Chỉ vì cái điện thoại

Maika,
Chia sẻ

Đọc tin nhắn chị không tin vào mắt mình bởi nội dung của tin nhắn là lời tán tỉnh hẹn hò dành cho Vy – con gái chị.

Đang thiu thiu ngủ, chị Lan giật mình bởi chiếc điện thoại báo tin nhắn đến. Đã 12 giờ đêm, còn ai lại nhắn tin gì nữa. Hay có việc gì đó gấp gáp?! Nghĩ vậy chị vội với chiếc điện thoại để trên đầu giường, kiểm tra tin nhắn. Đọc tin nhắn chị không tin vào mắt mình bởi nội dung của tin nhắn là lời tán tỉnh hẹn hò dành cho Vy – con gái chị.

Lục loại loạt tin nhắn đã gửi đi, chị thấy có vài tin nhắn của con gái vừa gửi cách đó một tiếng đồng hồ.

Ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Điện thoại chị để đây, ngay sát cạnh mình, tại sao lại có những tin nhắn đó?! Lẽ nào trong lúc mẹ ngủ, con bé rón rén vào lấy máy và gửi tin đi. Nhưng điều đáng lo hơn cả là ở tuổi 14, cái tuổi nhẽ ra chỉ biết chăm chăm vào việc học, nô đùa cùng bạn bè thì con gái chị đã biết yêu?! Hơn nữa đứa bạn trai nhắn tin qua lại với con là ai, ở đâu? Điều đó làm chị càng thêm nóng ruột, chị vội vàng chạy sang phòng con gái, lôi tuột nó ra khỏi giường, mặc cho nó đang ngái ngủ, chị bắt đầu tra hỏi:

- Thế này là thế nào? Con nói ngay cho mẹ biết? Nó là đứa nào? Con cái nhà ai? Con quen nó ở đâu?
 

Thấy mẹ đưa sát cái điện thoại, màn hình bật sẵn nội dung tin nhắn vào gần mắt mình, lúc này Vy mới hoảng hồn tỉnh ngủ hẳn, lúng túng chỉ biết “dạ, dạ” quanh co. Hỏi han dồn dập một hồi lâu, Vy mới thú thật với mẹ rằng quen anh chàng này qua cái tin nhắn nhầm gửi đến điện thoại của mẹ trong lúc cô bé mượn máy để chơi game. Tin nhắn qua, tin nhắn lại, cuối cùng với tâm lí của một cô con gái đang tuổi lớn, con bé và anh chàng bạn trai đã đi chơi vài lần, cô bé còn khen hồn nhiên khen với mẹ “anh ấy rất tốt, chịu lắng nghe những gì con nói”.

Khi nghe con nói vậy, chị mới nhận ra rằng cả ngày ngoài việc học ở trường, Vy chỉ thui thủi một mình vì bố mẹ mải mê làm giàu. Tin nhắn lạ kia đến đúng vào lúc con bé cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm của người thân, thế rồi nhận được sự chia sẻ, an ủi của một chàng trai hơn nó 10 tuổi, con chị bắt đầu hẹn hò, thậm chí có những hôm nó còn nói dối chị rằng đi học thêm để đi chơi với anh chàng kia.

Phân tích thiệt hơn cho con một hồi nhưng dường như con bé vẫn cứng đầu cố bảo vệ bằng được thứ mà nó gọi là “tình yêu”, nó ra sức bênh vực cậu bạn mà nó mới quen trong vòng một tháng trở lại đây.

Biện pháp cuối cùng chị áp dụng với con là ngay lúc đó chị gọi điện cho cậu bạn trai của con, ngăn cấm không được gặp cô bé nữa, chị dõng dạc tuyên bố với con: “Từ nay, mẹ sẽ đưa, đón con đi học. Con đi đâu, mẹ sẽ theo đó” khiến con bé bực bội, vùng vằng lấy gối trùm kín đầu không muốn nghe mẹ nói nữa.

Con trẻ ở tuổi mới lớn thường dễ bị những điều kiện xung quanh tác động và chi phối. Trong độ tuổi này, trẻ rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cha mẹ về sự phát triển tâm sinh lí, giới tính và tình cảm nhất là đối với những bé gái. Đôi khi chỉ vì cha mẹ thiếu quan tâm để ý tới con dẫn đến tình trạng trẻ cảm thấy lạc lõng, đơn độc và buồn chán và dễ tìm tới một người không quen biết để tâm sự, chia sẻ. Người mẹ hãy là nơi để con tin tưởng và chia sẻ mọi điều thắc mắc trong cuộc sống. Có như vậy ở cái tuổi đáng lẽ chỉ có ăn và học trẻ mới không bị sa vào những vấn đề rắc rối không cần thiết.

Chia sẻ