Bây giờ cháu chưa muốn... cưới!

Su hào,
Chia sẻ

Chú hàng xóm trêu Chip: "Chíp ơi, ở lớp cháu có yêu bạn nào không?". Chip trả lời: "Không! Bây giờ cháu chưa muốn cưới".

1. Ông đọc cho Chip nghe chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh. Nghe đến Thủy Tinh, Chip hỏi ông:

- Ông ơi, có phải thủy tinh là để làm cốc không hả ông?

- Ông: ???!!!

2. Chú hàng xóm trêu Chip:

- Chú: Chíp ơi, ở lớp Chip có yêu ai không?

- Chip: Không! Bây giờ cháu chưa muốn cưới!

3. Tết vừa rồi, bố mẹ đưa Chip đi Văn Miếu chơi. Bố Chip xin chữ ở cổng Văn Miếu. Thầy viết thư pháp hỏi xin chữ gì, bố Chip bảo xin chữ "Nhẫn". Xong rồi quay sang hỏi đùa Chip thích chữ gì để bác viết cho. Chip thủng thẳng bảo bác:

- Cháu chỉ thích chữ Nhẫn vàng thôi!
 

4. Cả Chip và anh Tôm đều rất lười ăn. Cứ đến bữa cơm là mẹ và bố cùng với bác giúp việc phải dỗ dành, giục giã đến khổ. Hôm qua mẹ đi làm về, thấy hai con ngồi xúc cơm ăn ầm ầm. Mẹ ngạc nhiên quá, tuyên dương hai anh em: "Hôm nay hai đứa ngoan quá". Anh Tôm nghe thấy rỉ tai em Chip, mắt thì liếc trộm bác giúp việc:

- Ba bảo không ăn thì bà giết!

Mẹ: Ôi trời!!!

5. Chip nằm chơi với ba, vì trời nong nên ba cởi trần cho mát. Chip hỏi:

-Ủa, ba ơi, sao ba to mà ti ba lại nhỏ? Còn mẹ nhỏ sao ti mẹ lại to?

Ba choáng quá chưa biết trả lời con thế nào.

6. Bố mua cho Chip cái xe đạp để buổi chiều ra sân khu tập thể chơi. Chiều nào Chip cũng đem xe ra đạp. Hôm nay vừa đạp được một vòng thì Chip dừng lại, bố hỏi:

- Sao con không đạp tiếp đi?

- Đèn đỏ! - Chip vẫn ngồi trên xe, mặt tỉnh bơ trả lời.

Chia sẻ