BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào” - Ảnh 1.

Trò chuyện cùng BigDaddy - Emily

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 1.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 2.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 3.

Chúng mình là bạn của nhau 3 năm, yêu nhau hơn 2 năm và lập gia đình là 9 năm. Cũng ở bên nhau khoảng 15 năm rồi đó! 

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 4.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 5.

Ly thấy mỗi vai trò đều có những thử thách riêng, lúc yêu thì…

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 6.

Thật vui biết bao nhiêu.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 7.

Lúc yêu thì cũng thật vui. Yêu lâu thì bắt đầu phải đối diện với những thói xấu của nhau. Và khi vượt qua được rồi, đến với cuộc sống gia đình thì lại một lần nữa đối mặt với những thói xấu khác. Nhưng trước đây thì mình thích phải thay đổi được người bên cạnh mình. Còn bây giờ, mình… vẫn thích điều đấy nhưng mình chấp nhận chuyện là có thể người ta sẽ thay đổi được hoặc không, chỉ có cách là cố gắng cùng người ta tốt hơn thôi - không nhiều thì ít. Và cả hai người phải cùng nhau đi lên.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 8.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 9.

Thử thách lớn nhất luôn. Bởi đây cũng là lần đầu tiên hai người làm cha mẹ và mình nghĩ cả hai cũng chưa được học cách để làm cha mẹ. Vậy nên mỗi độ tuổi của con, chúng mình lại học thêm được một điều mới. Ví dụ lúc này các bạn ấy đang ở độ tuổi đi học cấp 1, bắt đầu lớn hơn và có những mối quan hệ bạn bè, ý kiến riêng rất vững chắc. Người ta bắt đầu lớn rồi! Hai bạn nhỏ cũng bắt đầu có những cảm nhận được về những điều tốt - xấu của bố mẹ. Lúc nào chẳng may bố mẹ hơi… xấu một tí là vạch trần ngay lập tức. Vậy nên mỗi thời điểm chúng mình đều phải học cách để trở nên tốt hơn mỗi ngày.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 10.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 11.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 12.

Mình thì không biết Ly có cảm thấy sự thay đổi không. Nhưng mình thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Thật ra, trước đây mình là một người rất ham vui.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 13.

Cả hai người luôn, đều rất ham vui, thích tiệc tùng và tụ tập bạn bè. Bây giờ thì vẫn thích nhưng…

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 14.

Bây giờ biết nhìn đồng hồ hơn. Ngày trước, mình là người thuộc dạng có con sớm trong hội bạn. Mỗi lần đi chơi xin về sớm đều bị bạn trêu: "Big nay 1h đã về rồi, từ nãy đến giờ check điện thoại suốt". Bây giờ thì mình vẫn đi chơi 1 tuần 1-2 buổi nhưng có chừng mực hơn, vì dù sao là người làm sáng tạo, mình cũng cần những buổi gặp gỡ bạn bè trong nghề để bàn luận và có thêm cảm hứng. 

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 15.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 16.

Thật ra là cả hai đều từng on - off một vài lần, và trong lúc đấy thì cũng làm bạn nữa. Ngay cả lúc làm bạn ấy thì chúng mình vẫn có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều gần gũi, biết về tính cách, biết những gì đang diễn ra, biết về gia đình của nhau… Cho đến khi cả hai đứa quay lại và có con với nhau thì bản thân mình cũng không nghĩ gì quá sâu xa. mọi thứ vẫn vậy: Vẫn là người con gái đó, vẫn là cô gái từng là bạn, từng là người yêu, rồi bây giờ là vợ - vẫn có thể nói những câu chuyện mà mình sẽ không nói với nhiều người.

Lúc biết hai đứa đã có em bé, đó là một điều hoàn toàn không lường trước được. Ly thì hơi hoảng, mình thì nói rằng đó là một điều may mắn và hãy cùng nhau bước vào một hành trình quan trọng hơn: Chung sống với nhau, làm vợ chồng và làm bố mẹ.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 17.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 18.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 19.

Đúng là chưa sẵn sàng. Khi ấy mình còn rất trẻ, mới 26 tuổi thôi. Dù là một nghệ sĩ cũng được mọi người quan tâm và đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống, nhưng khi nghe tin thì thấy lo lắng nhiều hơn là niềm vui. Trước khi em bé được ra đời, mình cứ nghĩ rằng chỉ cần ít đi chơi lại một tí, tiết kiệm tiền một tí là đủ để lo cho tương lai của gia đình. Nhưng đến lúc em bé ra đời thì là một câu chuyện… sốc luôn. mình từng nghĩ 26 tuổi đã đủ để cáng đáng nhiều thứ, nhưng thật ra dù đã có 9 tháng để chuẩn bị cho điều đấy rồi nhưng mình vẫn bị choáng. Nhưng rất may là mình đã vượt qua…

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 20.

Sau 3 năm cố gắng đúng không anh?

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 21.

Có những lúc thật sự rất khó khăn. Trong thời gian có em bé, Ly phải ở nhà chăm con và hoàn toàn không xuất hiện trên mạng xã hội. mình cũng ở vậy, còn có phần bị tâm lý một chút - chắc là khủng hoảng tuổi… gần 30. Khả năng sáng tạo gần như mất hết. mình làm rất nhiều nhạc nhưng không thấy hay và suốt 3 năm gần như không cho ra mắt một bài hát nào cả. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu của gia đình.

Ngày trước, lúc bắt đầu biết sẽ có em bé thì mình vẫn đi diễn hàng tuần để dành tiền lo cho tương lai. Nhưng càng lúc thì show diễn càng thưa. Có những đợt mà một tháng chỉ có một show trong khi vẫn phải chi trả rất nhiều khoản. Cũng may mắn là mình luôn có vợ ở bên cạnh, những lúc áp lực như thế cũng có cảm giác được san sẻ nhiều. Mẹ Ly lúc đó vẫn đang đi làm, vừa biết tin có cháu thì bà cũng lên kế hoạch nghỉ hưu. Bố mẹ mình thì lúc đó ở nước ngoài nhưng cũng quyết định về Việt Nam. Bây giờ thì ông bà hai bên đều đã nghỉ ngơi, chỉ ở nhà… chăm cháu.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 22.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 23.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 24.

Chị Ly thì sẽ kiểu hay… giãn giãn ra vì biết rằng không thể để mình trải qua một cú shock ngay lập tức 180 độ. Thỉnh thoảng vẫn hay cho mình ra ngoài nhậu với bạn đến 1-2h sáng, rồi dần dần cứ thế về sớm hơn.

Ngày trước, mỗi lần ra Bùi Viện uống bia với các bạn, có khi đến 3-4 giờ sáng mới về. Về là lăn ra ngủ. Có những ngày mới ngồi đến 11h, thậm chí còn chưa đến tầm say thì chị Ly đã gọi về vì con ở nhà nôn không chịu ngủ. Các bạn biết không? Lúc đấy đang ở trong cái trạng thái chuẩn bị vui nhất rồi thì phải đi về. Mà về thì Ly cũng đang rất mệt vì bế con cả ngày nên đưa cho mình bế. Nhưng mình bế thì nó… không ngủ! Phải đứng lên ru thì nó mới ngủ. Mình cứ vừa ru, vừa thì thầm: "Bố đang rất vui mà bây giờ bố phải về. Con ngủ sớm đi để bố còn quay lại". Nhưng đến 30 phút sau thì em bé bắt đầu đòi uống sữa, mình lại vừa bế vừa pha sữa. Cho con uống xong và thấy nó có vẻ lịm dần vào giấc ngủ thì mình đặt khẽ xuống nôi. Nhưng vừa đặt xuống thì nó lại nôn ồng ộc ra người và… tỉnh. Thế là mình lại phải bế và ru lại từ đầu trong tình trạng người dính toàn sữa. 1-2 tiếng trôi qua và con đã ngủ, người thì chua loét nên phải đi tắm rửa, lau nhà. Xong xuôi là 4h thì các bạn cũng về mất.

Nhưng dù sao những chuyện đấy không diễn ra thường xuyên, vì chị Ly vẫn là người chăm con nhiều nhất. Mình chỉ hỗ trợ được 1-2 buổi/ tuần, ngoài ra sẽ phụ trách việc tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, cọ toilet nhà vệ sinh… để đỡ đần cho vợ.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 25.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 26.

Mình đã từng muốn từ bỏ âm nhạc, và cũng từng nói với Ly: "Bây giờ anh thấy chán rồi." Ly nghe thế thì thất vọng lắm. Ly nói: "Bây giờ làm được gì thì anh tính đi! Anh nghĩ xem bây giờ anh làm được cái gì?". Có thể là bởi trước đây Ly cũng đã cảm nhận được sự cạn kiệt trong sáng tạo của mình rồi. Ngay cả khi ngồi vào bàn làm việc và cho ra đời những sản phẩm nhưng mình vẫn thấy không hay, thậm chí còn không dám gửi cho bạn bè nghe thử nữa.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 27.

Một phần là bởi trong thời gian có em bé, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, làng giải trí mặc định là phụ nữ có con sẽ rất khó để theo nghề, và mình cũng đã chấp nhận rằng mình sẽ bỏ cái công việc này. Quyết vậy rồi thì mình nghĩ tiếp theo mình sẽ làm gì đây? Và mình nghĩ… không ra. Thế nên khi anh Big nói vậy, mình đã nghĩ rằng đến thứ đam mê và giỏi nhất mà anh ấy có thể làm được - anh ấy cũng muốn bỏ, thì nếu đi kinh doanh mà chỉ cần thua lỗ một lần thôi là anh sẽ không muốn bắt đầu tiếp nữa.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 28.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 29.

Lúc ấy cũng rất mông lung, và nói thật với mọi người là cũng chẳng có tiền. Tiền kiếm được để dành mua được nửa cái nhà, nửa còn lại đi vay ngân hàng. Áp lực lúc đấy không phải là chuyện chăm con đâu, mà là áp lực tài chính. Mình nhớ lúc dọn về cái nhà mới mua, trong tài khoản chỉ còn gần 100 triệu để đi đóng đồ gỗ, mua giường, mua nệm, mua nội thất - những thứ thật cần thiết cho ngôi nhà. Xong xuôi là chỉ còn độ hơn hai mươi triệu thôi. Ngày ấy mình còn tự làm quản lý của bản thân, ai gọi đến book show đều trả lời: "Tôi là Tất Vũ, quản lý của Big Daddy. Mà thường khi book show mọi người sẽ check giá trước rồi chốt sau, mình thì cứ giục: "Ôi bạn ơi bạn phải chốt sớm đi không anh Big có lịch đấy". Thật ra có lịch gì đâu, ế mốc mồm ra! Chỉ muốn họ chốt show nhanh nhanh còn có tiền về. 

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 30.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 31.

Năm 2019, khi cả hai trở lại với bài Mượn Rượu Tỏ TÌnh. Khi có một bài hit rồi thì mọi thứ như gỡ được một nút thắt rất lớn về kinh tế, áp lực, suy nghĩ và tinh thần. Một bài hit đánh dấu một bước ngoặt rất quan trọng, bởi chỉ với riêng Ly thôi thì việc nghỉ hát quá lâu để sinh em bé cũng khiến mình thiếu tự tin trong việc trở lại. Nhưng khi bài hát được đón nhận, cuộc sống gia đình mình được công khai và khán giả đều chúc mừng, cả hai đều có cơ hội đi hát trở lại… thì cuộc sống đã dần ổn định hơn.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 32.

Sau cả một thời gian dài chạm đáy thì cả hai cuối cùng cũng có cơ hội vụt lên thêm một chút. Tiên Cookie là người bạn đồng hành với bọn mình trong khoảng thời gian rất khó khăn ấy - đã động viên mình trở lại làm nhạc, đã nói rằng sẽ giúp mình để có thể tiếp tục, ngay cả khi mình chưa phải là nghệ sĩ trong công ty của Tiên. Khi mình và Tiên cùng làm bài Mượn Rượu Tỏ Tình, mình không nghĩ rằng có thể quay trở lại được vào thời điểm ấy, thậm chí là quay trở lại một cách hoành tráng. Sau bài hit đấy, mình có thể kiếm lại tiền, có thêm nhiều show, trả được hết nợ ngân hàng, mua được thêm xe, có thêm số dư trong tài khoản và đời sống được nâng cấp, sửa sang nhà cửa , mua tất cả những thiết bị tốt nhất lúc bấy giờ.

NHƯNG! Mình nhớ đợt đó là cuối năm, trong lịch của bọn mình còn khoảng mười mấy show thì bắt đầu lockdown. Mình buộc phải hủy toàn bộ tầm 10 show mà nếu vẫn thuận lợi thì sẽ mang lại cho bọn mình rất nhiều tiền. Nhưng đại dịch mà. Thế nên lại một lần nữa chúng mình đối diện với khó khăn về kinh tế, nhưng cũng may là mình không còn phải lo về nợ ngân hàng nữa. Chỉ buồn vì cảm giác quay lại chưa được đã lắm thì phải tiếp tục rơi vào quãng thời gian 3 năm trước, khi chỉ ở nhà với 4 bức tường và… bí lại từ đầu. 3 năm dịch đấy mới chính là tận cùng của sự bí bách về khả năng sáng tạo, cộng với trách nhiệm của cuộc sống gia đình càng khiến một chàng trai 30 tuổi cảm thấy áp lực.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 33.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 34.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 35.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 36.

Ly thấy ngày trước mình nhìn nhận mọi thứ theo cảm tính. Nghĩa là khi mới gặp ai đó, mình thấy họ có những đặc điểm tính cách dễ thương với mình thì sẽ rất thích, còn họ có những điểm mình không hài lòng thì sẽ lập tức nghĩ rằng họ có vấn đề, họ không tốt. Nhưng bây giờ, khi tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống và nhất là có em bé nữa, nên càng lúc mình càng hiểu rằng ai cũng sẽ có những mặt tốt và mặt… không hợp với mình. Có những điểm mình không thích họ, nhưng lại có những điểm họ lại rất tốt thì sao? Vậy nên mình cũng cần học cách chấp nhận những điểm tốt xấu của một con người, và ngay cả khi không thích, mình cũng hãy bao dung.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 37.

Nhưng em nói "người ta" là ai?

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 38.

Thì ý là chung chung. Còn ví dụ như chồng mình cũng sẽ có những điểm mà mình cứ phải cằn nhằn đến mức khó chịu. Nhưng mà cũng vì muốn tốt cho anh ấy thôi mà, còn anh ấy có thay đổi hay không thì… tùy duyên, anh nhờ? 

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 39.

Thật ra là chị Ly chỉ hay cằn nhằn chuyện anh uống bia nhiều thôi. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng cho bia nó nghỉ mà. Ngày nào bia cũng phải làm việc thì anh sẽ cho nó nghỉ vài buổi chứ không để nó vất vả vì anh đâu. Anh cũng nghĩ cho em mà.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 40.

Em nghĩ là với trách nhiệm của một người vợ thì em phải nhắc nhở anh. Dù biết rằng sẽ khó để anh thay đổi nhưng em vẫn phải làm. Em vẫn sẽ du di nhưng vẫn sẽ nhắc, còn thật sự em hiểu rằng anh cũng chỉ giữ đúng việc uống bia làm niềm vui riêng thôi.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 41.

Để mình kể cho mọi người chuyện mình đã qua mặt vợ như thế nào. Tức là bình thường chị Ly sẽ xem phim Hàn Quốc và nghe tiếng mình bật nắp lon bia và… đếm lần để nhắc nhở nếu uống quá 4-5 lon. Mình bèn hứa hôm nay chỉ uống 3 lon thôi và xuống siêu thị mua đúng 3 lon thật, nhưng là 3 lon 500ml. Đúng 3 tiếng mở nắp bia thôi nhưng mình đã upgrade lên phiên bản lon promax.


BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 42.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 43.

Chị Ly vài năm gần đây đọc và tiếp nhận nhiều kiến thức về sự tu tập nên nhiều khi cũng có sự gửi gắm là mình cũng thế. Nhưng mình nghĩ là hai cơ thể, hai sở thích khác nhau nên bây giờ mà lập tức sống cuộc sống của chị Ly thì sẽ rất khó. Nên mình sẽ cố gắng ở việc dù vẫn uống bia, nhưng song song với đó mình sẽ luyện tập.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 44.

Nói chung là xã hội sẽ có những người như anh, cũng sẽ có những người như em thì chúng ta mới tìm thấy nhau. Em chưa hề nói với mọi người cái điều em muốn thay đổi nhất ở anh là việc uống bia mà anh tự nói, mọi người làm chứng nha. Lúc nãy em đã định trả lời rằng em muốn anh đi ngủ sớm thôi, vì em biết chuyện anh uống bia nhiều là không thể thay đổi rồi.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 45.

Anh cũng ngủ sớm mà. Và anh nghĩ năm sau anh sẽ đi ngủ sớm hơn vì MU không được đá cúp châu Âu nữa, anh không phải thức muộn để xem.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 46.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 47.

Điều mình yêu nhất ở đối phương chính là bởi có một người chịu hy sinh vì mình. Tất nhiên nói điều này, mọi người có thể nghĩ mình là người ích kỷ - nhưng mình không có ý đó. Hai đứa cùng nhau làm nghề này, nên chị Ly đã hy sinh công việc của một người ca sĩ để lùi lại làm vợ, làm mẹ, làm người bạn đời. Tất nhiên là chuyện khi sinh đẻ, chăm sóc con cái là sự hy sinh lớn lao mà mình sẽ luôn ghi nhận rồi. Nhưng sự hy sinh tiếp theo - cái này lẽ ra theo mạch truyện thì mình chưa kể đến nhưng thôi mình sẽ nói luôn - đó là khi mình tham gia Rap Việt, mình thấy lúc đấy Ly không còn để ý nhiều đến việc phát triển sự nghiệp cho bản thân nữa mà tập trung rất nhiều để hỗ trợ cho đam mê của chồng. Nếu một mình mình xoay sở với 2 mùa Rap Việt và album vừa rồi thì mình chỉ có thể tập trung vào âm nhạc thôi, hoàn toàn mù tịt những thứ liên quan đến kế hoạch hay truyền thông. Nhưng chị Ly là người nghĩ hết và lên ý tưởng cho mình chỉ việc làm theo. Sau khi hy sinh tất cả cho gia đình thì chị Ly vẫn bỏ rất nhiều thời gian để nghĩ cho chồng. Và một điều quan trọng nữa là chị Ly đẹp - đấy là điều mà mình yêu.

Chuyện hy sinh cho nhau cũng không phải là điều quá đặc biệt với các cặp đôi, nhưng với mình thì nó đặc biệt ở chỗ là cả mình và Ly đều làm trong ngành giải trí, bọn mình rất hiểu công việc của nhau. Thậm chí trong fanmeeting vừa rồi, mình cũng rất muốn Ly lên sân khấu hát nhưng Ly từ chối vì muốn tập trung hoàn toàn cho 18 thành viên còn lại có thể vẫy vùng. Hôm đấy, Ly lại vào vai đạo diễn chương trình. Thỉnh thoảng ở trên sân khấu nhìn xuống, mình thấy vợ mình đứng dưới đang hò hét: "Khói, khói, khói!! Lửa, lửa, lửa!!!". Trộm vía hôm đấy lên mạng xã hội, mình thấy tràn ngập thông tin về buổi fan meeting - không biết là do mình theo dõi nhiều nên nó hiện lên hay là nó hot thật.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 48.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 49.

Quay lại câu bạn hỏi là mình thích điều gì ở đối phương, thì đấy, được cái là chồng mình khá là tinh tế, EQ cũng cao cao. Thế nên khi trả lời phỏng vấn sẽ luôn biết chọn ra một cái gì đấy để mình vui, biết mình thích được khen cái gì là chồng mình sẽ khen cho mọi người biết. Chồng mình cũng biết cách khích lệ nữa. Anh hơn em ở cái đấy đấy, em là kiểu…

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 50.

Em toàn chê anh trước mặt mọi người.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 51.

Đúng rồi. Mình được cái hay chê. Nhưng anh biết tại sao lại thế không? Tại vì người ta nói kiểu phong thủy ấy, chê cái gì nhiều là nó sẽ ngày càng tốt lên, khen quá lại thành… mất phước. Đó là lý do vì sao trong lòng em thì ghi nhận nhưng bên ngoài lại chê một tí.

Nói tiếp chuyện anh Big chia sẻ là mình đã hy sinh sự nghiệp, thì hôm vừa rồi Tez mới hỏi mình: "Chị Ly ơi, chị quyết định thế nào mà lại lùi về phía sau?". Mình rất ngạc nhiên vì mình vẫn làm việc bình thường mà, đâu có nghĩ đến chuyện lùi về phía sau đâu. Hóa ra mọi người luôn nghĩ Ly đang lùi lại để hy sinh cho chồng, nhưng đối với Ly thì mọi thứ Ly làm bây giờ đều vì đam mê của bản thân đấy.

Ly nhận ra rằng ngoài việc thích đứng trên sân khấu thì Ly cũng thích làm những thứ liên quan đến nội dung mạng xã hội. Tính Ly vốn ngại chia sẻ nhưng chồng mình lại là một tài nguyên dồi dào để mình khai thác về mặt nội dung. Hoặc cả việc hỗ trợ cho các thành viên trong Big Team, hay làm fanmeeting cho các bạn - đều là những việc mình rất yêu thích không kém việc đứng trên sân khấu hát. Vậy nên nhân đây em cũng muốn nói với anh Big: Đừng nghĩ em đã và đang hy sinh nhiều quá. Đấy cũng là đam mê và sở thích của em. Ngoài ra thì đó cũng là cách để làm kinh tế nữa, giống như là mình đang đầu tư vào một talent tiềm năng - chính là chồng mình. Bây giờ mình cũng đã có tuổi, cũng không còn khả năng sáng tác, nếu đầu tư vào mình thì chắc sẽ tốn nhiều chi phí lắm mà hiệu quả không biết tới đâu. Trong khi talent chồng thì tốn ít chi phí mà lợi nhuận lại cao hơn thì tại sao không nhỉ?

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 52.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 53.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 54.

Ly nghĩ là với một gia đình hay kể cả bạn bè, thì nên có sự "vì người khác" ở trong đó. Trong bất cứ mối quan hệ nào, khi mình vì người khác thì sau này mình cũng sẽ nhận được một điều gì đó, ít nhất là niềm vui. Nhưng nói là hy sinh thì nghe thật nặng nề, Ly nghĩ là mọi thứ mình làm đều xuất phát từ tình yêu. Khi yêu thương ai đó, ta đều muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 55.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 56.

Mọi thứ đều phải xuất phát từ việc mình cũng yêu và trân trọng bản thân. Hy sinh cho người ta nhưng mình cũng phải vui khi làm điều đó. Mình ổn thì mọi thứ đều ổn. Còn tất nhiên, cái gì quá cũng không tốt. Ly luôn thích sự cân bằng và điều này Ly đã học được sau rất nhiều những trải nghiệm quá khứ. Cũng đã có những giai đoạn Ly cảm thấy mình rất mệt mỏi, cũng tự thấy mình đã hy sinh quá nhiều khi dành hết thời gian cho con cái và gia đình. Điều đó khiến mình stress nặng nề và… đổ hết lên đầu chồng mình. Chồng có tốt đến thế nào mình cũng không thấy hài lòng. Nhưng sau đó nhìn lại, mình nhận ra đó là điều không nên và cần điều chỉnh để tìm lại sự cân bằng, tìm lại niềm vui trong cuộc sống. 

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 57.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 58.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 59.

Giống như là việc mình tưởng đã học xong rồi nhưng hóa ra mình lại phải học tiếp. Ngay cả mình bây giờ, mỗi khi đọc và tìm hiểu về việc nuôi dạy con thì mình lại thấy có những chuyện mình làm chưa đúng. Không phải chưa đúng với một quy chuẩn nào đấy mà chỉ là lẽ ra mình không nên nói, nên làm như vậy với con. Ngay cả chuyện là ngày trước bạn lớn là một người rất thích các cô chú rapper, nhất là chú Rhyder. Có một hôm gặp Rhyder và cả những người khác thì mình có nói về chuyện đấy trước mặt bạn ấy - thế là từ đấy bạn ấy tỏ ra là không thích Rhyder nữa và nghe nhạc của người khác. Hoặc ngày xưa bạn ấy cũng từng thử mở máy lên rap, tự viết lời tự rap luôn. Mình cũng rất hạnh phúc nên rút máy ra quay và bị phát hiện vì ông bà mở ra xem trước mặt bạn ấy. Thế là sau đấy mình học được rằng mình phải tôn trọng không gian và sở thích cá nhân của con. Mình nhớ lại ngày xưa lúc mới tập rap, nhiều người nói thằng này cứ đọc đọc cái gì nghe chẳng hiểu, mình cũng thấy họ đang không tôn trọng cái mình làm và từ đó biết mình đã không đúng ở đâu với con.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 60.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 61.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 62.

Không cãi nhau trước mặt con, không to tiếng.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 63.

Không được xem những video có nội dung nhạy cảm trước mặt con nữa. Mình luôn dặn các con là nếu lên Spotify mà thấy những bài hát có chữ E bên cạnh là không được nghe, vì có nghĩa là bài hát có từ bậy. Mình từng giải thích từ bậy ở đây là mày - tao. Một lần nọ mình lỡ nghe một bài hát có từ mày - tao, thế là bạn nhắc nhở luôn: "Đấy! Bố nghe nhạc chữ E!".

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 64.

Nghe thì có vẻ rất ghê gớm thôi, nhưng ở nhà Ly luôn muốn làm bạn với con. Bọn mình cũng khá gần gũi với các con chứ không quá nghiêm khắc, để các con có tự do trong sự phát triển. Nhưng cũng cần có những kỷ luật riêng, bởi ngày xưa Ly vốn… ít kỷ luật nên cũng đã rút kinh nghiệm ít nhiều. Ngày bé, mẹ rất kỷ luật với Ly nhưng Ly cũng hơi kém trong việc giữ kỷ luật như thế. Vậy nên bây giờ mình nghĩ cũng phải học mẹ nhiều, dạy kỷ luật từ bé để lớn lên các con có phát triển thế nào thì cũng sẽ có một nền tảng nhất định.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 65.

Đối với bạn nam thì mình sẽ kỷ luật hơn một tí, còn với em gái thì lại chiều chuộng hơn xíu xiu. Mình có đọc một bài ở trên mạng nói là nếu kỷ luật với con trai thì lớn lên nó sẽ kỷ luật hơn. Còn với con gái thì phải nuông chiều một tí, vì nếu không chiều con gái thì sau này lớn, ra ngoài cuộc sống - bạn ấy sẽ dễ… lụy tình.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 66.

Bố sợ là sau này con lụy các anh nên bố phải chiều để con luôn thấy được yêu thương, nâng niu. Sau này cũng sẽ nâng level người yêu lên.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 67.

Để con gặp ai cũng có thể nghĩ: "Tao có bố mẹ ở nhà. Không có chúng mày tao chả cần. Về nhà bố mẹ tao yêu tao nhất".

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 68.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 69.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 70.

Rất là biết và cũng ý thức được điều đó mấy năm nay rồi. Thậm chí cũng biết luôn là các con cũng nổi tiếng.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 71.

Ngày xưa thì bạn nhà mình nghĩ là cái thế giới này ai cũng là ca sĩ. Tại vì tất cả những người bạn đến nhà mình hầu như là nghệ sĩ hết. Đến một ngày, một chú đến nhà chơi mà không làm trong ngành giải trí, bạn ấy mới hỏi: "Chú bật cho con bài hát của chú đi" - tức là trong mắt bạn ấy thì ai cũng làm nghề này. Lúc chưa đi học thì bạn ấy nghĩ ai cũng phải có bài hát riêng. Sau này bạn mới hiểu là có các ngành nghề khác nhau, rồi nhiều khi cũng về nhà xin chữ ký các chú cho bạn bè ở trường nữa.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 72.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 73.

Khác nhiều chứ. Ngày trước mình rất vô lo vô nghĩ, chỉ cần ở gần nhau thôi là thích rồi. Tối chỉ cần ôm nhau đi lượn lờ ngoài phố, uống trà đá thôi là thấy vui. Bây giờ thì phải có một kế hoạch cho tương lai, trước mắt là cả 12 năm ăn học cho các con nữa nên mình luôn phải cố gắng phát triển cho sự nghiệp của bọn mình tốt hơn. Bọn mình luôn cố gắng để làm những gì trẻ trung và hợp với xu hướng hiện tại nhất để được đồng hành cùng các bạn trẻ và vẫn tiếp tục có thể làm nghề. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ thì mình kể rất nhiều sự gập ghềnh rồi, thì trộm vía ở thời điểm này - khi đang trả lời câu hỏi này - mọi thứ đang đi lên, dù không hẳn là lên đỉnh nhưng cũng… tằng tằng.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 74.

Anh cũng bị lo xa đúng không?

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 75.

Lo chứ. Mọi người cứ nghĩ chị Ly mới là người nghĩ nhiều còn mình thì vô tư, nhưng thật ra là ngược lại. Trước khi đi ngủ, mình hay viển vông về tương lai, trong đầu vẽ ra đủ thứ kịch bản.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 76.

Đối với mình bây giờ hạnh phúc là mình có thời gian để dành cho bản thân, cũng đủ kinh tế để làm những thứ mình muốn. Mình vốn không cần nhà lầu xe hơi, cũng thích ở một căn nhà chung cư 2 phòng ngủ như bây giờ. Lúc nào mình cũng thấy thoải mái mỗi khi về nhà và biết rằng mình cũng có một chỗ dựa vững chắc ở bên, có bố mẹ bên cạnh. Một ngày chỉ cần ra ngoài đường và đứng dưới ánh mặt trời rồi hít thở cũng khiến mình hạnh phúc.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 77.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 78.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 79.

Kỷ niệm đẹp nhất là ngày 23/11/2016, hôm đấy mình đến bệnh viện Pháp Việt ở quận 7 vào buổi đêm. Mình rất run vì hôm đó là ngày Ly đẻ, cuối cùng lại… chưa đẻ. Rạng sáng, mình cứ đi ra ngoài sảnh vì lo lắng, đi qua chỗ phòng đẻ thì thấy các bà mẹ đang hét lên: "Ối giời ơiiiiiiii, thế này thì chết thôiiiiiiiiiii". Mình hoang mang tột độ vì nghĩ vợ mình cũng thế.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 80.

Cuối cùng là vì mệt quá và chờ lâu quá, nên chồng mình lên phòng của vợ để đánh một giấc. Sáng ra thì mẹ chồng gọi xuống gặp con, lúc đấy mới bàng hoàng thức giấc đi xuống. Còn lại cả đêm hôm ấy, mẹ chồng mình nắn bóp cho mình nhanh đẻ, còn chồng mình thức đến 4h sáng được thôi. Chờ đợi mà không thấy gì nên đi ngủ.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 81.

Hôm đấy mình tình cờ đọc được ở trên mạng, là khi mẹ và bé sinh thì nên đi ra chỗ mẹ trước. Vợ mình vừa thập tử nhất sinh và trải qua một cơn đau rất dã man nên phải ra an ủi vợ trước. Thế là chạy đến chỗ vợ, hôn vợ một cái rồi mới quay ra nhìn ông con. Như một con khỉ con, chẳng biết giống ai cả chỉ thấy đen xì giống bố. Lúc đấy hạnh phúc quá nên cũng… rơm rớm một chút đấy.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 82.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 83.

Đối với mình thì mọi khoảnh khắc có đủ 4 người trong gia đình đều là những khoảnh khắc đẹp. Lúc đấy mình thấy con mình rất vui, hào hứng đoán xem hôm nay sẽ đi resort nào. Đó đều là những khoảnh khắc rất bình thường thôi nhưng mình cũng hiểu nó rất quý giá nên càng phải trân trọng. Mình đã làm việc cật lực để dành cho những khoảnh khắc đó mà.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 84.

BigDaddy - Emily: “Kỷ luật với con trai, chiều chuộng với con gái để sau này không phải lụy anh nào”- Ảnh 85.