“Zippo, Mù tạt và Em" kết thúc: Mạnh Trường cô đơn, Hồng Đăng quay về với người yêu cũ

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Trái ngược với nhiều dự đoán về một cái kết hấp dẫn, kịch tính, “Zippo, Mù tạt và Em” đã khép lại cùng loạt diễn biến khá an toàn và bình yên.

Hành trình 36 tập phim Zippo, Mù tạt và Em đã chính thức khép lại vào tối 2/11/2016. Không khó để đoán được rằng, sau tất cả, những người yêu nhau sẽ trở về với nhau – đó chính là Huy (Hồng Đăng) và Lam (Lã Thanh Huyền). Nhìn chung, trong tập cuối này, mâu thuẫn của các nhân vật đã được giải quyết. Những hạt sạn như diễn xuất còn thiếu ổn định của nữ chính hay mạch phim nhẹ nhàng, chưa đủ kịch tính cũng là điều không khó để nhận ra ở tập phim này. Dù vẫn còn có tình tiết còn hơi phóng đại, thiếu hợp lí, song kết cục của bộ phim vẫn được đánh giá là an toàn.
 
Trước đó, Sơn (Mạnh Trường) đã bỏ đi sau khi bị Lam phát hiện ra rằng mình chỉ đang giả vờ mất trí nhớ. Bản thân đã quá căng thẳng và mệt mỏi, hơn nữa còn chịu sức ép từ gia đình và bạn bè của Sơn, Lam quyết định xin nghỉ việc một thời gian và bỏ đi đến một nơi mà không ai biết. Khi Sơn về nhà cũng là lúc mà chuyến tàu của Lam đã sắp sửa dời bánh.
 
Sau khi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo, Sơn quay về nhà
 
Cũng là lúc Lam đã quyết chí ra đi
 
Biết được tin một cách muộn màng, Huy nhanh chóng chạy theo ra ga để níu giữ Lam. Song cô cương quyết không chấp nhận, đồng thời cũng khẳng định là mình không muốn ở bên một người cứ liên tục đẩy cô về phía người đàn ông khác. 
 
Huy không thể giữ chân Lam
 
Hai tháng sau, Lam trở về trong đám cưới của cô bạn thân Hoài (Minh Hương) và Duy (Trọng Nhân). Đây cũng chính là cơ hội cho Huy, để anh có thể theo đuổi lại Lam một lần nữa. Thấy Huy bám theo quá dai dẳng, Lam lấy chiếc bật lửa Zippo trong túi ra, và ném xuống hồ, để khiến Huy từ bỏ ý định của mình. Cô không thể ngờ rằng, ngay giây phút đó, Huy thậm chí đã liều lĩnh nhảy xuống đoạt lại chiếc bật lửa, để Lam có thể thực hiện lời hẹn ước từ nhiều năm về trước đó là trở thành bạn gái của Huy.
 
 
Lam quay về trong ánh mắt ngỡ ngàng của Huy và Sơn
 
Đám cưới viên mãn không mấy bất ngờ giữa cặp đôi Hoài - Duy
 
Có thể so sánh tình yêu của Huy đối với Lam như một ngọn lửa, cháy bỏng và táo bạo, mang theo sức nóng mãnh liệt khiến cho một người lạnh lùng và khép kín như Lam cũng không thể nào cưỡng lại mà … tan chảy. Đã có những lúc, câu chuyện tình của cả hai tưởng chừng như vô vọng, khiến người xem hồi hộp mà nín thở, song cuối cùng, khi mọi thứ đã qua đi, tình yêu thực sự là thứ ở lại được đến cùng.
 
 
 
Liều lĩnh và táo bạo - chỉ có thể là "chàng trai Zippo" Huy
 
Huy cuối cùng đã thành công chinh phục được tình yêu lâu năm của mình. Dù sự đáp lại của Lam trong tập cuối phim vô cùng yếu ớt
 
Diễn biến nội tâm của Mạnh Trường với nhân vật Sơn – nam phụ si tình điển hình – cũng là điểm sáng trong phim. Cũng giống như Huy, Sơn đã nhiều lần giằng xé và đấu tranh giữa tình bạn với tình yêu, nhiều lần vì mù quáng mà thậm chí còn tự đánh mất mình. Để rồi sau cùng, tình yêu chân chính cũng khiến anh hiểu ra, hạnh phúc của người mình yêu quan trọng hơn nhiều so với sự chiếm đoạt.
 
 
Sơn cắn rứt đấu tranh với chính mình, vì tình bạn và tình yêu
 
Sau Zippo, Mù tạt và Em, Tuổi thanh xuân 2 sẽ là bộ phim tiếp theo lên sóng chương trình phim truyện 21g10 trên VTV3, bắt đầu từ ngày 3/11.
Chia sẻ