Bé gái 4 tuổi nghịch ngợm nhét nguyên bàn tay vào khe cửa kính khiến tay bị gãy

H.H ,
Chia sẻ

Bác sĩ chẩn đoán cô bé bị gãy tay nên cần phải bó bột để cố định xương trong một thời gian.

Chúng ta đều biết mọi trẻ em đều rất tò mò. Tò mò là tốt vì nó kích thích trí não trẻ phát triển, trí tưởng tượng của trẻ được bay cao và đấy cũng là cách để trẻ khám phá thế giới. Song, bên cạnh đó, sự tò mò nhiều lúc cũng đẩy bé vào tình huống nguy hiểm mà đôi khi cha mẹ không thể nào tưởng tượng ra được.

Chẳng hạn như mới đây, một bà mẹ người Singapore tên là Zoe Chu đã lên tiếng cảnh báo đến các cha mẹ khác về một thứ trong nhà tưởng chừng như rất bình thường là cánh cửa lại có thể khiến con gái Mei Mei (4 tuổi) của chị bị gãy tay sau khi bị kẹt tay vào khe cửa kính.

Bé gái 4 tuổi nghịch ngợm nhét nguyên bàn tay vào khe cửa kính khiến tay bị gãy - Ảnh 1.

Mei Mei đã nhét tay vào khe cửa kính đang mở khiến tay bị mắc kẹt ở trong đó không rút ra được.

Được biết sự việc này xảy ra vào hôm 12/4 vừa qua. Hôm đó, Mei Mei đã vô tình luồn tay vào khe cửa kính đang mở. Điều đáng nói là cô bé luồn tay vào được nhưng không rút ra được, và mỗi khi cánh cửa nhúc nhích thì lại nghiến chặt vào cổ tay của Mei Mei.

Nghe tiếng con khóc thất thanh, chị Zoe vội chạy ra thì sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Bà mẹ 2 con đã cố gắng giúp con thoát ra khỏi khe cửa, song mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Mei Mei đau đớn khóc lớn.

Chị kể: "Tôi đã nói với con bình tĩnh nhưng thật ra chính tôi cũng đang không bình tĩnh. Tôi không thể suy nghĩ được gì giữa sự hỗn loạn đó. Sau đó, tôi nhờ con trai giữ cho cái cửa đứng yên để Mei Mei không bị đau nữa. Còn tôi gọi cho chồng để nhờ sự giúp đỡ vì anh ấy vẫn đang đi làm".

Chồng của chị Zoe đề nghị hãy thử đóng cửa từ từ, nhưng điều này chỉ khiến bé gái hét toáng lên vì đau. Tiếp đến, anh ấy hướng dẫn vợ mình bôi kem dưỡng da hoặc dầu hay một ít đá lên tay của Mei Mei, sau đó đi qua phía bên đối diện cánh cửa và đẩy tay của bé gái ra. Cả chị Zoe và con trai lớn đều cố gắng nhưng tình hình vẫn không cải thiện.

Bé gái 4 tuổi nghịch ngợm nhét nguyên bàn tay vào khe cửa kính khiến tay bị gãy - Ảnh 2.

Chị Zoe đã phải nhờ đội cứu hộ đến nhà cứu con, và bác sĩ chẩn đoán tay của Mei Mei bị gãy nhẹ.

Không còn cách nào khác, chị Zoe đành gọi cho Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore (SCDF). 10 phút sau họ có mặt, cũng có nghĩa là tay của Mei Mei đã bị mắc kẹt từ 15 – 20 phút rồi. Nhân viên cứu hộ đã bôi kem dưỡng da lên cánh tay của bé gái và để cô bé tự điều chỉnh tay của mình ra khỏi khe cửa. May mắn là tay của đứa trẻ đã thoát ra dễ dàng.

Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa chị Zoe và con gái đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác nhận tay của đứa trẻ bị gãy nhẹ nên cần được bó bột để giúp cố định xương.

Sau khi con gái đã ổn định sức khỏe và tinh thần, bà mẹ 2 con gửi lời cảm ơn đến nhân viên cứu hộ SDFC. Đồng thời, chị cũng tiết lộ rằng Mei Mei là một cô bé dũng cảm và vẫn chưa "chừa" tật nghịch ngợm. "Bị thương hôm thứ 2, thứ 3 Mei Mei chịu khó ngồi yên một chỗ. Thứ 4 lại lại chạy nhảy và nghịch ngợm tưng bừng rồi", chị Zoe cho biết.

Bé gái 4 tuổi nghịch ngợm nhét nguyên bàn tay vào khe cửa kính khiến tay bị gãy - Ảnh 3.

Hai mẹ con chị Zoe đang ở bệnh viện.

Qua câu chuyện của mình, chị Zoe mong muốn gửi lời cảnh báo đến các cha mẹ khác về sự nguy hiểm của khe cửa.

"Trẻ con rất thích chơi ở xung quanh cánh cửa. Nhưng tôi mong các bạn hãy cảnh cáo con về những nguy hiểm mà cánh cửa có thể mang lại. Nếu nhẹ thì có thể bị đập đầu vào cửa, bị kẹp ngón tay, còn nếu nặng là có thể bị gãy tay giống như con của tôi.

"Ngoài ra, trong nhà luôn tiềm ẩn những món đồ vật có thể gây tai nạn cho trẻ nên bạn đừng bao giờ rời mắt khỏi con của mình. Cho dù đó là một khu vực an toàn thì bạn vẫn không thể biết được là con mình đang có ý tưởng điên rồ nào để làm đảo lộn cuộc sống của bạn đâu. Nên tốt nhất là đừng bao giờ rời mắt khỏi con", chị Zoe nhắn nhủ.

Bé gái 4 tuổi nghịch ngợm nhét nguyên bàn tay vào khe cửa kính khiến tay bị gãy - Ảnh 5.

Chia sẻ