Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 1.

"Có lẽ anh không biết, tôi từng nghe nhạc của anh trong những ngày chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Có lẽ anh không biết, tôi từng xem show của anh để tìm niềm vui sau những ngày buồn bã. 

Nơi ấy anh cũng chẳng biết, tôi từng lên tiếng bảo vệ anh khi người ta không ngừng mắng chửi và đòi đuổi anh ra khỏi showbiz. Nhưng hôm nay thì hết rồi, chúng tôi đau đớn vì anh là kẻ không xứng đáng được yêu thương".

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 2.

Tháng 3 năm 2019, dư luận Hàn Quốc và thế giới rơi vào cuộc "đại địa chấn" trước loạt scandal liên quan đến đời sống cá nhân buông thả của những ngôi sao đình đám xứ Hàn. Seungri - chàng em út của nhóm nhạc huyền thoại BIG BANG là người đầu tiên "nổ phát súng" lớn cho scandal chấn động Hàn Quốc những ngày này khi trở thành nghi phạm trong vụ việc chuốc thuốc, môi giới mại dâm, trốn thuế.

Khởi đầu những ồn ào xuất phát từ việc cảnh sát điều tra Burning Sun - hộp đêm do Seungri góp vốn đầu tư - còn bị điều tra tàng trữ, cung cấp ma túy cho khách hàng. Hộp đêm này còn bị cáo buộc xảy ra bạo lực, quấy rối tình dục.

Phóng sự của đài SBS của Hàn Quốc công bố sau đó cho hay Seungri sử dụng nhiều hộp đêm ở Gangnam làm nơi phục vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đài này cung cấp các đoạn tin nhắn với nội dung Seungri đề nghị nhân viên gọi gái bán hoa tới tiếp hai khách Đài Loan tại hộp đêm Arena ở Gangnam.

Khi những đoạn tin nhắn được vạch trần, người ta cảm thấy run sợ vì những dòng hội thoại đầy "máu lạnh" của Seungri khi nói về chuyện chuốc thuốc cho những cô gái đến club và biến họ thành nạn nhân của trò buôn bán tình dục. Seungri cùng những kẻ "đồng nghiệp" khác đã xem phụ nữ trở thành những món hàng rẻ rúng để chúng kinh doanh và mang về cho mình những khoản lợi nhuận kếch xù. Trước scandal của thần tượng, fan của ca sĩ này đã phải thốt lên đầy xót xa: "Seungri à, khi anh làm vậy, anh nghĩ gì tới những fan nữ của mình...".

Ngày 10/3, Seungri bị cáo buộc môi giới gái mại dâm cho người nước ngoài. Một cuộc điều tra lớn với đội cảnh sát đặc biệt nhanh chóng được thành lập. Hơn 20 cảnh sát Seoul lục soát ở Arena - nơi Seungri bị tố cáo giới thiệu khách tới mua dâm - để thu các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Để phục vụ cho công việc kinh doanh và cuộc sống ham vui của mình, Seungri từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật tốn kém hơn 1 triệu USD. Như bằng chứng tờ Dispatch công bố, bữa tiệc này hội tụ nhiều doanh nhân, thiếu gia giàu có, người đẹp và cả những thú vui nhuốm màu thác loạn. "Anh ấy như mang cả hộp đêm ở Gangnam tới khu resort, trải qua những đêm cuồng loạn mà không phải lo ánh mắt nhòm ngó của người khác".

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 3.

Tối 11/3, bản tin thời sự của đài SBS tiếp tục khiến dư luận Hàn chấn động khi công khai tin nhắn của Jung Joon Young trong group chat có Seungri.

Theo Dispatch, group chat này người gồm Seung Ri, Jung Joon Young, ca sĩ C, Kim, Yoo và 2 người khác được gọi là H và G. Họ thường xuyên chia sẻ về mọi thứ, từ cuộc sống cá nhân cho đến những vấn đề về phụ nữ. Thậm chí, những người này còn chia phụ nữ và những người nổi tiếng thành nhiều loại "món ăn ưa thích" của mình. Theo nội dung tin nhắn, Jung Joon Young hào hứng khoe vừa quan hệ với một cô gái. Khi được yêu cầu, Jung thậm chí đã chia sẻ lại video được quay bằng camera ẩn bất hợp pháp.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 4.

Trước khi những bê bối tình dục nổ ra, nhắc tới Jung Joon Young người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh nam ca sĩ tài năng với giọng hát đầy nội lực và một nghệ sĩ đắt show nhờ tính cách hài hước trên các chương trình truyền hình. Trước thời điểm bị gọi triệu tập điều tra, Jung Joon Young còn là cái tên được yêu thích của 4 show truyền hình cùng một lúc. Thế nhưng, tài năng của Jung Joon Young chẳng thể nào đủ để che lấp đi cơn ác mộng mà hắn đã gây ra.

Bản thân Jung Joon Young từng khẳng định rằng điều mà mình yêu thích nhất trong cuộc đời là sự chân thật: "Tôi không muốn nói dối hay bịa đặt chuyện này chuyện nọ. Dĩ nhiên, có những việc mà tôi phải thận trọng khi nhắc đến, nhưng tôi không muốn giả tạo khi đi show cũng như khi làm nhạc". Thế nhưng, Jung đã nói dối với cả thế giới, gia đình và toàn bộ fan hâm mộ, những người từng một lần giang tay bảo vệ Jung Joon Young.

Đó là vào năm 2016, rất nhiều fan hâm mộ đã đứng về phía Jung Joon Young khi nam idol bị bạn gái cũ đâm đơn kiện, tố cáo quay lén lại cảnh thân mật của hai người bằng camera ẩn. Thời điểm đó Jung Joon Young kiên quyết phủ nhận, cho rằng đây là hành động có sự đồng thuận từ hai phía. Sau đó, cô gái này rút đơn kiện, vụ việc cũng chìm vào quên lãng.

Phải đến khi cái tên Jung Joon Young lại được xướng lên như tên đầu sỏ trong bê bối phát tán clip nóng, dư luận mới bàng hoàng nhìn lại. Trong tin nhắn được SBS cung cấp, Jung Joon Young vỗ ngực tự hào khi đã ngủ cùng với rất nhiều cô gái. Không chỉ chuốc thuốc, quay lén cảnh quan hệ tình dục, hắn còn vui vẻ tự hào khoe rằng đã làm chuyện đồi trụy tại nhà tang lễ.

Hóa ra câu trả lời "Chọn mang PlayStation, rượu bia, thuốc lá và một cô gái nếu phải lên hoang đảo" của Jung Joon Young trong một bài phỏng vấn năm 2017 lại là câu trả lời chân thật nhất diễn tả cuộc sống thật của idol này. Một cuộc sống ngập sâu trong rượu bia, thuốc lá, chất kích thích và tình dục.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 5.

Sau Jung Yoon Young, Choi Jong Hoon - thành viên của nhóm nhạc F.T.ISLAND là cái tên được chỉ đích danh trong group chat. Với những bê bối của Choi Jong Hoon, công ty quản lý FNC Entertainment quyết định "đuổi thẳng cổ".

Và chỉ vừa tối 14/3,  thành viên thứ 4 của group chat: Lee Jong Hyun (CNBLUE) đã lộ diện. Với những nội dung trao đổi dung tục lộ ra, Lee Jong Hyun được đánh giá là không thua kém gì Jung Joon Young về độ bệnh hoạn. Lee Jong Hyun thoải mái trêu đùa về những đoạn clip sex, hắn thậm chí còn tự tay quay lại để chia sẻ với mọi người như một thú vui tiêu khiển. Thật khó có thể ngờ phía sau khuôn mặt trẻ thơ lại là một tâm hồn quỷ dữ như vậy.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 6.

Nhưng ngẫm lại thì chẳng phải đến Jung Joon Young, Seungri, Choi Jong Hoon hay Lee Jong Hyun showbiz Hàn mới rúng động bởi những scandal thế này. Năm 2016, showbiz Hàn từng chấn động khi có tới 6 sao nam bị kiện vì cưỡng dâm. Khi đó, chàng ca sĩ nổi tiếng JYJ Park Yoochun từng bị 5 phụ nữ cáo buộc cưỡng dâm trong phòng vệ sinh ở quán bar và quán karaoke. Dù Park Yoochun được tuyên bố trắng án nhưng danh tiếng và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng mà anh xây dựng suốt hơn 10 năm sự nghiệp đã đổ vỡ tan tành. Và hơn cả đó là lối sống trụy lạc, buông thả dẫn đến vụ việc là sự thật.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 7.

Xa hơn một chút, vào năm 2012, nam diễn viên Go Young Wook đã trở thành tội đồ của Hàn Quốc khi bản án 5 năm tù giam, 10 năm đeo khóa điện tử ở chân được thành lập. Go Young Wook đã bị cáo buộc tấn công tình dục và cưỡng hiếp không dưới 5 lần trong khoảng thời gian từ năm 2010-2012 trong đó có những nạn nhân vừa tròn 13 tuổi.

Vụ việc của Joon Jung Young hay Go Young Wook… những idol quốc dân trở thành quái vật quốc dân mang tên "tội phạm tình dục" có lẽ chỉ là những con số nhỏ nhoi được phát hiện. Và ai mà biết được sâu thẳm trong làng giải trí đầy sắc màu được rào chắn kĩ càng kia còn có bao nhiêu góc khuất tối tăm đang bị chính những ngôi sao được vạn người yêu mến giấu thật sâu, thật kĩ.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 8.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 9.

Nhắc đến showbiz Hàn, người ta sẽ nghĩ ngay tới ngành công nghiệp giải trí đầy hà khắc với vô số nguyên tắc mà buộc nếu bạn bước vào cuộc chơi sẽ phải tuân thủ đầy đủ. Với mô hình thần tượng, tức "thần thành hóa" con người, nghệ sĩ Hàn phải đối mặt với áp lực to lớn từ việc xây dựng hình tượng hoàn hảo từ vẻ ngoài đến cử chỉ. 

Người ta nói rằng, thần tượng Hàn Quốc đang chịu nhiều áp lực về sức khỏe lẫn tinh thần do lịch trình quá bận rộn và yêu cầu xây dựng hình ảnh hoàn mỹ từ công ty quản lý. Chân thật hơn thì bước chân vào showbiz Hàn chính là "bán mạng" để nổi tiếng.

Ai cũng hiểu rằng chỉ một bất cẩn nhỏ, một câu nói lỡ miệng có thể khiến đám đông hay chính fandom của mình ngày hôm qua còn ủng hộ bạn ngay lập tức quay lưng và sẵn sàng "dìm chết" bạn bằng những lời chỉ trích. Tất nhiên, sự quay lưng của người hâm mộ cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một nghệ sĩ.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 10.

Và vì thế các idol Hàn Quốc luôn chịu sự giám sát chặt chẽ của người quản lý với trách nhiệm giám sát các ngôi sao đi vào khuôn khổ, không gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Chẳng những phải làm tốt trên sân khấu, họ còn phải nói không với cuộc sống cá nhân, thời gian ngủ nghỉ và sự riêng tư tỉ lệ nghịch với sự nổi tiếng. Tất nhiên, đó là một cuộc chơi công bằng mà bất kỳ ai nghệ sĩ nào cũng phải tuân thủ.

Khán giả hâm mộ showbiz Hàn luôn đặt kỳ vọng rằng nền công nghiệp quản lý khắt khe của quốc gia này sẽ khiến làng giải trí "sạch". Nhưng dường như sự quản thúc chặt chẽ đến mức không còn được là chính mình đó chỉ khiến cho những idol quốc dân ấy che chắn bản thân khéo léo hơn, kĩ càng hơn. Thế nên chẳng có gì lạ khi trong showbiz Hàn những mảng màu u ám ngày càng nhiều, dù bên ngoài chúng được tô vẽ thật long lanh.

Công bằng mà nói, hầu như các công ty quản lý sẽ không bao giờ ủng hộ chuyện nghệ sĩ dính dáng tới scandal. Bởi họ không thể nào để "món hàng" mà mình tốn biết bao tiền bạc, công sức huấn luyện trở thành hàng ế. Còn nếu lỡ idol dính vào scandal, nhiều công ty sẽ nỗ lực hết mình để che chắn nó, đôi khi bằng cách mua chuộc phía cảnh sát hoặc quan chức cấp cao để dập đi những ồn ào. Hơi bạc bẽo một chút nhưng nghệ sĩ chính là "công cụ" để kiếm tiền của các công ty quản lý chính vì thế, họ sẽ dùng mọi cách để "tẩy trắng" nghệ sĩ và tiếp tục khai thác triệt để. 

Trong phóng sự của SBS tiết lộ, cảnh sát được "bịt miệng" bằng những số tiền lớn hoặc thậm chí là những giao dịch tình dục để dung túng cho cuộc sống tha hóa của nhiều ngôi sao giàu có. Tất nhiên, đây không phải là công thức chung của các công ty nhưng rõ ràng nó có tồn tại.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 11.

Mới đây, nam ca sĩ Choi Jong Hoon (FT. ISLAND), thành viên trong group chat sex cùng với Jung Joon Young đã bị tố cáo vì hành vi nhờ cảnh sát che đậy vụ say rượu lái xe ở Itaewon, Seoul vào tháng 2 năm 2016. Ngay sau đó, phía công ty quản lý nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho rằng Choi Jong Hoon không hề có hành vi này. Thế nhưng, đa số cư dân mạng cho rằng việc công ty quản lý không nhúng tay vào việc này là hoàn toàn vô lý.

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 12.

Chưa bao giờ như bây giờ, showbiz Hàn lại "sống trong sợ hãi" đến như vậy. Mỗi ngày, người hâm mộ lại thấp thỏm chờ những cái tên đình đám tiếp theo bị vạch trần. Dù nhiều người cho rằng nguyên nhân cho sự trượt dài nghiệt ngã ấy là một phần của áp lực từ ngành giải trí. Nhưng dù áp lực đến thế nào, thì idol - những người sống bằng tình yêu của người hâm mộ không được phép cho mình cái quyền lạm dụng và chà đạp lên tình cảm của fan.

Sự khắc nghiệt của showbiz là có thật. Nhưng xét cho cùng, để đứng trên vị trí mà không ai đứng được thì bạn phải chịu những thứ không ai chịu được. Seungri, Jung Joon Young, hay Choi Jong Hoon và mới đây là Yong Jun Hyung… đã phải trả giá cho hành vi của mình bằng sự tẩy chay của người hâm mộ.

Dù nói ngàn lời xin lỗi, hay viết tâm thư tuyên bố giải nghệ thì những nghệ sĩ đình đám này cũng chẳng thể làm hạ bớt sự căm phẫn của người dân Hàn. Tội lỗi họ gây ra chỉ không chỉ bị đong đếm được bằng thước đo của luật pháp mà còn chính là sự quay lưng của biết bao người đã từng coi họ là tất cả.

Fan hâm mộ, những người đã dùng cả thanh xuân để dõi theo thần tượng, dù yêu thương đến đâu vẫn sẽ sẵn sàng ra đi khi bị niềm tin không còn. Bởi tình yêu nào cũng vậy, dù yêu đến đâu cũng nên và cũng cần trao cho người xứng đáng. 

Lột trần mặt nạ của showbiz Hàn hoa lệ: Khi tài năng chẳng thể cứu nổi lối sống trụy lạc và sở thích bệnh hoạn của những kẻ nhân danh thần tượng - Ảnh 13.

PaDun
Bi
Theo Trí Thức Trẻ