"Xúi" chồng đi cặp bồ

Theo VietnamNet,
Chia sẻ

Biết tính chồng đào hoa, Mai đã nghĩ mọi cách để “trị” cho anh chừa và ý nghĩ giăng bẫy chồng ngay lập tức được thực hiện.

Đi với người đàn bà khác là… thương vợ

“Anh hãy đến với người con gái khác nếu anh thương em, thương cha mẹ, nhưng xin anh hãy để em làm vợ anh”- Hạnh đã nói với Vinh, chồng cô như vậy khi biết tin mình không có khả năng sinh con.

Hạnh và Vinh là mối tình đầu của nhau, thời gian hai người quen biết rồi yêu cũng được 7 năm. Nhưng trong thời gian đó, cả hai luôn giữ gìn cho nhau. Bởi vậy, cho đến tận lúc kết hôn hai người mới bắt đầu có quan hệ.

Mong mỏi chờ đợi ngày tình yêu đơm hoa, kết trái, một đứa trẻ xinh xắn chào đời. Vinh còn háo hức nghĩ ra tên để đặt cho con, nếu là con trai sẽ tên là Minh, để nó thông minh, sáng lạn lại lấy được một phần tên bố. Nếu là con gái sẽ tên là Linh vì theo anh, những người tên Linh thường rất giỏi giang và xinh đẹp.
 
Vậy mà, đã một năm trôi qua, Hạnh vẫn chưa có “tin vui”, cô sốt ruột giấu chồng đi khám. Sau khi làm đủ mọi thủ tục thăm khám, xét nghiệm bác sĩ kết luận: Hạnh không có khả năng sinh con do dị tật bẩm sinh. Đau khổ, suy nghĩ nhiều ngày, cô quyết định nói với chồng và chia sẻ mong muốn, anh hãy đi tìm một người con gái khác có thể sinh cho anh một đứa con, để cha mẹ già và cũng là để cô đỡ ân hận.

Đưa chồng vào bẫy

Biết tính chồng đào hoa, Mai đã nghĩ mọi cách để “trị” cho anh chừa và ý nghĩ giăng bẫy chồng ngay lập tức được thực hiện.

Thời gian gần đây, Mai thường xuyên chểnh mảng việc gia đình, khi về nhà thì liên tục kêu mệt mỏi, không đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì. Bị chồng nhắc nhở, Mai thở dài nói: “Anh ạ, nhà cửa bề bộn quá, có khi anh phải cưới thêm cô vợ nữa thôi”.
 
 
Rồi Mai thuê một cô gái tán tỉnh chồng mình, cô còn nạp điện thoại cho cô ả hàng tháng để nó thường xuyên gọi điện, nhắn tin với “người yêu”. Vợ thì hời hợt, ít chăm sóc, cô gái kia thì dịu dàng, thùy mỵ lại có giọng nói ngọt ngào, mà hơn cả - theo cảm nhận của anh: “cô yêu anh chân thành”.

Một thời gian dài sau đó, Mai thấy chồng đi sớm về khuya, có khi còn đi công tác dài ngày. Mà cô gái Mai thuê chẳng hề có tin tức gì. Sinh nghi, Mai tìm đến tận phòng trọ cô gái thì mới ngỡ ngàng: chồng đi “công tác” ở đây!

Theo hợp đồng đã thỏa thuận, ngay sau khi chồng Mai “xiêu lòng” cô gái ấy phải lập tức nói với chồng Mai là: em chỉ lợi dụng anh thôi và bỏ đi, để chồng Mai cảm thấy, trên đời chỉ có vợ mình là tuyệt nhất. Nhưng cô ả thấy chồng Mai đẹp trai lại có tiền nên đã “phá vỡ hợp đồng”. Mai mất chồng chỉ vì một phút dại dột.

Mắc chứng bệnh quái đản

Không đáng thương như Hạnh mà cũng không dại dột như Mai, Linh lại mắc chứng bệnh mà bác sĩ kết luận là “lệch lạc về tâm lý tình dục”. Chuyện là, Linh chỉ có thể có hứng thú khi nghe chồng kể về chuyện các đồng nghiệp dụ dỗ anh đi cặp bồ.

Từ khi lấy chồng, đến khi phát hiện ra căn bệnh ấy của mình, Linh rất ít khi có ham muốn trong “chuyện ấy”, chồng cô luôn thắc mắc vì sao Linh chưa bao giờ chịu chủ động với anh. Kể cả khi thi thoảng vô tình hay cố ý chồng bật đĩa phim có hình ảnh khêu gợi và xem các bức tranh đầy màu sắc tình dục, vẫn không khơi gợi ở Linh hứng thú.

Một lần, chồng vô tình trêu cô: “Em mà cứ như thế này là anh sẽ đi cặp bồ đấy, mấy thằng ở cơ quan gạ gẫm mãi…”. Từ đấy, Linh phát hiện ra, chứng bệnh của mình. Không điều khiển được cảm xúc, Linh thường xuyên “gạ gẫm” chồng đi cặp bồ rồi về kể lại cho cô nghe. Chỉ đến khi được gia đình cho đi điều trị tâm lý một thời gian dài, Linh mới lấy lại được cảm xúc “chính thống” của mình.

Lại có bà vợ, bỗng dưng bị say nắng anh bạn đồng nghiệp. Nhưng lúc nào chồng cũng kè kè bên cạnh không rời nửa bước, chị nghĩ ra mọi cách “dụ dỗ” chồng đi “ăn nem”. Với chủ trương em ăn “chả”, anh cũng nên ăn “nem”…

Trên thế giới, còn có trang web khuyến khích các ông chồng đi cặp bồ với khẩu hiệu “Cuộc sống thật ngắn, hãy ngoại tình”, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5/2010, tại Australia. Trang web này được thiết kế đặc biệt dành cho các cặp vợ chồng muốn có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với những người trưởng thành khác. Dư luận đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về xu hướng cổ súy cho ngoại tình từ các trang web này.

Riêng ở Việt Nam, chuyện ngoại tình chưa bao giờ được xã hội công nhận. Nhưng trong “bóng tối” chuyện ngoại tình vẫn đang diễn ra, ngày một nhiều và công khai hơn. Nó không chỉ có ảnh hưởng tới hạnh phúc riêng của một cặp vợ chồng mà còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống của con cái khi chúng bị bạn bè trêu chọc, khi chúng bắt gặp hình ảnh cha hoặc mẹ mình cùng người khác?

Bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải nhớ: Hạnh phúc không bao giờ tự nó đến. Mỗi người phải nỗ lực phấn đấu, vun đắp, giữ gìn và khao khát hướng tới mới có được. Trái tim mỗi người đàn ông giống như “khói sương”- khó cầm và dễ mất. Đừng bao giờ buông lơi hạnh phúc khi vẫn còn niềm tin, tình yêu và hy vọng.
Chia sẻ