Ba mẹ ơi! Hãy dành thời gian cho con!

Khánh Phương,
Chia sẻ

“Mẹ ơi! Lợn của con có nhiều tiền lắm rồi, mẹ về đi, con sẽ “thịt” lợn lấy tiền cho mẹ để mẹ khỏi phải đi làm nữa mà ở nhà chơi với con”.

“Sao mãi mà con vẫn chưa được đi công viên Thủ Lệ, hôm nay là chủ nhật rồi mẹ ơi. Mẹ hứa chắc chắn với con là tuần này rồi mà? Nếu không mẹ ở nhà chơi với con cũng được!” – Mới mở mắt cu Bin đã lên tiếng mè nheo. Đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà nghe Bin “nhắc nhở” chị Nguyện mới nhớ ra lời hứa đưa Bin đi Thủ Lệ vẫn chưa thực hiện.

 “Ông xã thì công tác xa nhà, mình tuy ở nhà nhưng vì đặc thù công việc nên thời gian dành cho bé Bin là rất ít, nếu có chỉ là vào ngày nghỉ nhưng đôi khi vì công việc và thế là ngày nghỉ có khi cũng chẳng có thời gian dành cho con” – Chị Nguyện tâm sự. “Hứa cho bé đi công viên mấy lần rồi mà vẫn chưa đi được, đã thế ở chơi nhà mình cũng không có thời gian nốt. Nhiều lúc thấy con chơi một mình, thấy thật có lỗi với con nhưng biết làm sao được!”

Chị Thu công tác ở một công ty du lịch thì lại khác. Một lần đưa khách đi tour, khi gọi điện về cho cu Tít, chị  đã không khỏi ngỡ ngàng khi nghe con nói: “Mẹ ơi! Lợn của con có nhiều tiền lắm rồi, mẹ về đi, con sẽ “thịt” lợn lấy tiền cho mẹ để mẹ khỏi phải đi làm nữa mà ở nhà chơi với con”.  

Chắc chưa bao giờ bạn tự đặt ra những câu hỏi: Mình đã chơi với con được bao nhiêu phút trong một ngày? Mình đã hiểu hết những điều mà con đang muốn nói không? Hầu như chúng ta mới chỉ quan tâm đến con bằng cách cho ăn, cho uống, vệ sinh, mua đồ chơi… và vứt cho con chơi quanh quẩn để mình còn làm việc khác. Nhưng ở độ tuổi mẫu giáo các bé muốn có người cùng chơi, cùng vui, cùng chia sẻ, tâm sự các câu chuyện hàng ngày.  

Có thể con bạn muốn bạn hiểu được lý do tại sao bạn Bống ở lớp con lại hay khóc nhè. Hay hôm nay con đã nhìn thấy một con cánh cam có đôi cánh màu xanh. Cũng có thể đó lại là một phát hiện mới của bé về luật giao thông: Đèn xanh thì được đi sao đèn đỏ lại phải dừng lại?...   

Viết tới đây tôi lại nhớ đến một câu chuyện có tựa đề “Bán cho con 1 giờ của cha”. Câu chuyện đã làm tôi suy nghĩ mãi, nội dung câu chuyện nói về việc đứa con muốn người cha của em dành cho em một khoảng thời gian nên em đã hỏi cha: “Cha ơi, một giờ làm việc cha kiếm được bao nhiêu tiền?”. Người cha đó mới đầu đã rất bực khi nghe đứa con bé bỏng của mình hỏi vậy. Nhưng ông đã cho con biết một giờ làm được bao tiền, sau khi nghe cha nói em bé đã hỏi xin người cha tiền.  

… “Tôi quay lại nạt nó: A, thì ra nãy giờ hỏi bố đi làm được bao tiền là vì vậy phải không? Đi chỗ khác chơi. Bố đang mệt!

Thằng nhỏ nhìn tôi sợ hãi, rồi im lặng đi ra sau nhà. Sau khi tắm rửa, cơm nước và nằm thoải mái xem tivi, tôi sực nhớ lại hành động của mình hồi sáng và cảm thấy tội nghiệp thằng bé. "Có thể thằng bé muốn mua một cái gì đó: Tôi nghĩ bụng và đến bên giường con.

-Con ngủ chưa vậy? -Tôi khẽ hỏi.

-Con còn thức ạ.

Đây là tiền mà con xin bố hồi chiều. Con cần mua gì đấy? Tôi nói.

-Con cảm ơn bố! - Nó ngồi bật dậy, mò mẫm dưới gối và lấy ra cái gì đó.

Bây giờ thì con có đủ rồi! Con đã đủ mười ngàn rồi! Nó đưa tay về phía tôi nói tiếp, trong lúc tôi vẫn trố mắt nhìn:

-Bố ơi, bố bán cho con 1 giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng bận làm việc.”…

Hãy dành thời gian cho con, đó là thông điệp mà các thiên thần nhỏ của bạn đang mong muốn. Vì thế dù bận đến đâu đi chăng nữa bạn hãy dành một chút thời gian cho con đôi chỉ là để nghe con giải thích và đừng bao giờ để con bạn nói rằng: “Bán cho con 1 giờ làm việc của bố đi!”

Khánh Phương

Chia sẻ