Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi

Ananas,
Chia sẻ

Ở Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ, một người mẹ đã đăng tải trên trang cá nhân câu chuyện và hình ảnh con trai mình khi mới được 19 tuần để chia sẻ với bạn bè và gia đình mình.

Ở Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ, một người mẹ đã đăng tải trên trang cá nhân câu chuyện và hình ảnh con trai mình khi mới được 19 tuần để chia sẻ với bạn bè và gia đình mình. Ngay lập tức câu chuyện của cô được lan truyền rộng rãi và gây xúc động mạnh cho cư dân mạng. Những bà mẹ bất hạnh khác như được an ủi phần nào khi thấy hình ảnh của con trai cô.

Alexis Fretz 30 tuổi, khi mang thai đứa con thứ 3 được 19 tuần, cô thấy hiện tượng chảy máu nhẹ, cô đã gọi điện cho bác sỹ của mình và được yêu cầu nên đến bệnh viện Kokomo, Indiana để kiểm tra kỹ càng. Cuối ngày hôm đó, con trai cô – Walter đã được sinh ra và ra đi ngay trong vòng tay của mẹ.
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 1
Alexis Fretz đang nắm lấy tay con trai mình.
Bàn tay của thai nhi 19 tuần tuổi đã hình thành đầy đủ.
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 2
Khoảnh khắc đau lòng: Fretz giữ con trai mình trên bụng, con ra đời khi mới được 19 tuần.
 
Alexis Fretz không thể tưởng tượng nổi mới trưa hôm đó cô còn đi ăn sau khi đi chụp ảnh cưới cho cô bạn gái thì ngay buổi chiều cô đã nằm trong bệnh viện, cô uống 3 cốc nước ấm để chờ siêu âm rồi cảm nhận những cơn đau bắt đầu kéo tới.
 
"Hơn 6 giờ chiều, tôi chỉ biết mình đã vào phòng kỹ thuật chờ siêu âm”, Alexis đã viết trên trang cá nhân. Đến 7 giờ, cô vô cùng vui mừng khi các kỹ thuật viên đã tìm thấy nhịp tim thai của em bé nhưng cũng ngay lúc đó cô cảm nhận được sự chảy máu tăng lên và những cơn co thắt ngày một dữ dội. 
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 3
Khi vừa mới chào đời, trái tim của cậu bé Walter vẫn đập như để nói lời chào tạm biệt với cha mẹ của mình. Joshua Fretz và vợ của mình đã được bế con trên tay và nói lời chào tạm biệt - nó phần nào sẽ giúp họ bớt đau buồn.
 
Các kỹ thuật viên đã nói với chồng của Alexis khi ra khỏi phòng siêu âm: “Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy cô ấy khóc…”. “Tại thời điểm đó, những cơn đau vẫn hành hạ tôi. Tôi biết rằng mình đang ở giai đoạn cuối cùng để kết thúc thời kỳ mang thai. Tôi không muốn từ bỏ hy vọng, nhưng trong trái tim, tôi biết rằng tôi sẽ mất đứa con của mình.” Bác sỹ đã đến bên giường bệnh và nói với người mẹ trẻ rằng không còn cách nào khác, phải làm biện pháp để chấm dứt thai kỳ của cô. Alexis cực kỳ đau khổ và chỉ mong có một tia hy vọng để giữ lại em bé. Nhưng điều đó là không thể! Cuối cùng bé Walter Joshua Fretz được sinh ra lúc 21 giờ 42 phút cùng ngày.
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 4
Cha mẹ cũng muốn để cho 2 chị gái được chia tay với em trai của mình. 
Alexis nói: "Mọi người đều không muốn công khai chuyện sảy thai và rất nhiều bà mẹ không có cơ hội nhìn thấy đứa con của mình".
 
Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy hình dáng của con. Con hầu như đã phát triển hoàn thiện, tôi dường như còn cảm nhận được trái tim của con đang đập trong lồng ngực nhỏ bé của mình”, Alexis viết. Trong lúc đó, chồng của Alexis – anh Joshua đã mang máy ảnh mà ban ngày họ dùng để chụp ảnh cho bạn cô ra chụp ảnh con trai mình. “Tôi rất mừng vì Joshua đã làm điều đó, lúc đầu tôi không muốn chụp bất kỳ hình ảnh nào của con nhưng giờ đây tôi chỉ có những tấm ảnh đó để nhớ về con trai bé bỏng của mình”.
 
“Tôi ôm con vào lòng, cảm nhận rõ trái tim con đang đập, tôi đưa con đến gần chạm vào trái tim của mình, tôi đếm từng ngón tay con, hôn lên từng ngón chân con. Tôi sẽ không bao giờ quên những hình ảnh đó”.
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 5
Alexis Fretz nói rằng nếu dùng từ "thai nhi" để nói về con trai cô là một sự xúc phạm. Và rằng Walter là một em bé mặc dù con rất rất nhỏ.

Alexis Fretz chia sẻ, cô đưa những hình ảnh này ra ngoài không phải để đối mặt với một cuộc tranh cãi mà chỉ để mở ra một cuộc thảo luận về nỗi đau mà hơn 1 triệu phụ nữ Mỹ phải chịu đựng mỗi năm khi bị sảy thai. “Sảy thai không phải là vấn đề mà mọi người thích đưa ra công khai để thảo luận.” Alexis tâm sự. “Đối với hầu hết mọi người nó không phải là chuyện gì quá lớn lao, họ đều đơn giản nghĩ rằng khi bạn mất một đứa con bạn chỉ cần cố gắng để có thêm đứa con khác, tiếp túc bước về phía trước và quên đi đứa con đã mất kia. Chỉ có những bà mẹ và gia đình của họ là phải chịu đựng nỗi đau mất mát, không biết làm cách nào để vượt qua”.
 
Xúc động trước hình ảnh em bé được sinh ra khi mới 19 tuần tuổi 6
Những hình ảnh và những kỉ niệm này là tất cả những gì Walter để lại trên thế gian.
 
Điều này cũng phổ biến đối với các nhân viên y tế, bào thai như một chất thải y tế, các bà mẹ thì không thể nhìn thấy hay ôm đứa con của mình 1 lần trong đời thậm chí họ còn không biết đó là bé trai hay bé gái.” Alexis nói rằng cô ấy đã nhận được rất nhiều email của các bà mẹ rơi vào hoàn cảnh giống cô và những hình ảnh của cô đã chữa lành vết thương của họ. Tuy con trai chỉ đến với cô vài phút nhưng cậu bé đã chạm vào cuộc sống của cô nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng nổi. 
Chia sẻ