Con đến với mẹ từ một nơi không ngờ

Mẹ Thùy Anh,
Chia sẻ

Tuy con đến với mẹ từ một nơi mà mẹ chẳng thể ngờ, nhưng con mang đến cho bố, mẹ và hai chị của con một gia đình trọn vẹn với những yêu thương, hạnh phúc ngọt ngào.

Ngày mẹ cùng bố tham gia vào một buổi công tác từ thiện tại trại trẻ mồ côi, mẹ đã gặp con ở đó. Ánh mắt còn nhìn mẹ lưu luyến, bàn tay nhỏ xíu của con nắm lấy tay mẹ khiến mẹ không thể nào quên được. Mẹ được nghe các cô bảo mẫu kể lại là con đã bị bỏ lại trước cổng trung tâm này ngay từ khi mới chào đời. Đến khi các cô ở đây phát hiện ra thì con đã bị kiến cắn không ít chỗ. Nhưng may thay là con vẫn bình an đến tận giờ phút mẹ gặp được con.

Đêm đó, mẹ đã không thể chợp mắt được, hình ảnh về con cứ hiện lên trong từng suy nghĩ của mẹ. Thậm chí, mẹ đã khóc rất nhiều vì nhớ hình ảnh con lúc đấy. Và mẹ đã đi đến một quyết định khá liều lĩnh là sẽ mang con về nuôi. 

Mẹ bàn bạc với bố và thật may mắn là bố con cũng đồng ý. Nhưng khó khăn lớn nhất mà bố mẹ vấp phải đó chính là sự phản đối của chị con. Chị gái con lúc đó đang học lớp 8 và đã bắt đầu biết suy nghĩ. Khi nghe bố mẹ quyết định như thế, chị con đã khóc rất nhiều và cũng đã phản đối rất nhiều. Còn cô chị gái thứ 2 của con lúc đó chỉ mới 3 tuổi nên ngay khi nghe có em bé lại tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng cả bố và mẹ đều cho rằng rồi thời gian và cuộc sống hạnh phúc của gia đình sẽ làm cho chị con có những thay đổi.
 

Mất 2 tháng để hoàn thành mọi thủ tục để có thể mang con về ở với bố mẹ. Con trai của mẹ có đôi mắt tròn xoe, cái mỏ chúm chím khiến ai nhìn vào cũng phải yêu. Trộm vía, con ăn nhiều và ngủ cũng ngoan. Đến giờ ăn mà mẹ chưa nấu xong cháo hay chưa có sữa cho con bú thì kiểu gì con cũng sẽ khóc thút thít vì đói. Nhìn con ăn mà mẹ mỉm cười hạnh phúc. Con ngoan lắm, rất ít khi khóc, cả ngày còn nằm chơi, chán lại ngồi lên chơi với rất nhiều đồ chơi mà bố mẹ mua cho con. Bố cũng vậy, bố yêu con nhiều vô cùng. Mỗi lần bố đi công tác về là y như rằng sẽ “tha” về rất nhiều đồ chơi mới cho con đến mức đôi khi mẹ cũng phát cáu lên với bố vì mua nhiều quá nhà chẳng còn chỗ mà để.

Chị con cũng đã quen dần với sự có mặt của con trong gia đình này. Chị con bắt đầu bế con, cho con ăn và cùng con ngồi xem ti vi (mặc dù chỉ có chị xem còn con thì ngoan ngoãn ngồi trong lòng chị). Nhưng bố mẹ thấy hạnh phúc vì chúng ta đã có thể trở thành một gia đình hoà hợp. Chị 2 của con cũng vậy, tuy mới 3 tuổi thôi nhưng chị yêu con lắm. Hễ có ai đến nhà chơi mà bế con lên trêu là “cho em về ở với cô nhá” là con sẽ khóc giãy lên đòi lại em cho bằng được. Mẹ nhìn chị con lúc đấy mà thấy yêu vô cùng.

Mỗi lần, bố mẹ đưa cả nhà đi chơi, xung quanh ai cũng nhìn gia đình ta vì mẹ có hai cô con gái xinh xắn và 1 cậu bé trai vô cùng đáng yêu. Thậm chí, rất nhiều người nhận xét là sao con trai nhìn giống mẹ thế. Lúc đó mẹ vui lắm.

Tuy con đến với mẹ từ một nơi mà mẹ chẳng thể ngờ đến, nhưng con mang đến cho bố, mẹ và hai chị của con một gia đình trọn vẹn với những yêu thương, những hạnh phúc ngọt ngào. Con trai bé bỏng của mẹ, mẹ luôn thầm cảm ơn vì sự có mặt của con trên cuộc đời này, mẹ yêu con nhiều lắm!
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Giáo dục thai nhi và sinh con ưu việt" của tác giả Vương Kỳ và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ