Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

"Con ước có một bộ Lego siêu to khổng lồ như bà Tân Vlog"; "hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột"... là những ước mơ của cô, cậu bé đang điều trị tại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố khi được các bác sĩ tổ chức vui chơi ngày 1/6.

Quà tặng, đồ chơi, sách truyện, vẽ tranh, viết điều ước, bánh kẹo và những tiết mục văn nghệ vui nhộn... là những hoạt động mà các nhân viên y tế tại khoa Ung bướu huyết học và Thận nội tiết, BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tổ chức để các cô, cậu bé đang điều trị tại đây vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế vui hết cỡ khi tổ chức ngày 1/6 cho các em.

Theo các bác sĩ, món quà nhỏ của họ nhằm mang không khí sum vầy vui vẻ gắn kết đến các gia đình và cho hàng chục em nhỏ vẫn ngày đêm chiến đấu với bệnh tật. Đặc biệt là các bệnh nhân mang căn bệnh ung thư quái ác, các bệnh máu và bệnh thận mạn nhiều biến chứng...

Nhiều em nhỏ vì sức khỏe yếu không ra được ngoài, mẹ phải đứng bế xem qua cửa sổ. Với cha mẹ, mỗi đứa trẻ đều là chiến binh vì phải đối đầu với căn bệnh ung thư khi mới tí tuổi đầu.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 2.

Những bức tranh được tô đủ màu sắc theo ý thích của các bé.

Mắc trọng bệnh nhưng trong giây phút cùng các bạn đón tết thiếu nhi tại bệnh viện, những em bé này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Biến chứng bệnh, tác dụng phụ bởi những đơn thuốc hóa chất trị liệu độc hại đã khiến những đứa trẻ bất hạnh không còn tóc. Có trẻ mang hệ xương yếu và đa phần đều gầy gò xanh xao..

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 3.

Các em phải đón 1/6 trong bệnh viện là một thiệt thòi lớn.

Vui chơi cùng các bệnh nhi hằng ngày mình điều trị, những y bác sĩ mong muốn mọi thứ sẽ sớm qua. Mong các bé cố gắng chữa bệnh, chiến đấu hết mình. Ước mơ và tuổi thơ của các em sẽ luôn được các nhân viên y tế, những tấm lòng nhân ái trong xã hội góp sức thực hiện.

"Đâu phải cứ mặt trời là màu vàng, mây màu trắng còn bầu trời màu xanh. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Các em có thể thoả thích sáng tạo, "vẫy vùng" trong thế giới tưởng tượng riêng...

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 4.

Nụ cười hồn nhiên của cậu bé khi được tặng bong bóng.

Điều sau cuối chúng tôi muốn nhắn nhủ là nụ cười các em cứ nở hết đi. Hãy để đau buồn lại đấy chúng tôi chia sẻ cùng em" - bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ.

Cùng xem những hình ảnh vui chơi của các bé trong ngày 1/6 tại BV Nhi đồng Thành phố:

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 5.

Những bông hoa hướng dương ước mơ và lời chúc.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 6.

Với những bé nhỏ, quà được trao tận giường bệnh.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 7.

"Những chiến binh không mọc tóc" xứng đáng đón ngày Quốc tế thiếu nhi tươi vui như bạn bè đồng trang lứa.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 8.

Nụ cười "đốn" tim của một cô bé nhỏ xíu.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 9.

Bé Nguyễn Ngọc Linh ước một bộ Lego siêu to khổng lồ.

Xúc động ước mơ của các cô cậu bé đón ngày 1/6 tại bệnh viện: "Hết bệnh máu loãng con mong được đi cầu tuột" - Ảnh 10.

Những món quà ý nghĩa giúp phụ huynh và các bé có thêm động lực chống chọi bệnh tật.

 

Chia sẻ