Xuất hiện nam thứ dễ thương, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất "Năm ấy hoa nở"

Shindo,
Chia sẻ

Chỉ bằng một cảnh quay, Triệu Bạch Thạch - Nhâm Trọng đã soán ngôi ngây ngô, đáng yêu bậc nhất "Năm ấy hoa nở" của Trần Hiểu.

Không phải Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu), nhân vật chiếm spotlight trong 2 tập phim 46 - 47 của Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn chính là Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng). Chỉ 1 cảnh tay đôi cùng Châu Doanh (Tôn Lệ) nhưng Triệu Bạch Thạch đã đốn tim hàng ngàn khán giả.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 1.

Châu Doanh quyết tâm dựng lại cục dệt máy dù gia sản không còn gì.

Chuyện bắt đầu khi Châu Doanh quyết chí gầy dựng lại cục dệt máy. Sau khi bị đám thợ dệt thủ công phá nát máy móc, Châu Doanh đã huy động toàn bộ tài sản cô có được để làm lại nhà xưởng. Tiền nhà không đủ, Châu Doanh liền huy động, nhờ vả những người xung quanh. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, số tiền đóng góp được chia làm cổ phần, đến lúc cục dệt máy có lãi, tiền đấy sẽ chia lại cho những người đóng góp.

Về phần Triệu Bạch Thạch, chàng lãnh nhiệm vụ lo thủ tục pháp lý. Dù bị phe cánh của Đỗ Minh Lễ (Du Hạo Minh) gây khó dễ nhưng Triệu Bạch Thạch vẫn đứng ra bảo vệ cho Châu Doanh. Nếu không có Triệu Bạch Thạch hỗ trợ, Châu Doanh cũng chẳng có đủ quyền thế lập lại cục dệt máy.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 2.

Triệu Bạch Thạch là người đứng sau hỗ trợ nàng.

Đến ngày giờ đã định, Châu Doanh mang 10 vạn lượng bạc trắng đến gặp Triệu Bạch Thạch. Dù rất bất ngờ vì trong thời gian ngắn, Châu Doanh đã có thể huy động vốn nhưng Bạch Thạch vẫn lo lắng, bởi để xây cục dệt máy, số tiền cần có lên đến 20 vạn lượng bạc. Để trấn an Bạch Thạch, Châu Doanh dùng kế mua lại máy móc đã qua sử dụng, đồng thời nhờ cha xứ người Tây đến hỗ trợ lắp đặt máy móc.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 3.

Châu Doanh cho mời cha xứ đến để giúp đám công nhận lắp đặt máy móc.

Vị cha xứ này không biết cách lắp đặt, nhưng bù lại ông có thể phiên dịch tiếng Anh cho đám công nhân ở cục dệt máy. Dẫu vậy, vì tư tưởng phong kiến còn nặng nề, chẳng có công nhân nào dám đến gần cha xứ. Đám công nhân cho rằng, người Tây rất độc ác, họ sẽ hút máu bất cứ ai chạm vào người. Để minh chứng rằng người Tây không nguy hiểm, Châu Doanh đã nắm tay Triệu Bạch Thạch và dẫn đến chỗ cha xứ.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 4.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 5.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 6.

Cái nắm tay trong tình huống hài hước này lại là kỷ niệm khó quên với Bạch Thạch.

Vì đã yêu thầm Châu Doanh từ lâu nên Triệu Bạch Thạch không kiềm nén được cảm xúc. Anh chàng ngây dại, ngơ ngẩn vì cái nắm tay này khá lâu. Đến khi bước ra ngoài, Triệu Bạch Thạch còn bừng sáng như gặp được chân lý. Cách thể hiện hình ảnh tinh tế, hài hước này khiến cho khán giả Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn không khỏi thích thú. Thông qua diễn xuất của Nhâm Trọng, nhân vật Triệu Bạch Thạch trở nên đáng yêu, duyên dáng hơn bao giờ hết.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 7.

Chàng ta ngẩn người vì được nắm tay người đẹp.

Ở một diễn biến khác, Thẩm Tinh Di quyết chí sang Thượng Hải làm ăn. Trước khi đi, Tinh Di lén đến gặp Châu Doanh và tặng cho nàng 1 bức tranh. Lý do của cuộc ra đi này là vì Tinh Di mong muốn làm một con người khác. Chàng hứa với Châu Doanh rằng sẽ có ngày mang kiệu 8 người khiêng đến đón nàng về. Dẫu cho lúc đó ai có nói gì đi nữa thì Tinh Di vẫn bất chấp tất cả.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 8.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 9.

Xuất hiện nam thứ đáng yêu, ngây dại vì yêu Tôn Lệ bậc nhất Năm ấy hoa nở - Ảnh 10.

Tinh Di mang bức tranh đến tặng Châu Doanh trước khi chàng đi Thượng Hải làm ăn.

Chia sẻ