Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt”

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Chỉ trong vòng một tháng, tai họa liên tiếp giáng xuống khi chị Sen phát hiện mắc bệnh ung thư phế quản và phổi. Con trai chị vừa 4 tuổi phát hiện mắc bệnh u não. Đường cùng, chị chỉ biết chấp nhận về chờ chết để nhường cơ hội chữa trị cho con.

Mẹ ung thư nhường sự sống cho con mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Phạm Thị Sen (28 tuổi, ngụ thôn Đa, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) mệt mỏi ngồi trên giường. Khuôn mặt của chị bị che lấp bởi thiết bị thở ô xi nhưng vẫn để lộ đôi mắt thâm quầng, nhoà lệ hướng về phía cậu con trai út vừa 4 tuổi mắc bệnh "u ác tiểu não" đang ngồi bên cạnh.

"Số phận tôi quá ngắn ngủi thì đành chấp nhận. Nhưng nhìn con thế này, tôi sao đành yên lòng nhắm mắt đây? Thằng bé mới 4 tuổi, đâu có tội tình gì? Sao ông trời lại tàn nhẫn với mẹ con tôi như vậy? Bao nhiêu tai hoạ hãy để mình tôi gánh chịu được không?", chị Sen khóc nghẹn.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 1.

Bé Long (con trai chị Sen) vừa 4 tuổi đã phải gánh căn bệnh u ác tiểu não.

Tháng 6/2019 chị Sen thấy ho nhiều, tức ngực, cơ thể mệt mỏi. Qua thăm khám, trời đất như đổ sụp dưới chân khi chị cầm kết luận bị ung thư  phế quản và phổi giai đoạn cuối.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì một tháng sau đó, tai ương lại tiếp tục giáng xuống khi con trai út của chị là Mai Ngọc Quang Long (4 tuổi) phát hiện bị "u ác tiểu não".

"Con tôi than đau đầu, nôn ói liên tục. Đi khám thì bác sĩ kết luận có khối u ác tính ở trong não. Trong nhà một người mắc bệnh hiểm nghèo đã đau đớn, vất vả, đằng này, cả vợ lẫn con tôi đều chịu chung số phận. Giờ tôi biết phải làm gì để cứu vợ con đây?", anh Mai Ngọc Đại (34 tuổi, chồng chị Sen) đau đớn.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 2.

Bệnh tật bủa vây khiến cuộc sống của gia đình chị Sen như rơi dần vào ngõ cụt. Sau 3 lần vào hoá chất, biết không còn khả năng vay mượn tiếp để chữa trị, chị Sen chấp nhận về nhà chờ chết để nhường cơ hội sống cho con trai mình. Thời gian gần đây người phụ nữ bất hạnh này phải cầm chừng sự sống từng ngày bằng thuốc Nam và bình thở ô xi. Căn bệnh đã di căn khiến chị không thể đi lại, tức ngực, thở dốc, không thể nằm lâu quá 10 phút vì khó thở.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 3.

Chị Sen được kết luận mắc bệnh ung thư phế quản và phổi giai đoạn cuối.

Bình quân một tháng bé Long phải ra Hà Nội vào hoá chất 3 lần. Sau nửa năm sống chung với bệnh, sức khoẻ của đứa trẻ ngày càng yếu, da xanh xao, đầu trọc lóc, ít ăn, ít ngủ. Vì bệnh tật nên Long cũng chẳng có cơ hội đến trường như bao đứa trẻ khác.

"Cầu xin mọi người hãy nắm lấy tay con trai tôi"

Vừa đút cho vợ một thìa cháo, anh Đại lại quay sang bên cạnh đút cho con trai thìa sữa. Mặc cho người cha luôn miệng dỗ dành, bé Long vẫn gào khóc và cố tình né tránh thìa sữa. Nhìn cảnh anh Đại một mình vật lộn với 2 người bệnh khiến ai nấy đều xót xa.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 4.

Chỉ trong vòng một tháng, 2 mẹ con chị Sen đều phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Mai Ngọc Chinh (cụm trưởng cụm dân cư thôn Đa, xã Quảng Chính) cho biết, vợ chồng chị Sen sinh được 2 người con (lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi). Trước đây, họ vào Vĩnh Long làm thuê làm mướn. Từ ngày hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo, họ đưa nhau về quê để nương nhờ hai bên nội ngoại.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 5.

Anh Đại đau đớn khi nhắc đến thảm cảnh gia đình khi bệnh tật bủa vây.

"Bố mẹ chồng chị Sen đều sớm qua đời. Nhà được hơn một sào ruộng cũng đã bán đi để lấy tiền chạy chữa. Căn nhà cấp 4, xuống cấp trầm trọng do bố mẹ chồng để lại cũng đã thế chấp vay ngân hàng. Ngoài ra, anh Đại còn vay mượn hơn 100 triệu đồng của anh em họ hàng, bạn bè để trang trải viện phí cho vợ con. 

Trong nhà cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá để bán. Gia đình họ thuộc hộ khó khăn nhất xã. Anh Đại dành thời gian chăm sóc vợ con nên chẳng thể làm gì kiếm thu nhập. Vì không còn khả năng vay mượn tiếp nên chị Sen đã quyết định xin về nhà chấp nhận số phận để nhường cơ hội chữa trị cho con, thương lắm", ông Chinh chia sẻ.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 6.

Căn nhà chị Sen cũng đã thế chấp để vay tiền chạy chữa cho 2 mẹ con.

Nhìn con trai than khóc, vật vã vì những cơn đau đầu liên tiếp hành hạ, chị Sen gắng gượng chút sức cuối cùng đến bên cạnh con. Đôi bàn tay chị khó nhọc nắm chặt tay con trai cầu xin trong tiếng nấc nghẹn.

"Có đớn đau xin hãy để mình tôi gánh chịu. Nếu phải chết, xin hãy để tôi chết thay con.

Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ mắc bệnh ung thư, chấp nhận về chờ chết để nhường sự sống cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo “Con đau thế này tôi làm sao yên lòng nhắm mắt” - Ảnh 7.

Anh Đại một mình vừa chăm sóc vợ lẫn con.

 Bác sĩ nói con tôi vẫn còn cơ hội cứu chữa. Tôi chắp tay cầu xin mọi người hãy nắm lấy tay con, cho con một cơ hội sống. Có như vậy tôi mới yên lòng nhắm mắt." Người mẹ đau đớn nói lên tâm nguyện cuối cùng của mình trong nước mắt.

Sự sống của mẹ con chị Sen cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị Sen lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không tiền chữa trị. Sự sống của hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Sen xin vui lòng gửi về địa chỉ: Anh Mai Ngọc Đại, thôn Đa, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.

Hoặc qua STK của anh Đại: 070076455803, ngân hàng Sacombank, chi nhánh huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0346637229.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ