Cô Văn Thuỳ Dương vạch trần sự thật về người thứ 3 xen vào gia đình khiến hội mẹ bỉm đồng cảm vô cùng

San San,
Chia sẻ

Có lẽ đây là câu chuyện chẳng của riêng ai!

Có con ở tuổi U50, câu chuyện làm mẹ của cô Phó hiệu trưởng Văn Thuỳ Dương luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Cặp đôi Cơm - Canh càng lớn càng đáng yêu, nghịch ngợm và có nhiều pha làm bố mẹ ''khóc thét''. Tài năng, giỏi giang và chu đáo là thế mà cũng có những lúc hot mom 4 con phải ngậm ngùi thừa nhận về người thứ 3 thế này đây. 

Trên trang cá nhân, cô Thuỳ Dương chia sẻ: ''Đã lâu nay, tôi luôn cảm thấy có người thứ 3 xen vào giữa tôi và anh! Tôi để ý, tìm kiếm và rồi để bây giờ tôi không chịu nổi nữa... Tôi quyết định nói hết, vạch trần sự thật mà không sợ dư luận nữa! Các mẹ xem, không lúc nào anh ý là của riêng tôi...''.

Cô Văn Thuỳ Dương vạch trần sự thật về người thứ 3 xen vào gia đình khiến hội mẹ bỉm đồng cảm vô cùng - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ của cô Văn Thuỳ Dương.

Dưới loạt bức ảnh, hoá ra đúng là chẳng có khoảnh khắc nào hai vợ chồng chụp riêng với nhau cả. Lúc thì Cơm, lúc thì Canh chạy lăng xăng và lọt luôn vào khung hình của bố mẹ. Thế mới nói có con rồi muốn có ảnh riêng còn ''khó hơn lên trời''.

Dưới phần bình luận, mọi người ban đầu giật mình nhưng sau đó lại phì cười vì câu chuyện nhà cô Văn Thuỳ Dương cũng chẳng khác nào chuyện nhà mình. Bố mẹ mà muốn ''đánh lẻ'' thì phải trốn thật kĩ vào chứ không là kiểu gì cũng có các em bé đáng yêu xen vào cho mà xem. Thế nhưng, ai cũng khen Cơm - Canh đáng yêu còn vợ chồng cô Văn Thuỳ Dương thì siêu đẹp đôi rồi. 

''Nhìn lại tưởng anh chị tổ chức cưới lại, càng có tuổi càng mặn nồng cơ'', ''Em theo dõi là thấy có cả người thứ 4 nha, chứ không phải người thứ 3 đâu, tội này là tội đáng yêu đó ạ'', ''Hâm mộ anh chị, lúc nào cũng hạnh phúc, các em bé cũng yêu lắm cơ''... mọi người để lại bình luận. 

Chẳng khung hình nào có riêng hai vợ chồng nhưng sao ai cũng thấy quá đáng yêu. 

Nói về việc phải chăm 2 em bé sinh đôi ở tuổi này, hot mom tâm sự: ''Mình chẳng bao giờ phân định được rõ ràng là bao nhiêu thời gian cho con, bao nhiêu thời gian cho bản thân và bao nhiêu thời gian cho công việc. Ngoài giờ đến trường, phần thời gian còn lại là của gia đình và các con. Mình luôn nghĩ phần thời gian dành cho bản thân chính là thời gian mình được ở bên các con và bên gia đình.

Thật ra làm mẹ ở thời điểm này với mình không gặp bất cứ áp lực nào ngoài đôi khi chợt nghĩ sau này khi Cơm Canh lấy vợ thì không biết mình còn khoẻ để đón con dâu không và cũng thấy hơi buồn thôi.Từ khi sinh Cơm Canh ra, mình chẳng thấy có điều gì muộn phiền hay buồn bã, dường như có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn. Mỗi lúc nhìn chồng chơi với con, nhìn anh chị chơi với em, nhìn chú cháu Cơm Canh và Soup chơi với nhau... mình nghĩ trên đời này mình hạnh phúc nhiều hơn đau khổ hay buồn bã.

Mình chăm con theo bản năng người mẹ. Khi con còn bé, con khóc mình sẽ ôm vì mình nghĩ rằng đến người lớn khi buồn còn cần 1 cái ôm nữa là con trẻ. Mình ôm và mình nói với con những điều hay ho, đừng nghĩ nó còn bé mà nó không hiểu, không bao giờ mình để con tự khóc rồi chán thì nín. Mình vẫn ru con bằng bài ca dao, bằng thơ... và cả cho nghe nhạc không lời. Ở nhà bố Cơm Canh thì sắt đá nhưng sau mỗi lần bị bố phạt mình lại ôm con vào lòng và phân tích cho con hiểu''.

Chia sẻ