Bé tự gói bánh chưng ăn Tết

,
Chia sẻ

Ở trường, cô dạy bé và các bạn tự gói bánh chưng, mang về ăn Tết với ông bà bố mẹ. Bé thích lắm!

Đi học về, bé Tuti (trường mầm non Justkids) hát líu lo: "Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui".

Mẹ thấy bé vui quá, mẹ hỏi. Bé nhoẻn cười với mẹ:
- Hôm nay ở trường, các cô dạy con tự gói bánh chưng đấy.

Ôi, khỏi phải nói, mẹ cũng biết bé và các bạn thích thú nhường nào. Tự tay được gói chiếc bánh truyền thống, tượng trưng cho ngày Tết cơ mà. Người lớn còn chưa chắc đã được tự gói lần nào ấy chứ!

Mẹ ơi, gói bánh chưng cần chuẩn bị nhân đỗ, nhân thịt, gạo nếp, lá dong, lạt buộc đấy ạ.

Các cô hướng dẫn con: "Muốn có bánh chưng ngon, phải chọn gạo nếp ngon. Thơm, mẩy và dẻo nữa".


Bắt đầu gói bánh chưng thôi. Cô hướng dẫn bọn con gập và xếp lá bánh:


Xếp xong lá bánh, con xúc gạo cho vào:


Tiếp theo là đến nhân đỗ và nhân thịt:

Tiếp theo lại một lớp nhân đỗ phủ lên trên nhân thịt và đổ một lượt gạo phủ lên trên cùng:



Cuối cùng là gói lá và buộc lạt. Thế là con và các bạn đã gói xong chiếc bánh chưng rồi mẹ ơi!

Cả lớp con, ai cũng có một chiếc bánh chưng của riêng mình:


Đây là mẻ bánh chưng của lớp con, chuẩn bị đem đi luộc đấy. Trông ngon quá mẹ ạ. Cô còn dạy bọn con gói cả bánh Tét trong miền Nam nữa.


Mẹ ơi, lúc nào nhà ông bà gói bánh chưng, cho con phụ một tay nhé.

Thu Hằng 
(Tổng hợp)
Chia sẻ