Yêu kiểu "ông chú" tuổi 40: Từ màn tỏ tình công phu đến cách chăm bạn gái lúc cô bị ung thư, "khóc sụt sịt" chỉ vì làm hỏng nồi cháo

An Thanh,
Chia sẻ

"Mình đang nằm trong phòng thì chú chạy vào khóc nức nở như một đứa trẻ, cầm tay mình nói: ‘Anh muốn nấu những món ngon bổ dưỡng để em nhanh chóng khỏe lại nhưng nồi cháo anh nấu dở quá, anh phải làm sao đây?", Minh Anh kể.

Trong tình yêu, đôi khi người ta có thể làm được những điều mà bản thân mình chẳng nghĩ sẽ thực hiện nổi. Đó là sức mạnh của tình yêu và cũng là nỗ lực lớn của mỗi người khi nghĩ đến việc mang tới nhiều điều tốt đẹp cho người yêu mình.

Một cô gái Việt mắc bệnh ung thư đã kể câu chuyện tình yêu của mình. Mối tình của cô gắn liền với nước Nhật, với “ông chú” hơn cô đến 15 tuổi.

Cô gái Việt và chuyện tình với ông chú người Nhật

Cô gái ấy là Minh Anh, 25 tuổi, đang sinh sống tại Osaka (Nhật Bản). Người yêu cô là Matsushita, 40 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác của cả hai, Minh Anh thường xuyên gọi đùa bạn trai là chú.

Cô kể: “Ngày trước bạn có rủ mình làm thêm ở công ty chú nhưng khác bộ phận. Trong một lần được phân công sang bộ phận của chú phụ giúp thì mình và chú có nói chuyện với nhau. Dần dần, hai người có trao đổi thông tin rồi hẹn đi ăn.

Trong mắt mình khi đó, chú luôn đeo khẩu trang y tế mỗi ngày, có đôi mắt hơi khó tính. Buổi hẹn đi ăn đầu tiên cũng là lần đầu mình nhìn thấy gương mặt chú. Còn với chú, ấn tượng về mình chắc là chuyện hay đi trễ”.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 1.

Cứ như vậy, họ dần dần nói chuyện nhiều hơn rồi nảy sinh cảm tình. Sau khi quen biết nhau được 3-4 tháng, Matsushita tỏ tình với Minh Anh. Ấy vậy nhưng làn này lại xảy ra một “sự cố” nho nhỏ.

“Hôm đó, mình nhận được học bổng, cùng lúc chú nhắn tin qua nên cả hai quyết định đi ăn mừng. Hôm đó, chú tặng mình đôi bông tai bảo là quà sinh nhật muộn dù sinh nhật qua 3 tháng rồi. Lúc về mình lại quên điện thoại ở quán ăn. Tối chú nhắn tin tỏ tình thì không thấy mình trả lời. Chú cứ tưởng nhận quà xong mình bỏ chạy ấy chứ. Sáng hôm sau đi làm chú chẳng nói gì đâu. Đến tối tan làm, chú ngỏ lời lần nữa và mình đồng ý”, Minh Anh tâm sự.

Khi đó cô cũng có cảm tình với người đàn ông Nhật Bản này rồi. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau. Chú thì vui tính và galant nữa. Mitsushita trở thành điểm tựa lớn cho Minh Anh trong những ngày cô đơn ở xứ người. Hai người ở bên nhau hạnh phúc cho đến khi một biến cố ập đến.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 1.

Minh Anh và Mitsushita.

Người đàn ông khóc vì nồi cháo

Một ngày, Minh Anh bị ho ra máu, sức khỏe yếu dần. Cô đi khám thì phát hiện bị mắc bệnh ung thư phổi. Ở cái tuổi 25 ấy, cô một mình nơi đất khách quê người và may mắn, có bạn trai bên cạnh động viên.

“Khi đó yêu nhau được khoảng 1 năm rồi. Mình vẫn bình thường thôi, chỉ là lúc đó sát dịp Tết, không về nhà chơi Tết được nên mình hơi hụt hẫng. Chú suy sụp lắm, thời gian đầu hầu như đêm nào cũng khóc.

Tình trạng bệnh như thế này khiến mình không đi làm được, chỉ quanh quẩn ở nhà nên cũng buồn. Chú sợ mình buồn nên làm cho một vườn cây ở ban công, ngày đi ra đi vào chăm sóc”, Minh Anh kể.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 2.

Cả hai luôn sát cánh bên nhau.

Bạn trai đã đồng hành cùng Minh Anh trong hành trình chữa bệnh. Anh đưa cô đi khám, đến bệnh viện, nghe bác sĩ dặn dò… Vì sức khỏe Minh Anh yếu nhanh nên anh cũng yêu cầu bạn gái đến sống cùng, tiện bề chăm sóc.

Minh Anh không giỏi nấu nướng, bạn trai vì chiều chuộng cô mà đăng ký lớp học nấu ăn. Tuy nhiên công việc quá bận rộn nên chỉ theo được vài buổi, anh đã phải bỏ ngang. Chính vì “tầm sư học đạo” chưa được bao lâu nên sau này anh rất hối hận khi ban gái chỉ có thể ăn được những món nước như cháo, mì, phở…

Minh Anh chia sẻ: “Có lần mình mệt quá, chú vào bếp nấu cháo cho. Mình đang nằm trong phòng thì chú chạy vào, chú khóc nức nở như một đứa trẻ, cầm tay mình nói: ‘Anh muốn nấu những món ngon bổ dưỡng để em nhanh chóng khỏe lại nhưng nồi cháo anh nấu dở quá, anh phải làm sao đây?’. Thật ra khi đó chú nêm nếm chưa quen nên nồi cháo chưa hoàn chỉnh thôi, đâu có quá dở đâu”.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 3.

Mitsushita nấu đồ ăn cho bạn gái.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 4.

Cô gái vẫn luôn cười tươi như thế.

Vì chuyện chữa bệnh mà Minh Anh và bạn trai đã có nhiều phen cãi cọ. Nguyên nhân bởi cô không có thu nhập, phí điều trị lại đắt đỏ nên muốn về Việt Nam chữa bệnh. Mitsushita không muốn xa bạn gái nên yêu cầu cô ở lại, anh sẽ lo được các khoản.

Không chỉ thế, cả hai còn có dự định chuyển sang nhà mới lớn hơn để làm thủ tục, bảo lãnh bố mẹ Minh Anh sang Nhật chăm sóc con gái.

“Gia đình mình biết chuyện tình yêu này, ban đầu thì không đồng ý vì khoảng cách tuổi tác, chú lại còn là người Nhật. Bố mẹ sợ không thể tương tác, giao tiếp được với con rể, không biết con rể là người thế nào. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện êm xuôi cả rồi”, Minh Anh hào hứng khoe.

Cô gái Việt bị ung thư và mối tình với “ông chú” người Nhật: Người đàn ông 40 tuổi từng khóc nức nở vì nấu cháo cho người yêu không thành! - Ảnh 5.

Bây giờ, trình độ nấu nướng của Mitsushita đã “cao tay” hơn xưa một chút. Món ngon nhất anh làm vẫn là món cháo nhưng cháo có thịt chứ không chỉ là cháo rau như trước. Khi được hỏi về chuyện đám cưới và tương lai, Minh Anh ngắn gọn: “Mình cũng có nghĩ đến rồi nên nhiều lúc chú ngỏ lời cưới, mình đều lảng sang chuyện khác”.

Đúng là câu chuyện tình yêu rất dễ thương của cặp đôi đặc biệt. Hi vọng rằng, Minh Anh sẽ sớm khỏi bệnh và tiếp tục viết nên cái kết tuyệt vời bằng một tổ ấm hạnh phúc cùng Mitsushita nhé!

Chia sẻ