BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Yêu nhiều hơn khi cô ấy không còn trinh

,

(aFamily)- Người yêu của tôi bây giờ cũng như người yêu của bạn vậy, đã trao cái ngàn vàng cho người yêu đầu tiên của mình cho mối tình đầu.

Chào bạn!

Đọc tâm sự của bạn tôi thấy rất giống tâm trạng của mình cách đây 1 năm. Người yêu của tôi bây giờ cũng như người yêu của bạn vậy, đã trao cái ngàn vàng cho người yêu đầu tiên của mình cho mối tình đầu. 
 
Tôi thì cũng như bạn, luôn suy nghĩ rằng sẽ chỉ yêu 1 người con gái rồi sẽ trở thành vợ mình sau này. Tôi biết bây giờ bạn đang rất đau khổ vì những hy vọng mà mình vẽ ra về một tương lai hạnh phúc cho hai đứa đang sụp đổ. Cách đây 1 năm, tôi cũng như bạn. Cũng đau khổ, dằn vặt, khóc nhiều... 

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn rằng "Mình phải thấy hanh phúc chứ vì tìm thấy một nửa của mình rồi, mặc dù có bị sứt mẻ một chút nhưng lại vừa khít với một nửa của mình. Người con gái mình yêu cô ấy thật dũng cảm vì đã nói ra điều đấy với mình, việc này thật khó với cô ấy nhưng vì yêu mình nên cô ấy không muốn giấu dù biết có thể mất mình và bị tai tiếng...".
 
Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó đấy và vì nó mà tôi vượt qua buồn khổ, tủi hờn, suy nghĩ cổ hủ mà yêu cô ấy nhiều hơn, thương cô ấy nhiều hơn, cần cô ấy ở bên cạnh nhiều hơn... Bạn hãy suy nghĩ theo chièu hướng lạc quan như tôi nhé! Và sẽ thấy cuốc sống thật hạnh phúc và tình yêu thật đẹp. Chúc hai bạn luôn hạnh phúc....    

Chia sẻ