Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết bên nhau

An Thanh,
Chia sẻ

"Mỗi lần qua năm mới, người ta cười còn mình khóc vì nhớ người yêu quá. Cứ Tết rất là nhớ nhau", cô gái tâm sự về mối tình yêu xa của chính mình.

Tết là dịp cả nhà đoàn viên, người người đoàn tụ sau cả năm dài xa cách. Tuy vậy, vẫn có những cặp đôi ngày Tết cũng như ngày thường, chẳng được sum họp, cùng sắm sửa đi chơi với nhau. Thường ngày, nỗi niềm yêu xa đã khiến họ nhung nhớ thì khi Tết đến, không khí rộn ràng càng khiến tình cảm ấy bùng cháy hơn.

Mối quan hệ quen qua mạng xã hội bị ngăn cấm

Cặp đôi được kể trong câu chuyện là Thanh Thảo và Chính Huy. Thảo hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Huy vừa học vừa làm ở Anh Quốc. Họ đã yêu nhau được 3 năm nhưng chưa một lần cùng nhau đón Tết hay được hội ngộ vào dịp Tết Nguyên Đán. Đó vẫn là một nỗi niềm mà mỗi khi nghĩ đến, Thanh Thảo lại thấy rưng rưng.

Hai người quen nhau và đến được với nhau nhờ mạng xã hội. Chỉ vì dòng bình luận vu vơ để rồi hai trái tim lại tìm thấy nhau.

Thảo kể: “Hồi xưa có phong trào bình luận để nhắn tin làm quen. Mình cũng làm thế và cuối cùng anh ấy nhắn tin qua. Mình cũng nói chuyện qua lại thôi. Nói càng nhiều càng thấy hợp quá. Hồi đó người yêu mình ở Anh, mình đang ở Việt Nam, chưa gặp nhau đâu nhưng cả hai đã tỏ tình, nhận lời yêu rồi. Lúc đó, anh ấy nhắn tin hỏi: ‘Bà có muốn làm công chúa của tôi không?’. Mình đồng ý luôn đó. Quen nhau được 4 tháng thì người yêu mới về Việt Nam để gặp”.

Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết Nguyên Đán bên nhau - Ảnh 1.

Ở lần gặp đầu tiên, Thảo bất ngờ vì Huy cao to và đẹp trai hơn cô nghĩ nhiều. Họ cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, đi hẹn hò, ăn uống.

Một tháng sau đó, gia đình Thảo phát hiện con gái có người yêu. Khi đó, họ cấm cản và phản đối quyết liệt. Thậm chí họ còn có những lời lẽ không hay chỉ vì muốn chặn đứng mối quan hệ ấy.

Lí do là Thảo còn nhỏ tuổi, vướng bận học hành. Gia đình cô cũng khá khắt khe trong chuyện yêu đương của con cái. Thời gian ấy chuyện được gặp nhau cũng quá khó khăn. Biết được mối quan hệ bị ngăn cấm, Huy nói thẳng với bạn gái: “Dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ em đâu”.

Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết Nguyên Đán bên nhau - Ảnh 2.

Tình cảm bị ngăn cấm khiến Thảo chỉ biết khóc. Cô khóc nhiều đến mức suýt bị viêm giác mạc. May mắn thay, thời gian đó, mợ của Thảo chính là người thấu hiểu và ủng hộ mối quan hệ của hai người. 

Trong khi cậu ra sức ngăn cản thì mợ làm cho tình hình dịu đi. Mợ giúp hai đứa được gặp nhau và cũng giúp mọi thứ không còn quá căng thẳng nữa”, Thảo ngậm ngùi.

Hết thời gian nghỉ, Huy lại sang Anh tiếp tục công việc và học tập. Thảo không ngại chuyện yêu xa nhưng có những lúc cô rất tủi thân, chỉ ước ao được gặp người yêu và ôm một cái để lấy lại bình tĩnh.

Thảo kể: “Nỗi nhớ chính là điều đáng sợ nhất khi yêu xa. Nhưng cả hai đứa đều cố gắng gạt qua hết vì hiểu rằng anh phải đi làm, phải học tập thì tương lai của cả hai sau này mới ổn được. Mình nghĩ rằng sự đánh đổi này là đáng chứ giờ gặp nhau, yêu gần thì chỉ thỏa mãn được nỗi nhớ, còn cuộc sống sau này, tương lai xa nữa mà”.

Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết Nguyên Đán bên nhau - Ảnh 3.

Vì tình yêu, cả hai cố gắng làm gì cũng làm giống nhau để xua dần khoảng cách. Ví dụ Thảo nấu mì ăn, Huy cũng sẽ nấu mì. Huy nói rằng làm vậy để Thảo khiến bản thân không cô đơn.

Thảo tâm sự: “Từ ngày có người yêu mình đi đâu cũng nghĩ tới anh. Mình tới những nơi bán đồ nam toàn mua rồi đợi anh về mặc. Mình cũng mua nhiều đồ đôi lắm, chỉ đợi lúc anh về sẽ mặc chung thôi”.

Huy đã đưa Thảo về nhà ra mắt gia đình. Còn cô thì cả hai cũng quyết định vài năm nữa khi tất cả mọi thứ ổn định sẽ chính thức đưa anh về giới thiệu. Hiện tại, gia đình Thảo đã biết con gái yêu ai, người ở đâu, như thế nào. Chỉ là họ chưa chính thức gặp mặt rồi nói chuyện thôi.

Bộ ảnh về chủ đề yêu xa của cặp đôi.

Những cái Tết không có người yêu bên cạnh và nỗi niềm yêu xa

Tết sắp về, cờ hoa giăng khắp lối. Không khí rộn ràng diễn ra trên mọi nẻo đường, mọi ngôi nhà. Càng như thế, Thảo lại càng cảm thấy buồn bã hơn. Tuy vậy, gạt đi tất cả, cô mạnh mẽ vượt qua mọi thứ vì tương lai hai đứa. Thảo cũng từng mơ ước đến chuyện cả hai đi sắm sửa cho Tết, mang quà đến tặng gia đình hai bên. Nhưng trước mắt, ước ao đó vẫn còn xa vời lắm, chưa thể thực hiện được.

Thảo kể: “Nhiều lúc đi đường mình thấy người ta đi chung, mua sắm đồ đạc Tết cũng chạnh lòng lắm chứ. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng chẳng có sự hi sinh nào là lãng phí cả. Cũng nhờ yêu xa mà cả hai rất quý thời gian bên nhau, trân trọng từng giây phút một”.

Những ngày Tết, Thảo buồn nhất là thời khắc đón Giao Thừa. Khi đó, ai cũng ở bên người thương. Họ cũng nhau ngắm pháo hoa, nói câu chúc mừng năm mới. Tuy nhiên Huy và Thảo chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại được mà thôi.

Mỗi lần qua năm mới, người ta cười còn mình khóc vì nhớ người yêu quá. Cứ Tết rất là nhớ nhau luôn. Có lần sắp Tết mình đi mua bánh canh, tự nhiên nước mắt chảy dài vì cái quán đó là chỗ hai đứa gặp nhau lần đầu. Cô bán hàng hỏi thì mình đáp vội: ‘Tại hành cay quá’. Nói chung cứ cuối năm là bao nhiêu ký ức và nỗi nhớ lại ùa về dồn dập”, Thảo tâm sự.

Để có cảm giác lúc nào cũng có người yêu ở bên, Thảo làm gì cũng chụp ảnh khoe hết cả. Nhà có cây quất cây mai sắm Tết hay việc cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đều được chụp lại để khoe.

Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết Nguyên Đán bên nhau - Ảnh 5.

Thảo cũng hay giúp mẹ nấu và dọn cỗ Tết. Cô làm ở Việt Nam thì lúc sau, tấm ảnh cỗ Tết đã được gửi qua Anh Quốc rồi. Ngắm nhìn ảnh, Huy cũng có phần nào đỡ nhớ cô bạn gái bé nhỏ hơn đồng thời anh cũng cảm nhận được không khí Tết gia đình Thảo như thế nào.

Năm nay, Huy lại vướng lịch học nên chẳng được về Việt Nam ăn Tết nữa. Đã quá quen với điều đó, Thảo cũng chỉ biết gửi những tấm hình về Tết qua cho Huy, hi vọng anh sẽ vui vẻ, cảm nhận được phần nào không khí ở quê nhà.

Không được đón Tết cùng nhau nên bây giờ tụi mình sẽ dành tiền để hè anh ấy về cùng đi du lịch. Mình tin vào tình yêu của anh ấy dành cho mình. Nhiều người cứ bảo yêu xa là thế nọ thế kia nhưng mình cảm nhận được những gì anh làm vì mình là thật lòng. Mình nghĩ rằng có duyên thì sẽ không thể xa nhau được, hết duyên hết nợ níu kéo cũng chẳng để làm gì. Quan trọng bây giờ, cả hai đã sống vì nhau trong từng khoảnh khắc”, Thảo tâm sự.

Tết đến, Xuân về ai chẳng mong được quây quần, gặp gỡ những người mình yêu quý. Trong không khí này mới thấu hiểu nỗi niềm của những cặp yêu xa. Hi vọng rằng tình yêu của họ sẽ thêm phần gắn kết và đi đến được hạnh phúc cuối cùng.

Yêu 3 năm nhưng chưa một lần cùng đón Tết, cặp đôi yêu xa Việt Nam - Anh Quốc và nỗi đau đáu được hưởng trọn không khí ăn Tết bên nhau - Ảnh 6.

Chia sẻ