Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 1.

Trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội

"Sau bữa sáng ngon lành với những món ăn được chế biến từ thực phẩm sạch thuần tự nhiên, thu hoạch từ chính khu vườn của trường và một bài thể dục với âm nhạc vui nhộn, các bạn nhỏ được đeo bao chân, bao tay và bắt đầu giờ học ngoài trời. Từng nhóm nhỏ các bạn ríu rít đi tới khu chuồng gia súc để cùng nhau khám phá thức ăn của các bạn trâu và gà, bạn nào bạn nấy phấn khích khi được tự tay cầm nắm cỏ xanh non để cho bạn trâu ăn. Vào mùa lúa chín hay mùa gieo mạ, các bạn nhỏ sẽ cùng nhau… xuống đồng, thỏa sức khám phá trên chính cánh đồng rộng thênh thang của trường, rồi cùng nhau quan sát, thấu hiểu hành trình lớn lên của cây lúa trong suốt một năm học đó…"

Những điều bạn vừa đọc không phải được trích từ một bài báo về trường mầm non Nhật Bản hay một ngôi trường nào đó xa xôi. Đó là một phần nhỏ trong lịch hoạt động buổi sáng của các bạn nhỏ trường mầm non sinh thái Eraschool - một ngôi trường bé xinh nằm dưới triền đê dài ngút mắt ở Long Biên, Hà Nội.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 3.

Với lợi thế cực kì ấn tượng là nằm trong khuôn viên thiên nhiên rộng tới 2,5 ha của hệ thống trang trại giáo dục Erahouse, hoạt động hằng ngày của các bạn nhỏ ở đây chính là khám phá và trải nghiệm lớp học thiên nhiên rộng lớn này với khu vật nuôi, khu vườn thiên nhiên rộng lớn với vườn hoa, vườn ăn quả, khu chơi cát nước, cây trồng bốn mùa, khu vui chơi theo chủ đề, khu vận động chuyên biệt trong đó có một bể bơi ngoài trời có mái che rộng lớn…

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 4.

Các phòng học ở đây được thiết kế thành một đoàn tàu, ngăn cách phòng là các cửa kính đẩy linh hoạt, vào những giờ sinh hoạt chung, chỉ cần đẩy nhẹ các cánh cửa là học sinh các lứa tuổi sẽ thỏa sức chạy ùa khắp "toa tàu" để chia sẻ các trò chơi, hoạt động với các bạn, các em lớp khác. Tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thơm tho, sạch sẽ là cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào thăm quan các lớp học. Ngắm những em bé chưa đầy 2 tuổi, say sưa ngồi chơi với những cuốn sách ở góc đọc sách đầy ánh nắng, tôi cảm nhận được sự vô giá của món quà từ thiên nhiên này, một món quà mang đến cho các em nhỏ sự khỏe khoắn và nguồn năng lượng đầy tràn để bắt đầu một ngày mới thật là vui.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 5.

Thú vị nhất và được chờ đợi nhất có lẽ là giờ học ngoài trời. Tại lớp học thiên nhiên rộng ngút mắt này, nhìn các bạn nhỏ lao xao dạo bước tôi chợt nhớ đến những câu thơ dễ thương quá đỗi trong bài thơ "Ra vườn nhặt nắng" của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh:

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 6.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 7.

Trong khung cảnh ấy, "ông" được thay thế bằng hình ảnh của các cô giáo đầy năng lượng, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, dù khi thì lấm lem bùn cát, khi thì ướt nhoẹt nước mắt hay mũi xanh thò lò của học sinh.

Các bạn nhỏ tự khám phá cuộc sống bằng tất cả các giác quan của mình, như tìm kiếm thức ăn trong vườn cho vật nuôi ăn, chơi cát ở những bãi-cát- thực-sự, chạm tay vào cỏ, dừng lại rồi thi nhau giậm chân ở một vũng bùn còn lại sau cơn mưa, trồng rau cùng các bác nông dân, sưu tầm các loại lá trong khu vườn rồi cùng nhau học chủ đề "khám phá thế giới của lá" trên bàn kính, chơi các trò chơi dân gian, nằm dài trên cỏ ngắm bầu trời qua những tán lá xanh hay là cùng nhau nhắm mắt lại để hít hà và đoán tên một hương hoa đang tỏa khắp con đường mình đi - giống như hôm tôi đến thăm quan, suốt hành trình trên con đường nhỏ là mùi hoa cau nhẹ nhõm, trong lành… Tất cả những điều này khiến tôi tin rằng, tuổi thơ của những em bé ở đây sẽ thật là "hết xảy"!

img
img
img
img
img
img
img
img

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 9.

Và đặc biệt đó là lấy môi trường thiên nhiên rộng lớn làm chủ đạo tạo nên một môi trường yêu thương và đủ đầy cho trẻ, để ươm mầm và nuôi dưỡng trí thông minh thiên nhiên cho các bạn nhỏ ở trường.

Chị Đặng Lưu Hoa, sau 10 năm ấp ủ và nhiều chuyến đi trải nghiệm học hỏi từ các nước có chương trình giáo dục mầm non ưu việt như Úc, Nhật đã xây dựng ngôi trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội này để các bạn nhỏ được say mê, thỏa sức khám phá thiên nhiên hằng ngày. Chỉ có thể là trái tim của mẹ mới bền bỉ, nhẫn nại, yêu thương và "liều lĩnh" đến vậy, để mang đến cho con mình và những bạn nhỏ khác một ngôi trường mà chúng sẽ được hạnh phúc lớn lên cùng những điều giản dị và tự nhiên, trong lành như hơi thở.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 10.

Tôi cảm nhận điều đó qua những thứ "của nhà làm được" xuất hiện ở khắp mọi nơi trong ngôi trường bé nhỏ này - bởi vì, chỉ "nhà làm" thì mới yên tâm là an toàn và tốt nhất cho lũ trẻ.

Đó là toàn bộ hệ thống đồ gỗ từ bàn ghế, tủ đồ chơi, tủ kệ… được thiết kế và đóng vô cùng chỉn chu, an toàn từ xưởng gỗ riêng của trường. Đó là toàn bộ nguồn thực phẩm mà các con ăn tại trường hằng ngày được đảm bảo hoàn toàn thực phẩm thuận tự nhiên, lành, sạch và an toàn. Từ rau củ quả cho đến thịt lợn, gà, cá hay bún, phở… đều được sản xuất ngay chính tại vùng sản xuất của trường.

img
img
img
img
img
img
img
img

Đó là sự xuất hiện của hẳn một bếp bánh được đầu tư bài bản và cẩn thận, vì nấu ăn và học làm bánh là một trong những hoạt động học hỏi khám phá thường xuyên của các bạn nhỏ. Ở đây, tôi nhìn thấy, mọi thứ dù là nhỏ nhất, đều được lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, điều mà tôi tin là mọi người mẹ trên Trái Đất này luôn dốc hết lòng mình để mang lại cho con.

Từ những sự đầu tư to tát như vậy cho đến những sự chăm chút nhỏ xíu như chiếc tủ bàn thay bỉm được thiết kế đóng riêng cho những học sinh nhí dưới 1 tuổi đặt ở cửa lớp học (đây cũng là điều lần đầu tiên tôi bắt gặp ở một trường mầm non), như là hàng xe đẩy xếp gọn gàng ở gần lối vào cổng trường dành cho các bạn nhỏ chưa biết đi đi dạo buổi sáng cùng các anh chị trong trường, hay những chiếc bao tay, bao chân các cô tự may để bảo vệ các con tránh bị muỗi đốt trong các hoạt động ngoài trời…. Tất cả những điều đó tôi đều cảm nhận được rất rõ rằng đều được làm và chăm chút bằng tất cả sự yêu thương dành cho các bạn nhỏ.

Không hoành tráng, không khoa trương, mọi thứ cứ "bình dân", giản dị, chân chất như thế, nhưng lại khiến người ta tin tưởng và muốn gắn bó ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 12.

Ghé thăm trường mầm non sinh thái đầu tiên tại Hà Nội, nơi các con tự khám phá cuộc sống bằng tất cả giác quan - Ảnh 13.

Hoài Anh
Thế Đại
KingPro
Bi
Theo Trí Thức Trẻ17/8/2017