Bà mẹ viết thư xin lỗi người mắng 2 con gái mình gây "bão"

Theo Gia Đình Việt Nam,
Chia sẻ

Lá thư của một bà mẹ xin lỗi người phụ nữ đã mắng 2 đứa con gái của mình tại rạp chiếu phim đang nhận nhiều lời khen của mọi người.

Rebecca Boyd, một bà mẹ đang sống tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Mỹ, đưa con gái Ashley,12 tuổi, tới rạp xem "Cô bé Lọ Lem". Song, những chuyện diễn ra suốt buổi xem phim khiến cô vô cùng bực bội.

Trong rạp chiếu phim, có 2 bé gái tuổi teen ngồi sau ghế của cô và con gái. Cô nói với tờ Yahoo rằng: “Lúc đầu, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của 2 đứa trẻ ở sau lưng. Sau đó, tiếng cười nói lớn dần, thậm chí, chúng còn đá vào ghế của tôi. Tôi quay lại vào bảo với 2 bé gái rằng tôi đã trả tiền tương tự như chúng để vào đây xem phim. Chúng nhìn chúng tôi cười, rồi mọi chuyện trở nên bình thường”.

Khi hết phim, Boyd để con gái trong xe và tiến tới nói chuyện với hai cô bé tuổi teen bất lịch sự ngoài rạp chiếu. Boyd nói rằng 2 đứa trả đó đang làm phiền người khác. Chúng không chịu hiểu cảm giác khó chịu của những người xung quanh.

Boyd cho biết cô cảm thấy rất tức giận về những gì đã diễn ra trong buổi tối hôm đó nhưng không bao giờ có ý định đổ lỗi cho cha mẹ của hai cô gái trên.

"Trẻ con vẫn là con trẻ. Chúng không phải là những đứa trẻ hư. Chúng chỉ có những lựa chọn tồi mà thôi", cô nói.

Rebecca Boyd và con gái
Rebecca Boyd và con gái.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là, Wood, mẹ của 2 cô gái kia vô cùng tức giận sau khi biết được chuyện này. Anh trai của 2 bé gái, cũng có mặt tại rạp chiếu phim và chứng kiến toàn bộ vụ việc. Chàng trai đã để lại cho Wood.

Vào tối hôm đó, Wood, đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài trên Facebook có nội dung như sau:

"Tôi muốn tìm gặp người phụ nữ có mặt với 2 con gái của tôi tại rạp chiếu phim Tannehill Premier, trong bộ phim Cinderella lúc 7 giờ. Nếu bạn đọc được những dòng này, xin vui lòng nhắn tin cho tôi biết. Tôi đảm bảo với bạn rằng 2 con gái của tôi đáng chịu sự trừng phạt vì đã gây chuyện với cô.

Tôi không thể chấp nhận được hành vi thô lỗ và thiếu tôn trọng của 2 con mình. Chúng nợ bạn một lời xin lỗi và tôi và chồng sẽ bắt chúng viết thư xin lỗi vào tối nay. Tôi muốn chúng sẽ tự trả tiền vé xem phim và đồ ăn nhẹ cho bạn bằng số tiền tiêu vặt của chúng trong lần tới. Vì vậy, hãy nhắn cho tôi nếu bạn là người bị chúng quấy rầy. Tôi xin lỗi bạn vì hành vi thiếu tôn trọng của chúng”.

Sau khi đăng tải, bài viết của Wood nhanh chóng nhận được chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bình luận khen ngợi Wood khi quyết định để cho con cái mình tự chịu trách nhiệm về những việc chúng đã làm.

Cuối cùng, lời xin lỗi của cô Wood đã đến tai cô Boyd. Boyd cho biết cô rất xúc động về những lời của cô Wood. Cô cũng cảm thấy nể phục cô Wood vì không chỉ trích về hành động cô từng la mắng 2 đứa con của cô ấy.

"Bức thư của cô Woos đã khiến tôi khóc", Boyd nói.

Sau đó, Boyd kết bạn trên Facebook với Wood. Những tin nhắn giữa họ được trao đổi một cách trực tiếp hơn. Wood nói: "Xin cảm ơn cô vì đã dạy dỗ hai cháu khi tôi vắng mặt. Nhiều người thường ngại nói những điều như thế với một đứa trẻ xa lạ. Nhưng các bậc phụ huynh cần phải chung tay để dạy dỗ con cái chúng ta".

Chia sẻ với kênh ABC, Wood nói rằng cô rất tôn trọng Boyd: "Cô ấy là người phụ nữ duyên dáng, tốt bụng và vị tha. Tôi thậm chí còn thấy tự xấu hổ vì điều đó".

"Có lẽ có rất nhiều người từng trải qua những gì tôi gặp ở rạp chiếu phim hôm đó. Nhưng cũng hiếm thấy phụ huynh nào phản ứng lại như cô Wood. Tôi thực sự tôn trọng họ và không hề cảm thấy khó chịu với những cô con gái xinh đẹp của họ", Boyd đáp.
Chia sẻ