Anh trai hát ru nền nhạc remix ''Rồi tới luôn'' mà em gái ngủ ngon lành, tiết lộ bí quyết khiến dân mạng cười xỉu

San San,
Chia sẻ

Anh thì cứ hát còn em bé vẫn ngủ ngon lành trên tay anh.

Mới 10 tuổi nhưng cậu bé Lê Huỳnh Huy Bảo (biệt danh Bin, 10 tuổi) đã thành thạo trong việc dỗ em gái ngủ bằng những bài hát ru. Trên nền nhạc ca khúc hot hit ''Rồi tới luôn'', Bin ngân nga giọng hát của mình, trong khi đó cô em gái Lê Huỳnh Bảo Vy (biệt danh Táo, gần 2 tháng tuổi) ngủ ngon lành trên tay của anh.

Ai xem clip cũng phải bật cười vì độ hài hước của cậu bé. Hoá ra bí quyết nằm ở việc dù hát nhạc remix nhưng giai điệu phải nhịp nhàng chút thôi để em bé còn ngủ. Tiết tấu vẫn nhanh và đúng nhưng có lẽ do phải hát quá nhiều lần nên lời bài hát chẳng còn rõ lắm khiến ai xem cũng cười nghiêng ngả. Thế nhưng, mọi người đều dành tặng lời khen cho cậu bé Bảo vì còn nhỏ tuổi nhưng đã biết giúp mẹ chăm sóc em bé.

Anh trai ru em gái ngủ

Chia sẻ thêm về các con của mình, chị Huỳnh Thị Kim Phụng (31 tuổi, sống tại Thanh Hoá) cho biết Huy Bảo dù mới học lớp 2 và là con trai nhưng đã biết giúp mẹ rất nhiều việc, từ cắm cơm, lau nhà, quét nhà, rửa bát, ngoài ra còn nấu những món ăn đơn giản như luộc trứng, luộc rau, nấu canh hay trứng rán.

Về đoạn clip cậu bé hát ru em út ngủ, chị Phụng chia sẻ vì là anh cả nên Huy Bảo rất tự giác trông em giúp mẹ. Không chỉ vậy, cậu bé còn biết thay tã, bế ru em ngủ vì em gái út hơi khó tính hơn một chút. Bảo đang trong độ tuổi mới lớn, cậu bé nghịch ngợm nhưng rất tình cảm với mẹ và các em.

''Mình sinh 3 bé, mỗi bé cách nhau 5 năm do vỡ kế hoạch. Việc sinh nhiều con cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Ví dụ như ưu điểm là anh chị đã lớn nên biết quan tâm chiều chuộng em, còn nhược điểm là thi thoảng bọn trẻ lại cãi nhau vì đứa này được bế mà đứa kia không được bế em út. Những ngày nghỉ dịch cách ly, Bảo toàn xin mẹ cho ngủ chung để được phụ bế em bé'', chị Phụng hạnh phúc chia sẻ.

Anh trai hát ru nền nhạc remix ''Rồi tới luôn'' mà em gái ngủ ngon lành, tiết lộ bí quyết khiến dân mạng cười xỉu - Ảnh 2.

3 em bé nhà chị Phụng.

Bà mẹ 3 con cảm thấy may mắn vì các con đều hiểu chuyện và sống tình cảm. Khoảnh khắc chị nhớ nhất là câu chuyện xảy ra khi đang mang bầu con gái út.

''Hồi còn bầu bé út Táo, vợ chồng mình giận nhau chút chuyện. Ban đêm mình buồn quá ra sau nhà ngồi khóc, nhưng chỉ rơi nước mắt thôi còn không dám phát ra tiếng động để các con còn ngủ. Không biết sao Huy Bảo chạy ra rồi hỏi mẹ làm sao đấy. Mình sợ con buồn nên nói dối là mẹ nóng nên ra đây ngồi cho mát thôi. 

Thế nhưng, chỉ một lúc sau con lại chạy ra vừa khóc vừa nói ''con xin mẹ mẹ vào ngủ đi chứ mẹ ngồi đây một mình con sợ lắm. Mẹ đừng khóc nữa, con ngủ với mẹ nhé. Nãy giờ con trốn ở trong kia nhìn mẹ mà không thấy mẹ vào ngủ nên con không yên tâm''. Mình không biết sau này ra sao nhưng hiện tại bé rất thương mẹ và các em. Đối với một người mẹ, chỉ cần các con khoẻ mạnh, vui vẻ là mình cảm thấy hạnh phúc rồi'', chị Phụng tâm sự thêm.

Chia sẻ