Yêu nhầm Sở Khanh

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Biết bao lần em khuyên anh hãy trở lại là một người chồng, người cha đúng nghĩa, quên đi chuyện này nhưng anh quỵ lụy, van xin em đừng vô tâm như thế với anh.

Hỏi:

Chị Tâm An thân!

Đắn đo mãi em mới dám viết thư nhờ chị tư vấn. Giờ đầu óc em lùng bùng, nhức nhối quá... Sau khi trao gửi hoàn toàn trái tim và thể xác cho anh ấy, em mới vỡ lẽ, em đang yêu người đàn ông đã có gia đình, có vợ và 2 đứa con thơ.

Trước sự việc đó, anh ấy đã quỳ xuống xin em tha lỗi. Vì rằng quá yêu em, sợ biết sự thật em sẽ rời bỏ anh nên anh quyết tâm chôn chặt bí mật đó. Em sốc, em bị tổn thương quá sâu vì chuyện này bởi anh ấy là mối tình đầu của em. Đã có lúc em tự hào với mọi người vì em có người yêu là anh. Anh hào hoa, phong nhã, cao lớn, sành điệu. Bạn bè ai cũng bảo em sướng như tiên.

Sau khi biết chuyện, dù đau đớn em vẫn quyết ra đi. Bởi hơn ai hết, em đã thấm thía và quá hiểu nỗi đau thiếu cha, hụt mẹ. Em sinh ra trong một gia đình phức tạp. Mẹ em là người đàn bà chiều chồng thương con vậy mà bố em vẫn nằng nặc đòi chia tay để đi theo… tiếng gọi của tình yêu.

Tuổi thơ em đã phải chứng kiến sự nhẫn tâm của người cha và sự đau lòng, mất mát của người mẹ nên vướng vào chuyện này, em sợ hãi vô cùng.

Biết bao lần em khuyên anh hãy trở lại là một người chồng, người cha đúng nghĩa, quên đi chuyện này nhưng anh quỵ lụy, van xin em đừng vô tâm như thế với anh.

Rồi anh ra điều kiện, nếu em đồng ý duy trì mối quan hệ này, anh ấy mới có trách nhiệm với vợ con. Còn với anh, em mới là cuộc sống, là ý nghĩa của anh.

Em hoang mang với những lời nói của anh. Nhưng thực sự, em đã có những phút giây vô cùng hạnh phúc bên người đàn ông đó. Với em, anh vẫn là người quyến rũ, lãng mạn, tài hoa. Anh khác hoàn những người đàn ông khác em từng gặp.

Em rối bời quá, anh bảo anh sẵn sàng ly hôn với vợ nếu em muốn nhưng đương nhiên, không bao giờ em cho phép anh làm điều đó. Thời gian gần đây, tính cách anh thay đổi. Anh nóng tính hơn và tỏ ra muốn sở hữu em, anh tra hỏi em rất kỹ về những người bạn mà em quen biết. Em hoang mang quá. Chị khuyên em phải làm thế nào ạ?

(Dương Minh, Thanh Xuân - Hà Nội)

Yêu nhầm Sở Khanh 1
Em hoang mang với những lời nói của anh (ảnh minh họa)
 
Chị Tâm An trả lời:

Tình yêu ngây thơ, non nớt, mù quáng đã khiến em bị bịt mắt, không nhận ra bản chất không-hề-ổn trong tính cách của người đàn ông đó. Anh ta thể hiện là một người ích kỷ, nhẫn tâm khi nói sẵn sàng bỏ vợ con để đi theo tiếng gọi tình yêu đích thực.

Sự không hề ổn đó thể hiện như thế nào em biết không?!
 
Thứ nhất, anh ta giấu nhẹm, lấp liếm sự thật, chỉ khi chiếm được trái tim em thì anh ta mới thừa nhận là mình đã có gia đình.

Thứ hai, anh ta không hề cảm thấy mình có lỗi, xót xa thấy em thiệt thòi khi yêu anh ta mà còn đòi hỏi, còn muốn sở hữu, phong tỏa mối quan hệ của em nữa. Anh ta chỉ biết cầu xin em đừng phụ trong khi anh ta nhẫn tâm, tuyệt tình phản bội vợ con mình.

Hiện giờ em đang hoang mang không biết nên làm gì với mối tình rắc rối này, vậy là phần nào em cũng nhận ra sẽ là sai lầm nếu còn nấn ná, lằng nhằng với mối quan hệ này.

Theo chị em hãy tỉnh táo lại, hãy can đảm mà rời xa người đàn ông này càng sớm càng tốt. Bởi anh ta là kẻ phụ tình không chỉ với vợ con mà còn với cả em nữa, khi cố tình rằng buộc em vào một tình yêu không có tương lai.

Cố lên em, chị tin tình yêu chân thành của một người đàn ông khác đang chờ em ở phía trước. Em sẽ có hạnh phúc như em từng khao khát. Chúc em mọi sự tốt lành. 

An tâm em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Có thể dễ dàng nhận diện chân dung "Sở Khanh" thời hiện đại
Yêu nhầm Sở Khanh 2
Chia sẻ