Bố lớn thế mà vẫn... sờ ti mẹ!

Hải Anh,
Chia sẻ

Mẹ phải nấu nướng mà Bi cứ lẽo đẽo đi theo đòi sờ ti. Bà nội trêu: “Con trai lớn thế mà còn sờ ti mẹ. Xấu quá”. Bi cãi: “Bố lớn thế mà vẫn sờ ti mẹ đấy thôi”.

1. Buổi trưa nằm ngủ với mẹ, Bi tâm sự rất thật lòng: Mẹ ơi con thích chơi với bạn gái hơn, con thích bảo vệ các bạn gái. Như bạn Châu Anh ấy, bạn ấy dễ thương đấy chứ, mẹ nhỉ!?

2. Hôm sau đi học về, Bi lại tâm sự với mẹ:

- Mẹ ơi bạn Châu Anh không thích con!

- Vì sao con nghĩ thế?

- bạn ấy thích bạn Bin hơn. (Suy nghĩ một lúc) À mà con nghĩ có lẽ tại con ăn chậm.

3. Nhà có giỗ, mẹ Bi là đầu bếp chính mà Bi cứ lẽo đẽo đi theo đòi sờ ti. Thấy vậy bà nội trêu: “Con trai lớn thế mà còn đòi sờ ti mẹ. Xấu quá”. Bi cãi lại: “Bố cháu lớn thế mà vẫn sờ ti mẹ đấy thôi”.

Cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.

4. Cu Bi sau một tuần về quê với ông bà, tối qua lên Hà Nội, vào nhà vệ sinh đi ị, không thấy cuộn giấy vệ sinh đang dùng đâu (bố mẹ dùng hết nhưng chưa thay cuộn mới), Bi hắng giọng hỏi:

- Bố mẹ chén hết giấy vệ sinh của con rồi à?

5. Mấy hôm nay Bi bị ho. Mẹ dỗ Bi uống thuốc mãi không được mới doạ:

- Không uống mẹ đánh đít.

- Mẹ không đánh được đâu, Bi ngồi rồi!

6. Buổi sáng mẹ hay chở Bi qua nhà bà ngoại gửi để đi làm. Có hôm Bi mè nheo: “Mẹ ở nhà với con đi”, mẹ phải giảng giải: “Con ở nhà ngoan, mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con uống nhé”.

Một hôm, ông nội bế Bi lên xe để mẹ chở đi, vì thương cháu nên ông chần chừ: “Hay Bi ở nhà với ông nội đi”. Vậy mà Bi giãy nảy:

- Ông nội ở nhà ngoan, để Bi đi làm kiếm tiền mua sữa cho ông nội uống nha!

7. Ông ngoại đưa Bi về quê chơi. Hai ông cháu vừa về đến đầu ngõ thì một đàn chó chạy ra sủa. Ông còn chưa biết xử lý ra sao thì đã nghe Bi dõng dạc:

- Hỏi tên à? Tên là Bi nhé! Thôi đi đi!

8. Bi mới vào lớp 1, nhưng bài nhiều lắm, học cả ngày ở trường mà về nhà còn phải viết chữ đến khuya chưa xong. Mẹ nó thấy xót quá, nên nói nhỏ với bố là cho Bi đi ngủ, tối bà tiên sẽ xuống viết bài cho con. (Thực ra là mẹ viết thay).

Sáng hôm sau bố chở Bi đi học, đang cho Bi ăn phở thì con đòi xem bà tiên viết vở như thế nào. Bi nhìn gần rồi lại nhìn ra xa xong phát biểu:

- Bố ơi, lần sau bố đừng bảo bà tiên viết vào vở con nữa bố nhé, bà tiên viết xấu quá bố ạ!

9. Sinh nhật Bi tròn 5 tuổi năm nay rơi đúng vào mùng 3 Tết. Bố mẹ lại bận nên bàn nhau: "Hay thôi, chỉ bánh gato cho đơn giản?". Bi nghe xong, phán một câu xanh rờn:

- Bố mẹ ơi, năm nay tròn 5 năm sản phẩm của bố mẹ đấy!

10. Mẹ nấu cơm, bố bế em Len nhưng em đang khóc inh ỏi. Bi thấy thế ra ngay một bài trắc nghiệm nhỏ:

- Bố ơi, em khóc như vậy tức là: Phương án A: đòi thèm ti; phương án B: gắt ngủ; phương án C: bực mình cái bỉm. Bố chọn phương án nào?

- Bố chọn phương án D: cả 3 phương án trên đều đúng.... Mẹ nó đâu ra bế Len này!!!

Chia sẻ