"Bão" game online mới: Phụ huynh cũng "sốt"!

,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, không chỉ giới trẻ mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng lên cơn sốt trước sức công phá của “cơn bão” mới mang tên EA Sport FiFa Online 2 (Đá bóng qua mạng Internet).

Con mê say

“Mình đang gom tiền để mua messi” - Tú tuyên bố chắc nịch. Cách đây vài tháng, khi game “Võ lâm truyền kỳ” còn đang tung hoành, Tú chỉ biết dồn tiền mua ngựa, đao, kiếm... Tuyên bố của Tú chỉ khiến người nghe buồn cười, vì Tú chỉ là giám đốc một công ty tin học, không phải là “bầu” Đức hay “bầu” Thắng trong giới bóng đá Việt. Nhưng sự xuất hiện của EA Sport FiFa Online 2, một game bóng đá online đã biến Tú trở thành người “khủng” hơn hai ông bầu bóng đá thật sự cộng lại. Tú đang là “ông bầu” đội tuyển M.U có trong tay các cầu thủ thượng thặng thế giới như: Ronaldo, Giggs... Không chỉ trở thành “ông bầu” quyền lực có quyền mua bán các cầu thủ, Tú còn là huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật, là cố vấn sức khỏe có khả năng kiến tạo, phát triển các kỹ năng của cầu thủ. Và trên tất cả, Tú chính là những cầu thủ trực tiếp đá bóng đa năng, lúc ở vị trí tiền đạo, lúc là tiền vệ...

EA Sport FiFa Online 2 được sản xuất để biến giấc mơ đá bóng của mọi người thành hiện thực. Tất nhiên là thực tại... ảo. Và Tú, một người vừa đam mê tin học vừa đam mê bóng đá, đang dốc hết sức cho một trò chơi mới. Để mua được danh thủ... ảo C.Ronaldo, Tú phải bỏ ra số tiền không ảo chút nào: 5.000.000 đồng.

Gần một tháng nay, Thiên không còn học ngoại ngữ nữa. Thời gian và tiền gia đình cho Thiên đều “nướng” sạch vào những trận du đấu bóng đá online. Vốn chẳng phải là người mê game với bằng chứng “miễn nhiễm” cả “Võ lâm truyền kỳ”, Thiên tự tin xem các bạn chơi trò chơi mới mà không nghĩ rằng mình sẽ nghiện. Ban đầu, trận đấu hấp dẫn với nhiều tiếng la ó, ủng hộ như một trận cầu thứ thiệt thu hút sự chú ý của Thiên. Sau đó, Thiên lại thấy bực bội vì bạn của mình đá chẳng ra hồn, vậy là vào đá thử. Kết quả, Thiên đá hay hơn bạn thật nhưng cũng buồn thay, cậu học sinh lớp 10 bắt đầu hứng thú với trò chơi mới.
 
Hiện giờ, Thiên và nhóm bạn của mình chẳng còn tâm trí nào cho chuyện học hành. Cả nhóm đang tìm đủ mọi cách kiếm tiền để mua cầu thủ, để du đấu lên hạng. Rảnh rỗi là lên mạng lùng sục thị trường chuyển nhượng cầu thủ, bàn tán các giải đấu... ảo giữa miền Nam, miền Bắc, rồi lo lắng chẳng biết các game thủ của ta qua xứ người thi đấu có lấy được cúp EA Sport không... Điều đáng nói là gia đình Thiên chẳng hề hay biết, chỉ nghĩ rằng dạo này con trai học hành căng thẳng mà thôi.

Tại một tiệm Internet gần khu vực chợ đầu mối rau củ quả Hóc Môn (TP HCM), cảnh tượng chị Hồng xách tai “ông bầu” đội Liverpool lôi xềnh xệch về nhà là chuyện thường xuyên từ vài tháng nay. “Ông bầu” Khoa- con chị Hồng mê game đến nỗi bỏ cả lớp học cao đẳng kỹ thuật công nghệ từ ngày mẹ sắm cho dàn máy vi tính có nối mạng Internet. Sau vụ bỏ học, chị Hồng cắt luôn Internet khiến Khoa hết đường... du đấu. Kiên quyết cho con học lại, chị bỏ cả rẫy cà phê ở Lâm Đồng về ở hẳn TP HCM để kèm con trai học hành. Vậy mà “ông bầu” chẳng thể bỏ được đội bóng, cứ “lẻn” được là “đấu” ngay.

Phụ huynh lo lắng

Chỉ xuất hiện chưa đầy năm, nhưng EA Sport FiFa Online 2 đã trở thành “cơn bão” lớn càn quét thời gian, sức khỏe và tiền bạc của giới trẻ, nhất là giới trẻ các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội. Không thể chê trách nội dung của game vì trò chơi này không cổ vũ bạo lực, nhưng nếu lạm dụng chúng, sức khỏe và tương lai của giới trẻ như Thiên và các bạn học đang khiến phụ huynh phải lo lắng.

Trường hợp của Tú, mê chơi nhưng làm ra tiền để chơi, không có nhiều chuyện để nói ngoài vấn đề hao mòn sức khỏe. Mỗi trận đấu bóng online mất 6 phút và một khoản tiền trong tài khoản, vậy mà Tú đấu suốt. Buông “Võ lâm truyền kỳ” được vài tháng, sức khỏe phục hồi được tý chút. Nay vướng đến bóng đá online, nhìn ông giám đốc Tú gầy còm, hai mắt sâu hoắm vì bận dẫn dắt M.U du đấu kiếm thêm level (hạng), bà xã của Tú chỉ biết lắc đầu: “Hồi đó suốt ngày chém tướng phá thành, nay tới mua người này, bán người nọ, đấu người kia. Em nói riết mà có lay chuyển được gì đâu”.

Với chị Hồng, “điều khiển” “ông bầu” đội Liverpool đi vào quỹ đạo học hành khiến chị như già trước tuổi: “Không biết cái trò chơi đó như thế nào mà con tôi nó mê đến bỏ cả học. Nhà cửa đơn chiếc, tôi không thể ở đây lâu dài để canh chừng nó học, phải về lo nhà cửa, ruộng rẫy trên kia. Tôi ở đây mà nó còn trốn đi chơi, không biết lúc không có tôi nó lại tiếp tục bỏ học nữa hay không”. Từ một “cao thủ” của game Võ lâm, Khoa chuyển sang “bầu” bóng đá online khiến chị Hồng không ngừng lo lắng. Khoa vốn hiền lành, ít cãi lời mẹ, duy nhất chỉ có vụ mê game là chị Hồng đành bó tay thúc thủ.

Điều đáng báo động hơn là tình trạng nhiều phụ huynh chỉ biết lo lắng và hiểu sai vấn đề đang xảy ra với con em mình, như tình trạng của phụ huynh em Thiên. Nếu không biết có một “cơn bão” mới từ game online đang tàn phá giới trẻ, làm sao phụ huynh có thể cảnh giác, giúp con em vượt qua sức hút của loại hình giải trí này trong mùa hè sắp tới?
 
Theo Đỗ Bá
Gia đình
Chia sẻ