“Con được sinh ra từ... gầm giường ở bệnh viện”

Kim Chi (ghi),
Chia sẻ

Nếu một hôm nào đó, bạn cảm thấy bế tắc với chính mình, cảm hứng sáng tạo cạn kiệt, tinh thần xuống dốc thì tôi thành thật khuyên bạn, hãy “phỏng vấn” những đứa trẻ xung quanh mình.

Giống như tôi hôm đó, tìm đến một khu vui chơi, xin phép ba mẹ của tụi trẻ con và hỏi chúng vài câu hỏi mà tôi chuẩn bị trước, những gì tôi nhận lại được, thật tuyệt vời!

1. “Con được sinh ra từ đâu”?

- Chào con, cô có thể hỏi con câu này được không?

- Dạ.

- Con được sinh ra từ đâu?

- Mẹ con sinh con ra.

- Ồ! Mẹ sinh con ra như thế nào?

- Mẹ con vào bệnh viện rồi sinh con ra trong đó.

- Hừm, nhưng con phải “chui ra” từ đâu đó chứ, đúng không?

- Con chui ra từ… trong cái gầm giường ở bệnh viện, mẹ con bảo thế!

- Thật vậy hả? Hôm nay về con hỏi lại mẹ xem có đúng không nha.

- Đúng đó cô, con biết chắc luôn là con chui ra từ gầm giường đó. Mẹ con không có nói dối bao giờ!!!

(Bé Na, con gái, 5 tuổi)

 “Con được sinh ra từ... gầm giường ở bệnh viện” 1

2. “Con đã hôn ai bao giờ chưa?”

- Chào con, con có phiền không nếu cô nói chuyện với con một xíu?

- Dạ không, được cô ạ.

- Nói thật nhé, con đã hôn ai bao giờ chưa?

(Xấu hổ, ngượng lắm rồi rồi, cứ tủm tỉm cười).

- À, ý cô là “thơm” đó, con đã thơm vào má ai chưa?

- Dạ chưa!

- Ồ, thật không? Con không thơm mẹ bao giờ à?

- Dạ không?

- Sao con lại không thơm mẹ?

- Con lớn rồi!

- Hừm, thế thì chắc mẹ con sẽ nhớ cái thơm của con lắm. Dù con lớn rồi thì mẹ vẫn sẽ rất vui nếu được con thơm má đấy. Cô cũng là mẹ, cô biết chắc điều đó.

(Lại xấu hổ và tủm tỉm, không biết nói gì)

- Nhưng… con xấu hổ! Con trai làm thế con thấy kì kì!

- Sao lại “kì kì”, chỉ là con ôm mẹ, thơm mẹ để mẹ biết là con yêu mẹ thôi đúng không? Con có yêu mẹ con không?

- Dạ có!

- Vậy làm thế nào để mẹ con biết là con yêu mẹ con?

- Dạ, con ngoan, con được điểm cao.

- Chà, ngoan và được điểm cao thì đúng rồi, nhưng chưa đủ, nhiều khi, chỉ cần con thơm má mẹ một cái là mẹ đã biết là con rất yêu mẹ rồi, nhất là khi con đã là một chàng trai, cao lớn chừng này. Hôm nay về con nhớ tặng mẹ một cái thơm vào má nhé! Hứa không?

(Lần này cười rất tươi)

- Dạ! Con hứa!

(Thành Nam, chàng trai 11 tuổi)
Chia sẻ