Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 1.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 2.

Tôi phẫu thuật thẩm mỹ: Mai Diệu Linh

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 4.

Cách đây 7 năm mình đã rất muốn được phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hết những nét trên khuôn mặt mà mình không thích. Bởi mặt mình vốn khá vuông thô, gò má lại cao, phần xương hàm hô bị nhô ra, mũi cũng không đẹp. Mình luôn cảm thấy khổ sở với khuôn mặt chẳng có nét nào đẹp cả, chẳng có điểm gì đặc biệt, đã thế lại không liên quan đến nhau.

Mình đã quyết định đi nâng mũi, nhưng vào thời điểm đó (năm 2010) nâng mũi hay thẩm mỹ chưa thực sự phổ biến như bây giờ nên mình chỉ biết hỏi bác sĩ thẩm mỹ để họ tạo dáng cho cao và thon hơn dựa trên khuôn mũi của mình. Rất may làm mũi một lần là được ngay, đến tận giờ mình cũng chưa phải động chạm gì vào mũi cả.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 5.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 6.

Mốt cằm nhọn chuẩn V-line rất được các chị em ưa chuộng, mình cũng vậy. Nhìn ai cằm nhọn, khuôn mặt thanh thoát mình thích lắm nên đã quyết định thực hiện phẫu thuật độn cằm. Mình đã độn cằm bằng miếng silicon rồi nẹp vít cố định, lúc đó là khoảng ba năm trước. Phẫu thuật xong mọi thứ đều ổn, nhưng sau đó nửa năm mình bắt đầu thấy có vấn đề. Chiếc cằm của mình cứ bị bè và bạnh dần ra, không được thon gọn, thanh thoát như trước nữa. Đôi lúc thay đổi thời tiết, mình còn cảm thấy khá đau và buốt ở cằm.

Trong khoảng ba năm, mình bị ám ảnh với chiếc vít trong cằm. Lúc đầu thì mình nghĩ không đến nỗi quá nguy hiểm, chỉ cần khuôn mặt thon gọn, cằm chuẩn V-line là được, nhưng càng ngày mình càng sợ vì nó cứ đau buốt mãi. Cuối cùng khi không chịu được nữa. Trong một chuyến sang Hàn để cắt gọt xương hàm, mình đã tiến hành phẫu thuật lấy ốc vít ra khỏi cằm. Bác sĩ lấy ra hai chiếc ốc vít khá to bên trong cằm của mình. Thực sự mà nói, lúc đó mình cảm thấy cực kỳ hoang mang.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 7.

Hồi đó, có cằm V-line rồi, mình lại thích kiểu gương mặt baby, má phúng phính, thế là lại đi tiêm Filler cho má căng, tròn đầy nhìn đáng yêu hơn. Lúc đó, tiêm Filler cũng gần như là điều bí mật, không một ai biết cả. Sao mình biết ấy hả? Vì quá mong mỏi được nét đẹp kiểu baby dễ thương nên đi khắp các thẩm mỹ viện để hỏi. Cuối cùng thì cũng tìm ra, được tiêm và ngay tức khắc nhìn như ý mình muốn. Nhưng cũng vì chẳng có thông tin gì, thời gian đó Filler cũng chưa phổ biến nên mình đã thành "chuột bạch" thử nghiệm, tiêm phải Filler chất lượng kém. Bạn biết đấy, Filler tốt chỉ có tác dụng từ 6 tháng đến 1 năm thôi, khi bạn không thích để Filler đó nữa có thể tới nơi tiêm yêu cầu tiêm một loại thuốc để tiêu Filler đã tiêm đi. Còn của mình thì không thể tiêm để tiêu được, nó cứ tản các phân tử mãi vào hai bên má 6 năm nay rồi.

Thật ra, mình không hề biết, cho tới gần 1 năm trước, vì muốn mặt thon gọn không thích phúng phính nữa mình mới sang Hàn để thực hiện thẩm mỹ. Lúc đó bác sĩ mới kiểm tra và nói cho mình biết. Các phân tử Filler khi hết tác dụng sẽ tản ra, không giữ được dáng cho phần mình tiêm nữa, nhưng bản thân phân tử thì rất cứng. Nên mỗi lần hút Filler từ hai bên má mình, bác sĩ phải rạch má rồi dùng những chiếc nạo nhỏ, nạo và vét từng hạt phân tử một. Mình phải nạo 3 lần mới hết hẳn.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 8.

Mình có sợ làm xong bị di chứng hay xấu không ư?

Nói không thì bạn tin chứ! Thật lòng không sợ, mình còn rất hăm hở tìm hiểu các thông tin, cách làm, rồi bệnh viện, bác sĩ để làm. Quá trình tìm hiểu mất đúng 1 năm. Vì muốn làm mọi thứ thật ổn với sau lần phẫu thuật độn cằm tại Việt Nam mình đã sợ lắm rồi, nên mình không làm thêm bất cứ phẫu thuật nào ở Việt Nam nữa. Thậm chí khi tìm hiểu thông tin ở Hàn Quốc, mình cũng không chọn xem các bệnh viện được quảng cáo ở Việt Nam. Mình đã phải qua đó trước, để đi kiếm thông tin các bệnh viện, bác sĩ mà người Hàn hay làm, giống như bạn đi du lịch ấy, quán ăn nào người địa phương hay ăn sẽ ngon hơn hẳn các quán được quảng cáo.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 9.

Cuối cùng thì mình cũng sang Hàn, làm toàn bộ phần xương trên khuôn mặt. Gọt xương hàm, gọt xương hàm hô, gọt gò má. Bác sĩ nói làm xong mình sẽ đau khoảng 3 ngày, 1 tuần là hồi phục và có thể về nước. Bắt đầu, mình được khám, chụp X-quang các vùng xương mặt, xác định tỉ lệ xương mặt, và vẽ các điểm để định hình trên khuôn mặt mình.

Quá trình phẫu thuật được gây mê, nên mình không có cảm giác gì, sau này thì biết họ rạch trong khoang miệng, đưa máy vào các vùng được xác định và bắt đầu mài xương. Khi tỉnh dậy, mình gần như không thấy gì hết vì mặt được băng kín mít. Lúc đó chưa hết thuốc mê, cũng hồi hộp và khá lo lắng không biết mình có đẹp lên không? Mình có gặp biến chứng gì không?

Tới khi thuốc mê tan hết thì quả thực mới ngấm câu "đau tận xương tận tủy". Mình gần như cần em gái mình hỗ trợ hoàn toàn mọi việc, trong 3 ngày kể từ sau khi phẫu thuật, khuôn mặt cực kỳ đau, mình không nói được rõ ràng. Không còn khả năng nghĩ mình có đẹp lên, hay có bị gì không nữa. Phải tròn 1 tuần cơn đau mới dịu đi, và được bác sĩ khám kiểm tra các phần phẫu thuật rồi mới xuất viện.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 10.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 11.

Có thể mình đi ngược lại những điều tự nhiên. Nhưng mình yêu vẻ đẹp hoàn hảo của thẩm mỹ, bạn có đẹp như Hoa hậu đi chăng nữa, chưa chắc bạn đã có tỉ lệ khuôn mặt xuất sắc. Nói như vậy, không có nghĩa là mình thích đẹp đại trà. Các lần phẫu thuật của mình, mình đều yêu cầu bác sĩ thực hiện cấu trúc dựa trên khuôn, nét có sẵn của mình.

Cũng có thể nói mình nghiện thẩm mỹ. Nhưng ở khía cạnh khác, mình lại rất cảm thấy có chừng mực, chỉ chỉnh sửa những điểm mình chưa ưng ý trên mặt, trong khi cơ thể thì mình chưa chạm dao kéo bất cứ phần nào. Tất nhiên, mình chưa nói trước bởi vì mình chưa sinh con, nếu đã sinh con chắc chắn sẽ đi nâng ngực và thẩm mỹ vùng bụng và mông nếu cần. Đến nay, mình đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho các ca phẫu thuật của mình.

Diệu Linh, quý cô chi hơn 1 tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ: Bởi chỉ có 1% phụ nữ trên đời đẹp hoàn hảo - Ảnh 12.

Có thể do mình cẩn thận và cũng may mắn nữa nên mình chưa gặp biến chứng gì. Nhưng cũng phải kể tới việc sau khi phẫu thuật, hồi phục về nước mình gặp phải vấn đề về da. Da mình xấu đi trông thấy, sạm đen, trông nhợt nhạt và còn xuất hiện cả vết nám. Mình cực kỳ lo lằng khi mặt thì còn đang sưng mà da đã xấu đi trông thấy như thế này.

Mình đã phải liên lạc trực tiếp với bác sĩ bên Hàn về tình trạng này. Họ giải thích da xấu đi là do lượng kháng sinh đã dùng cho mình trong quá trình hậu phẫu tránh viêm nhiễm. Một thời gian sau, làn da sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Bên cạnh việc da bị sạm đi thì mình còn bị giảm trí nhớ nữa, thuốc gây mê sâu gây tác động cực kỳ tới hệ thần kinh của mình.

Bây giờ, mình vẫn gặp phải tình trạng lúc nhớ lúc quên. Đầu óc không minh mẫn hay nhớ sâu như hồi trước nữa. Nhưng cũng nhờ đấy mà mình học được cách ghi chép, cẩn thận tất cả những việc cần chú ý xung quanh mình.

Mình không phẫu thuật thẩm mỹ để đổi đời, cũng không vì giữ người yêu. Mình làm chỉ vì mình muốn bản thân đẹp lên thôi, mình muốn được đẹp, đẹp thì làm gì cũng dễ dàng thuận lợi.

Cherry
Dạ Miêu

Trang điểm: Trà My

KingPro
Bi


Theo Trí Thức Trẻ21/4/2017