Xót xa những mảnh đời chết cháy trong xưởng giày da
13 nạn nhân chết trong vụ cháy xưởng giày da ở Tân Dân (Hải Phòng) là 13 số phận bi thương mà khi nghe kể không ai cầm được nước mắt...
Giúp chị cả hai em chết thảm
Vừa là nạn nhân nhưng cũng là người nhà của chủ xưởng giày da, gia đình ông Bùi Văn Biên (ở thôn Đại Hoàng 4, xã Tân Dân, huyện An Lão, HP) có lẽ đang trải qua nỗi đâu không lời nào tả xiết. Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt u uất, ông chẳng biết làm gì hơn là cứ lấy tay lau lau hai di ảnh của 2 đứa con.

Vợ ông - bà Vũ Thị Dinh, không đếm nổi số lần ngất trong một ngày, vì cứ tỉnh than khóc cạn khô nước mắt bà lại ngất đi. Bà cứ đòi bằng được ở bên quan tài đứa con trai mới vừa tròn 18 tuổi, vừa hay tin sẽ có cơ hội đỗ vào ĐH...

Hai đứa con của ông Biên và bà Dinh là Bùi Thị Yến, SN 1989 và Bùi Xuân Anh, SN 1993 đã bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn xưởng giày da tại thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng vào lúc 16h ngày 29.7. Cho tới tối ngày 30.7, gia đình vẫn chưa thể đưa xác chị Yến về vì chưa hoàn tất thủ tục nhận dạng.
Được nghỉ hè, hai chị em cùng giúp chị cả là Bùi Thị Hiên làm tại xưởng giày mới mở được hơn 1 tháng trở lại đây. Không ngờ, do sơ xuất trong việc hàn cột thu lôi, vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi mạng sống của hai chị em cùng 11 người khác và 25 người đang bị bỏng nặng nằm trong bệnh viện.
Người con gái cả lấy chồng Trung Quốc, đã có 1 đứa con 8 tuổi, giờ chị đang mang bầu đứa thứ 2 chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ sinh con. Cả hai vợ chồng hiện đang bị tạm giam tại Cơ quan điều tra.
Không còn xe đòn, thợ kèn tiễn đưa người đã khuất
Ông phó chủ tích xã Tân Dân thều thào nói trong nước mắt cùng tiếng gió, mưa rơi ào ào của cơn bão số 3 đang tiến nhanh vào đất liền: từ ngày tôi lớn lên, chưa bao giờ cả xã tân Dân lại có đại tang chết vì tai nạn lao động thương tâm như thế này.
Dường như ông trời cũng không kìm được nước mắt xót xa trước những thân phận người đã khuất cũng như hoàn cảnh đáng thương của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy xưởng giày da. Trong số 13 người tử nạn, xã Tân Dân có tới 9 người, 1 người khác ở xã Thái Sơn gần đó, 3 người nữa chưa giám định được danh tính.

Bát đũa trong nhà xưởng phủ 1 lớp bụi đen.
Bà con, lối xóm, thân nhân chạy đôn, chạy đáo lo việc hậu sự. 9 cái đám diễn ra cùng 1 thời điểm, xã không có đủ cả xe đòn, thợ thổi kèn thì phải đi thuê ở tận Hải Dương để thổi khúc nhạc cuối cùng tiễn chân người ra đi.
Người bình thường mất, để lại người ngẩn ngơ
Trong những nạn nhân của vụ cháy, có lẽ thương tâm nhất là hoàn cảnh chị Lê Thị Hồng, ông Lê Văn Hòa, anh ruột của chị Hồng ngậm ngùi: em tôi khổ quá, lấy chồng sinh được 2 đứa con trai thì năm ngoái tiễn 1 đứa về thế giới bên kia vì tai nạn giao thông, còn đứa thứ 2 bị liệt từ nhỏ, người chồng thì đau yếu suốt. Em nó là trụ cột chính trong gia đình, nó cũng làm đủ nghề, xưởng giày da mở, lương cũng khá nên Hồng xin vào làm. Ngờ đâu lại ra đi để lại chồng ngẩn ngơ, con mất chỗ dựa...

Nhà xưởng không có lối thoát phía sau đã cướp đi mạng sống của 13 con người.
Tiếng kèn ai oán tiễn người đã khuất vang vọng cách nhà chị Hồng chừng hơn trăm mét là một hoàn cảnh cũng làm thắt lòng những người chứng khiến. Đó là hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Tuyến ở thôn Lai Thị, xã Tân Dân. Chị Tuyến mới đi làm ngày đầu tiên sau 1 năm nghỉ đẻ để sinh đứa con trai đầu lòng. Không ngờ, chị đã mãi mãi không thể gặp lại đứa con mới 7 tháng tuổi đang còn khát sữa...
Chồng của chị Tuyến là Nguyễn Văn Tiến không còn nói lên lời: "Vợ chồng em lấy nhau được hơn 2 năm rồi, kế hoạch mãi vì cái nghèo đeo bám sợ sinh con chưa nuôi được. Sau khi đi làm, để dành được ít tiền nên chúng em mới sinh con. Vợ chồng đặt cho cháu cái tên là Nguyễn Thành Công để mong cháu thành công trong cuộc sống, sẽ thoát được cảnh nghèo.
Hôm xảy ra hỏa hoạn là ngày đầu tiên vợ em đi làm sau gần 1 năm nghỉ sinh cháu. Buổi trưa nhà em còn về cho con em bú, vậy mà... giờ con em sẽ không còn được bú mẹ nó nữa rồi anh ơi...”. Tiếng nấc nghẹn của người chồng cùng tiếng con thơ khiến chúng tôi cũng không cầm được nước mắt.
Anh Tiến kể thêm vào buổi chiều xảy ra hỏa hoạn (29.7), vừa nghe tin, anh đã lao tới, nhưng cũng chỉ bất lực nhìn ngọn lửa bùng lên. Sau khi đám cháy được khống chế, cùng với các chiến sĩ công an, anh đã tìm thấy xác của vợ. "Trong cái rủi có cái may là vợ em vẫn còn dễ dàng nhận dạng vì chỉ bị cháy phần tóc", anh Hai bồi hồi nhớ lại, sau đó anh bế xác vợ đưa về nhà...
Điều anh Tiến day dứt nhất chính là đứa con thơ còn bện mùi sữa mẹ giờ sẽ rất vất vả để nuôi cháu: “bây giờ em chẳng biết làm thế nào, chắc thỉnh thoảng phải đưa cháu đi bú rình người đang có sữa và đành phải pha sữa cho cháu tập ăn chứ biết làm sao”...
|
Khoảng 14 giờ chiều nay 29.7, tại thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân, huyện Nam Lão, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương nặng. Một nhân chứng cho biết, xưởng may giày này có diện tích khoảng 100 m2, hoạt động được khoảng 1 tháng nay. Xưởng có kết cấu bên trên là mái tôn, dưới là vải bạt để chống nóng.
![]() Chủ xưởng may kêu thợ hàn đến hàn cột thu lôi chống sét trên mái nhà, hàn được 10 phút thì xảy ra vụ cháy. Lửa cháy từ ngoài vào trong, lúc đó có khoảng 40 người đang làm việc. Có một số người vùng chạy ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ. (Theo Thanh Niên) |
