Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con

Mèo Ròm,
Chia sẻ

9 tháng 10 ngày cơ thể ì ạch với cái bụng to như cái trống khiến các mẹ đếm từng ngày để sinh con ra với ảo tưởng sẽ trở về với thiên đường tự do như trước kia nhưng thực tế thì hoàn toàn vỡ mộng.

Trong quá trình mang thai, để đảm bảo sức khỏe của thai nhi, các mẹ đều cố gắng bồi bổ dinh dưỡng cho thai nhi trong bụng, còn thú vui ăn uống của bản thân đều tạm thời dẹp qua một bên, kiêng khem khổ sở không khác gì tu hành... Và trong tưởng tượng của các mẹ, chỉ cần sau khi sinh con thôi, bản thân sẽ được "giải phóng" khỏi cái bụng to uỳnh đến không cúi xuống được, thoát khỏi mọi kiêng khem khổ sở và trở về với thời tự do bay nhảy... Nhưng thực tế thì...

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 1.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ làm tóc, nhuộm tóc, mỗi ngày mình sẽ trang điểm xinh lung linh như diễn viên điện ảnh, mình sẽ "quất" đôi giày cao gót 10cm, mình sẽ xịt nước hoa thơm phức đến nỗi cách xa vạn dặm người ta cũng ngửi được.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 2.

Sau khi mình sinh con, mỗi sáng mình sẽ ăn thỏa thích bánh quẩy, gà rán, bánh hamburger, buổi trưa mình sẽ ăn bún gạo, mỳ cay, lẩu cay, buổi tối mình ăn đồ nướng, bánh ngọt, sashimi...

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 3.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ thay nước lọc bằng nước ngọt như cocacola, sprite, fanta, rượu đỏ, rượu trắng, bia, mỗi lần vui là uống luôn mấy ly cho đã thèm.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 4.

Sau khi mình sinh con, mỗi đêm mình sẽ "luyện" hết phim Hàn đến phim Mỹ, mình sẽ hát karaoke cho đến khi khản cổ họng mới thôi.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 5.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ mặc váy ngắn để khoe dáng, mình sẽ dẹp ngay những bộ đồ rộng thùng thình, đơn điệu.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 6.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ uống tất cả thuốc giảm sốt để hạ sốt trong một nốt nhạc, bởi khi ấy mình không còn lo tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 7.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ tham gia những môn thể thao vận động mạnh như chạy bộ, bơi lội, leo núi và xách balo đi phượt khắp nơi.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 8.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ dùng lò vi sóng, bếp cảm ứng, thảm điện, bởi khi ấy mình không còn sợ sóng điện từ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 9.

Sau khi mình sinh con, mình sẽ làm rất nhiều việc, đợi sau khi mình sinh con, mình mới nhận ra những mong muốn trên chỉ là ảo tưởng.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 10.

Sau khi mình sinh con, mình phải trông con từ sáng đến tối, cái vòng luẩn quẩn bỉm sữa khiến mình không thể dứt ra, mình kiệt sức, mình không có thời gian nghỉ ngơi.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 11.

Sau khi mình sinh con, tóc tai mình bù xù giống như mỳ xào giòn, mỗi lần mình bồng con đi đâu là mình xách theo đống đồ như chuẩn bị chuyển nhà, tóc tai mình rụng lả tả giống như sắp hói, trí nhớ của mình giảm sút đến mức mình phải hờn giận chính mình, và nếu con xảy ra vấn đề gì, mẹ chồng và chồng sẽ đổ lỗi cho mình, họ khiến mình có cảm giác như mình mắc trọng tội vậy.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 12.

Sau khi mình sinh con, mình nhìn sang ngắm chồng, anh ấy giống như đang trở về thời trai trẻ - độc thân - vui tính.

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 13.

Sau khi mình sinh con, mình phải làm mọi việc một mình, chồng và mẹ chồng đều cố tình ngó lơ mình, hu hu...

Bộ tranh: Khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế sau khi sinh con - Ảnh 14.

Nếu mình có khả năng quay ngược về quá khứ, mình sẽ nhét con trở lại vào bụng, mình muốn được yên tĩnh, được nghỉ ngơi và sẵn sàng trước khi sinh con, tuy nhiên mọi chuyện đã xảy ra rồi, phải chấp nhận thực tế thôi, các mẹ à!

Nguồn: Sohu

Chia sẻ