Cho heo bú bình

Theo PNO,
Chia sẻ

Nhà bà ngoại dưới quê nuôi nhiều heo. Mỗi lần về quê chơi, Nấm thường ra xem ngoại tắm rửa cho heo.

Nó rất thích nhìn những chú heo con lông mượt, trắng mũm. Bầy heo háu ăn, cách vài giờ lại kêu ầm ĩ cả lên. Vậy là Nấm trở thành “giao liên” cho ngoại. Mỗi lần nghe tiếng heo con kêu eng éc, nó lại la toáng: “Ngoại ơi, heo đòi bú; ngoại ơi, heo đòi bú”. Lập tức ngoại chạy ra, mở miếng ván ngăn chuồng để heo con sang với mẹ.

Nhìn bầy heo xúm xít nút sữa mẹ, Nấm thỏ thẻ gợi ý: “Ngoại ơi, heo mẹ bị nút thế kia chắc đau lắm. Sao ngoại không mua sữa về pha cho heo bú bình như hồi con còn bé ấy?”.

TUYẾT HÂN
 

Thương chó “bệnh”

Đến nhà bác chơi, thấy con chó bị xích ở góc sân, Ben cứ nhìn chằm chằm, hỏi mẹ: “Chon chó bị đau hả mẹ?”. Mẹ thấy Ben cầm hộp sữa chua đang uống dở, nói đùa: “Tại nó đang đói, thèm sữa chua của Ben đấy”. Ben nhìn con chó, ra chiều suy nghĩ.

Trưa, mẹ tìm mãi không thấy hai hộp sữa tươi của em Sóc Nâu. Hỏi Ben, Ben cứ ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Thấy “có vấn đề”, mẹ gặng mãi xem Ben để sữa của em ở đâu. Cuối cùng, Ben phụng phịu: “Chon cho chon chó, nó bị đau”. Mẹ chạy ra góc sân, thấy hai hộp sữa tươi để cách con chó xa xa. Hộp sữa được gắn ống hút hẳn hoi, còn con chó thì… với mãi không được.

Phụ mẹ nhặt rau

Mẹ đi chợ về, mang rau ra nhặt. Ben hí hửng chạy lại: “Ben nhặt rau nhá?”. Mẹ sợ nhựa rau muống làm tay Ben dơ, cằn nhằn: “Không, dơ tay bây giờ. Con vào xem hoạt hình đi”. Ben phụng phịu đi vào, vẻ ấm ức lắm.

Hôm sau, đi học về, Ben lao vào lục lọi đống quần áo chống nắng của mẹ. Mẹ định ngăn Ben nhưng vì bận bịu chuẩn bị bữa tối nên quên. Đang nhặt rau, Ben chạy đến: “Mẹ mang vào, cho khỏi dơ tay”. Mẹ ngoảnh lại, thấy Ben đang cầm đôi găng tay đi nắng của mẹ, cười rõ tươi.

MẸ BEN -  SÓC NÂU

Chia sẻ