Tạo hình cô nàng tóc xù trong phim "She was pretty "phiên bản Việt đúng là có gì đó sai sai

Mai Ami,
Chia sẻ

Với phiên bản Hàn, Kim Hye Jin mặc dù có gu thời trang lung tung nhưng vẫn có nét riêng thì An Chi ngay từ những tập ghi hình đầu tiên đã bị chê trang phục lòe loẹt, rườm rà, khiến người xem nhức mắt.

She was pretty là một trong những bộ phim thành công nhất của điện ảnh Hàn Quốc năm 2015. Không chỉ thu hút bởi nội dung thú vị, hài hước mà bộ phim còn dẫn đầu, khởi xướng vô vàn những xu hướng thời trang của giới trẻ toàn châu Á. Và cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một bộ phim nào vượt qua được She was pretty về khoản đầu tư trang phục cũng như dẫn đầu trào lưu của giới trẻ.

Ngay khi Việt Nam thực hiện She was pretty phiên bản Việt thì ngay lập tức thời trang trong phim được các tín đồ quan tâm hơn cả. Chi Pu đảm nhận vai Hạ Linh (cô nàng sang chảnh Min Hari - bản Hàn) thì khỏi phải bàn cãi, gu thời trang tinh tế sang chảnh luôn dát đồ hiệu lên người, Chi Pu đã quen với hình ảnh quý cô sang chảnh của mình trong nhiều bộ phim trước đây. Nhưng còn Lan Ngọc đảm nhận vai An Chi (cô nàng tóc xù Kim Hye Jin - bản Hàn) lại có phần "yếu thế" hơn chút. Với phiên bản Hàn, Kim Hye Jin mặc dù ngô ngố, gu thời trang tuy có lung tung nhưng vẫn có nét riêng thì An Chi ngay từ những tập ghi hình đầu tiên đã bị chê trang phục lòe loẹt, rườm rà, khiến người xem nhức mắt.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 1.

Hình ảnh Kim Hye Jin - cô nàng tóc xù hậu đậu với gu thời trang đơn giản nhưng vẫn thể hiện cái tôi riêng biệt trong She was pretty bản Hàn đã in sâu trong tâm chí của người hâm mộ suốt 2 năm nay.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 2.

Thế nhưng về đến Việt Nam, cô nàng tóc xù An Chi lại bị nhận xét là ăn mặc rườm ra, màu mè quá đà, cách mix đồ cũng chẳng giống ai.

* Về tạo hình nhân vật:

Nhân vật cô nàng tóc xù dù là bản Hàn hay bản Việt thì đều thu hút sự quan tâm của người xem. Ấn tượng ban đầu về cô nàng hậu đậu này luôn là mái tóc xù bông, khuôn mặt chi chít tàn nhan đỏ ửng hai bên má. Cùng là kiểu makeup tạo tàn nhang giả nhưng Kim Hye Jin của Hwang Jung Eum đáng yêu bao nhiêu thì An Chi của Lan Ngọc lại trông khó hiểu bấy nhiêu.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 3.

Kim Hye Jin của Hwang Jung Eum với cách nhấn tàn nhan giả rất nhẹ tạo cảm giác giả mà như thật.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 4.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 5.

Thế nhưng với An Chi của Lan Ngọc thì lại khác, hai bên má đỏ rực các nốt tàn nhan lại lấm tấm như mụn chứ không hề tự nhiên chút nào.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 6.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 7.

Rồi khi cô nàng tóc xù biến hóa thành một quý cô xinh đẹp rạng rỡ, thì cũng thấy sự chêch lệch rõ rệt một bên bản Hàn và một bên là bản Việt.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 8.

* Về trang phục:

Không chỉ có cách trang điểm, tạo hình nhân vật bị soi, phong cách ăn mặc của An Chi trong phim cũng bị chê tơi tả. Bản gốc Hwang Jung Eum luôn mặc đồ đơn giản với gam màu trung tính, dù có luộm thuộm thì vẫn tạo nét riêng; trong khi An Chi lại quá sặc sỡ, rối mắt, có một vài set đồ mix&match chẳng giống ai.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 9.

An Chi có phần hơi quá khi đi siêu thị mua đồ mà diện nguyên cả cây đồ ngủ, đã thế quần với áo lại chẳng hề liên quan.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 10.

An Chi luôn có cách mix đồ chẳng giống ai. Ví dụ như bộ đồ này, nếu đã kết hợp layer áo hai dây với sơmi thì ít nhất nên chọn cả hai đều tối giản trung tính, đằng này cô nàng lại chơi hẳn áo hồng xếp bèo mặc ngoài sơmi trắng.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 11.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 12.

Set đồ dọn dẹp lấy cảm hứng từ phong cách của các bà thím Hàn Quốc với họa tiết và màu sắc đối trọi nhau. Nhưng về đến Việt Nam thì kiểu kết hợp này lại không được ứng dụng nhiều.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 13.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 14.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 15.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 16.

Đồ ở nhà thì bất di bất dịch lúc nào cũng phải là quần màu mè họa tiết mới được. Những lúc diện quần với áo phông đơn giản còn đỡ...

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 17.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 18.

... nhưng có lần cô lại mặc cùng áo họa tiết đối chọi với quần, đến các mẹ còn chẳng mặc như này bao giờ.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 19.

Một trong những lần điệu đà hiếm hoi của An Chi. Đây có lẽ là lúc cô nàng tóc xù lột xác thành quý cô xinh đẹp.

Cô nàng tóc xù Lan Ngọc bị chê từ đầu đến chân trong She was pretty phiên bản Việt - Ảnh 20.

An Chi diện áo măng tô hồng pastel ngọt ngào - một thiết kế của NTK Đỗ Mạnh Cường dành cho những tiểu thư điệu đà đài các, thế nhưng bộ đồ này lại được diện trong khung cảnh xung quanh là đồi chè, An Chi còn cầm ô hồng chấm bi khiến tổng thể có phần hơi sến.

Chia sẻ