Yêu không chê, nhưng sau khi cưới chồng chê vợ đủ đường

Thanh,
Chia sẻ

Từ ngày làm vợ anh, lúc nào anh cũng chê bai tôi này nọ. Có lúc anh còn nói ráo hoảnh rằng sao ngày trước anh lại yêu người như tôi được...

Tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ bất hạnh. Đúng như người ta nói ở trên đời này không ai hoàn hảo cả. Tôi cũng vậy và tôi cũng không ngoại lệ. Song tôi đâu phải là người đàn bà lười biếng, xấu tính hay buông quăng bỏ vãi gì mà chồng tôi lại luôn giở giọng chê bai tôi thế? Tại sao chồng tôi lại không hiểu là ai cũng có mặt tốt mặt xấu trong một con người và tôi cũng vậy. Ngay cả anh cũng vậy thôi, anh cũng có rất nhiều khuyết điểm. Thật sự bây giờ tôi đã cảm thấy quá chán ngán cuộc sống vợ chồng như thế này rồi. Tôi không biết mình phải xử sự như thế nào đây?


Tôi lấy chồng được 2 năm và đã có 1 bé trai được 16 tháng. Hiện tại, tôi lại đang mang thai được ba tháng. Thật ra mang thai lần này là ngoài ý muốn của 2 vợ chồng tôi nhưng mà tôi đã lỡ có thai rồi nên vẫn quyết tâm để sinh mặc dù chồng tôi và gia đình nhà chồng không muốn tôi đẻ thêm đứa nữa.

Lý do khiến chồng tôi không muốn sinh đứa con này là do năm nay anh dự định tính một chuyện làm ăn. Hơn nữa, năm nay vợ chồng tôi lại quyết định xây nhà và do sức khỏe của tôi không tốt nữa. Nhưng tôi thì vẫn quyết tâm sinh. Tôi thuyết phục chồng tôi mãi thì cuối cùng chồng tôi cũng đồng ý.

Có lẽ do đây là lần thứ 2 tôi mang thai và do bị chấp nhận miễn cưỡng nên có vẻ chồng tiiu và gia đình chồng tôi không mấy quan tâm. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn vô cùng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con thì tôi lại cố gắng bắt bản thân gạt bỏ đi những suy nghĩ không tốt đó đi để con được sinh ra khỏe mạnh.

Nhưng điều làm cho tôi thực sự buồn và thất vọng là sau 2 năm chung sống, tôi cảm thấy chồng tôi không hề yêu thương tôi như những gì mà lúc yêu tôi anh thể hiện. Tôi cũng biết là lúc yêu nhau với lúc lấy nhau thì sẽ rất có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống lứa đôi nhưng sao cuộc sống của chúng tôi cứ thay đổi đến chóng mặt thế này.


Từ ngày về làm vợ anh, lúc nào anh cũng chê bai tôi đủ đường. Rồi thậm chí có lúc anh còn nói ráo hoảnh bảo rằng sao ngày trước anh lại yêu tôi được. Thật sự khi nghe những lời nói đó, tôi đã bị tổn thương ghê gớm. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này đi cho khổi khổ tâm vì bản thân tôi cũng thấy quá chán ngán với nó.

Giờ đây, đối với tôi và chồng tôi hầu như chỉ là nghĩa vụ đến với nhau mà thôi. Tôi nghĩ hay là tôi cứ mặc kệ buông xuôi mọi thứ, kệ chồng và không thèm quan tâm, không thèm nói gì hết mà chỉ sống vì con thôi liệu như vậy có được không? Hay là tôi nên nói thẳng những gì tôi nghĩ với chồng?

Đã nhiều lần tôi và chồng cũng đã viết đơn ly dị nhưng do gia đình hai bên đều khuyên can và do nghĩ đến con nên 2 đứa lại thôi. Nhưng thực sự tôi không chịu nổi nữa khi hôm qua chồng tôi lại nói tôi rằng nhiều lúc thấy tôi vô duyên. Rồi anh còn nói là nhìn mặt tôi anh đã thấy ghét.


Tôi có nói lại với anh rằng sao hồi xưa anh yêu tôi làm gì thì anh bảo rằng không biết hồi đó ma xui qủy khiến thế nào mà anh lại theo đuổi tôi như thế. Tôi tức phát khóc và chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh rằng anh cũng đâu có nhiều mặt tốt và hoàn thiện đâu.

Thực tình mà nói, tôi cũng đâu phải là người phụ nữ đáng để anh nhận xét với những lời quá đáng như thế. Bởi vì dù có một vài điểm chưa tốt, nhưng thực sự tôi vẫn thấy tôi có khá nhiều điểm tốt. Còn anh ấy thì suốt ngày nhậu nhẹt. Lúc nào anh cũng chỉ dựa vào lý do công việc để đi suốt ngày, ham chơi… Vậy mà tôi cũng đâu dám coi thường anh nhưng anh lại nỡ đối xử và nói tôi với những lời lẽ miệt thị và quá đáng như thế?


Nhiều lúc vì quá ấm ức, tủi thân, tôi muốn bứt phá khỏi cuộc hôn nhân này cho khỏi khổ tâm nhưng không biết tôi có làm được không nữa? Với đồng lương ít ỏi của tôi thế này, làm sao mà tôi có thể nuôi nổi 2 con nhỏ. Với lại tôi không muốn các con tôi có một mái ấm gia đình không trọn vẹn và tôi cũng không muốn các con phải chia lìa. Hãy cho tôi một lời khuyên với bởi tôi đang thật sự tuyệt vọng.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ