Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện

Imacho,
Chia sẻ

Muying Shi, 37 tuổi, trở về Trung Quốc để chăm sóc cho người mẹ đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng hiện tại, cô buộc phải ở trong phòng cách ly vì bị chẩn đoán nhiễm virus corona.

Đây là câu chuyện độc quyền được đưa bởi tờ Mirror nước Anh về trải nghiệm của 1 cô gái gốc Hoa có tên là Muying Shi, hiện đang làm gia sư ngôn ngữ ở Colindale, phía Bắc London. Ngày 10/1 vừa qua, cô đã bay về quê nhà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, sau khi nhận được tin báo rằng mẹ cô là bà Liping Wang, 63 tuổi, không thể sống được bao lâu nữa vì mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. 

Thời gian đầu ở trong bệnh viện cùng với bố chăm sóc mẹ, Muying thấy mọi người ra vào khu vực phòng bệnh mà không cần phải đeo khẩu trang vì dịch viêm phổi lúc đó chưa bùng phát. 2 tuần sau đó, các bác sĩ đến từng giường bệnh và yêu cầu người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang khiến Muying bắt đầu cảm thấy lo sợ.

"Một ngày nọ, 1 người phụ nữ trong bộ đồ bảo hộ đến phòng bệnh của mẹ tôi. Cô ấy nói rằng cần chuyển mẹ tôi đến phòng bệnh khác trong vòng 30 phút nữa. Chúng tôi không biết lý do vì sao, chỉ biết đó là yêu cầu của bệnh viện. Giờ chúng tôi mới biết rằng khi đó, họ sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị phòng cho các bệnh nhân nhiễm virus corona" - Muying nói.

Nhận thấy tình hình dịch bệnh tiến triển khó kiểm soát, Muying ra ngoài mua khẩu trang để bảo vệ chính mình nhưng điều đó cũng không ngăn được việc 2 bố con cô ngã bệnh. Hôm thứ 2, Muying lên cơn sốt kèm tiêu chảy và ngày hôm sau, bố cô cũng gặp phải điều tương tự.

Thế là cả hai đi đến phòng khám được chỉ định là 1 trong những trung tâm được chỉ định để kiểm tra và phát hiện các trường hợp nhiễm virus. Kết quả chụp CT xác định có virus corona trong phổi Muying. Với triệu chứng tương tự con gái, bố Muying cũng bị nghi mắc bệnh.

Cuối tuần đó, 2 bố con Muying nhập viện.

Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện - Ảnh 3.

"Không ai trong chúng tôi biết gì về virus và cũng chưa có một phương pháp điều trị đúng đắn nào được áp dụng. Bố và tôi liên tục được cho uống thuốc giảm đau và kháng sinh nhưng bệnh tình vẫn không khá hơn. Nhiều bệnh nhân thậm chí còn không có thuốc uống. Tôi có thể nghe thấy điều đó từ các phòng bệnh khác, rằng bệnh nhân không ngừng chửi bới bác sĩ. 

Đội ngũ y bác sĩ mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng nhưng không khó để nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt họ. Tôi nằm trong phòng cách ly, biết rằng mình đang dần mất đi mẹ và không thể chịu đựng được nếu như căn bệnh viêm phổi này cướp đi bố tôi" - Muying chia sẻ.

Muying nằm trong phòng bệnh cùng với 2 người lớn tuổi khác, 1 trong số đó phải nhờ đến máy trợ thở. Cô không được rời khỏi phòng bệnh và chẳng thể ở bên cạnh mẹ, người đang phải chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối ở một bệnh viện khác cách đó gần 5km.

Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện - Ảnh 4.

"Tôi trò chuyện với bố qua điện thoại khi ông đang nằm ở khu khác. Bố không ngừng khóc vì không được đến thăm mẹ. Bà ấy chỉ được uống thuốc giảm đau và chờ đến ngày chết. Chúng tôi đau đớn vì không thể ở bên cạnh mẹ trong những giây phút cuối đời của bà. Tôi không biết tương lai ra sao. Hiện tại, tôi phải cố gắng sống và mạnh mẽ hơn cho bố mẹ của mình" - Muying trải lòng. Cô không biết liệu mình có thể trở về Anh hay không khi dịch bệnh đến nay vẫn chưa được kiểm soát.

(Nguồn: Mirror)

Trong bối cảnh đại dịch corona diễn biến phức tạp, nhiều người (đặc biệt là cánh đàn ông) vẫn ỷ vào sức đề kháng tự nhiên, bất chấp khuyến cáo đeo khẩu trang của cơ quan y tế, điềm nhiên để miệng trần ra đường rồi về tiếp xúc với người thân.

Trên thực tế, số người chết do virus corona liên tục tăng lên cho thấy viêm phổi cấp do nCoV sẽ không loại trừ bất cứ ai, đừng gián tiếp khiến đại dịch bùng phát và CHẾT vì sự CHỦ QUAN, THIẾU HIỂU BIẾT của bản thân.

Trước tình hình này, chúng tôi kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và cộng đồng từ hành động vô cùng đơn giản: ĐEO KHẨU TRANG.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bên cạnh việc hạn chế tiếp xúc với bề mặt công cộng, thường xuyên rửa tay với xà phòng - đeo khẩu trang là việc làm bé nhỏ nhưng mang tính chất phòng ngừa cơ bản nhất, ngăn chặn nguy cơ lây truyền virus corona qua nước bọt hoặc dịch tiết đường hô hấp.

VÌ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG, HÃY ĐEO KHẨU TRANG!!

Xót xa cô gái trở về Vũ Hán thăm mẹ mắc bệnh ung thư rồi bị chẩn đoán nhiễm virus corona cùng bố, gia đình mỗi người một nơi trong bệnh viện - Ảnh 6.

Chia sẻ