Bố mẹ hãy xem con - nàng lính chì 13 tháng - lái xe lăn thành thạo chưa nè

Newben,
Chia sẻ

Con là Evelyn Monroe. Con đến từ Canada và con là một nàng lính chì mạnh mẽ.

Xe lan tu che 1
(Ảnh: AP)

Ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày hạnh phúc nhất của gia đình con. Bố mẹ ôm con trên tay mà chẳng thể nói được gì. Họ dường như quá xúc động. Cũng phải thôi cô chú bởi đây chính là niềm hạnh phúc mà bất kì đấng sinh thành trên thế giới nào cũng mong mỏi, phải không ạ? Nhưng niềm vui lại chẳng kéo dài lâu, vào một ngày con được 4 tháng, bố mẹ con nhận được hung tin từ bác sĩ...

Con bị khối u cột sống. Đó là kết quả sau hàng loạt xét nghiệm, chụp phim tại bệnh viện. Một đứa trẻ 4 tháng đã bị khối u cột sống, là con đó. Nhưng vẫn chưa dừng lại tại đó, con vẫn phải trải qua rất nhiều xét nghiệm khác, để rồi nhận được kết quả khủng khiếp từ bác sĩ: con bị u nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Con chẳng biết đó là bệnh gì nhưng con chỉ thấy bố mẹ khóc mãi không thôi. 

Và rồi con phải trải qua 8 lần hóa trị - một con số quá khủng khiếp với người lớn, nói gì đến con - đứa bé chưa được 6 tháng tuổi. Con đau, con đau nhiều lắm nhưng con biết, bố mẹ còn đau hơn con hàng vạn lần. Một đứa trẻ sơ sinh như con mà đã mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, phải chịu những lần hóa trị như thế thì thật khủng khiếp phải không cô chú? Ấy vậy mà tin dữ với con, với gia đình con vẫn chưa kết thúc đâu...

Xe lan tu che 2
(Nguồn: Internet)

Xe lan tu che 3
(Nguồn: Internet)

Khi bệnh tình của con có dấu hiệu thuyên giảm, bố mẹ và con lại nghe tin: khối u đã chèn lên đốt xương sống nên con sẽ bị liệt nửa thân dưới vĩnh viễn. Và do còn quá nhỏ nên con phải bò bằng tay trên sàn cho đến năm 2 tuổi mới dùng được xe lăn. Một đứa trẻ cần được tự do khám phá, tìm tòi, học hỏi để lớn lên. Thế mà con lại bị tước bỏ đi cái sự tự do đó. Nhưng con may mắn vì có bố mẹ mạnh mẽ nhất thế giới. Sau nhiều đêm thấy bố mẹ khóc sưng mắt, con đã "nghe lén" được cuộc trò chuyện của bố mẹ, rằng họ sẽ chế tạo cho con chiếc xe lăn.

Quá tuyệt vời! Vậy là từ giờ con tha hồ đi khắp nhà, thích thú khám phá mọi thứ xung quanh. Sau nhiều đêm bố mẹ tìm kiếm, thử nghiệm, họ đã hoàn thành chiếc xe lăn trên cả tuyệt vời dành cho con. Cô chú không biết con vui như thế nào đâu. Con ngồi trên xe cả ngày không chán, từng bước từng bước học cách điều khiển xe. Và với "kinh nghiệm" lái chiếc xe từ khi mới 7 tháng tuổi, đến nay đã được 13 tháng tuổi, con đã dùng xe rất thành thạo, nếu không muốn nói là cực kì điêu luyện nhé.

Cô chú nhìn nè, hãy nhìn con chạy xe khắp nơi trong nhà nè. Có chiếc xe đong đầy tình yêu thương của bố mẹ, con tin là mình có thể làm bất kì điều gì, có thể đi bất cứ nơi nào. Chẳng gì có thể cản trở được con đâu, con tin vậy đó. Bởi con là nàng lính chì mạnh mẽ, con mạnh mẽ bởi con luôn có bố mẹ, luôn có tình cảm yêu thương dạt dào của họ dành cho con.

Xe lan tu che 4
(Nguồn: AP)

Xe lan tu che 5
(Nguồn: AP)

Bố mẹ ơi, nàng lính chì cảm ơn bố mẹ nhé. Bố mẹ hãy cùng con khám phá thế giới này nha!

(Nguồn: cbc)
Chia sẻ