Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương

Văn Bằng,
Chia sẻ

Mỗi lần nghe con kêu đau là lòng chị Trâm lại quặn đau. Tiếng rên yếu ớt, đau đớn ấy của em Sơn cũng làm những người có mặt lúc đó không thể kìm được nước mắt.

Em Hồ Ngọc Sơn (sinh năm 1997, ngụ tại tổ 23, KP3, phường Bình Đa thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) bị bướu trong xương. Khoảng tháng 9/2013, em cảm thấy đau nhức ở đầu gối chân phải và nhiều lần mua thuốc uống nhưng không hết nên đi khám và phát hiện bị bướu trong xương.

Gạt nước mắt tạm thời rời xa mái trường, Sơn nhập viện chữa bệnh. Để cứu lấy tính mạng cho em, các bác sĩ quyết định cắt bỏ và tháo khớp chân phải. Hiện tại, cứ mỗi tháng em phải tái khám 1 lần để kiểm tra sự phát triển của căn bệnh quái ác. Sau khi tỉnh lại và biết mình mất đi 1 chân, tâm trạng em rất hoang mang, lo sợ và tuyệt vọng. Tuy nhiên em cũng nhanh chóng trấn tĩnh khi nghĩ về cha mẹ.

Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương 1
Em Hồ Ngọc Sơn giờ chỉ còn một chân do căn bệnh bướu trong xương

Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương 2
Sinh hoạt của em hiện rất khó khăn

Khi nhắc đến gia cảnh nhà Sơn, bà con hàng xóm ai cũng ái ngại. Gia đình có 3 người, trong đó cha Sơn là ông Hồ Văn Công đang bị chứng mất trí nên công việc bấp bênh, bản thân em đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, chỉ còn mẹ em là lao động chính với thu nhập còm cõi từ nghề bán bánh mì thuê cho người hàng xóm.

Từ đó bao gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Từ nhỏ, biết gia cảnh khó khăn, Sơn đã ý thức được trách nhiệm của mình nên đã đỡ đần cha mẹ nhiều công việc vặt vãnh trong gia đình. Mang tất cả những khó khăn đó biến thành nghị lực em đã quyết tâm học thật giỏi để sau này có thể phụ giúp cho gia đình bớt khó khăn vất vả hơn.

Thế nhưng bất hạnh lại ập xuống với em, vào tháng 11 vừa qua Sơn phát bệnh ung thư xương với những cơn sốt dai dẳng kéo dài khiến em không thể tiếp tục đến trường. Bữa cơm gia đình hàng ngày vốn bữa đói bữa no, giờ lại phải chắt chiu lo cho em trị bệnh.

Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương 3
Chị Trâm cho con uống thuốc

Bà Phan Thị Thanh Thủy, thường trực Đảng Ủy phường Bình Đa cho hay: “Gia đình của em Sơn thuộc diện gia đình nghèo của phường. Trong suốt thời gian vừa qua cũng như nhiều năm nay, địa phương luôn quan tâm tới gia đình. Khi có điều kiện địa phương đều hỗ trợ để tạm thời khắc phục những khó khăn, giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh. Tuy nhiên trường hợp của em là bệnh mới phát sinh nên địa phương cũng đang kêu gọi các mạnh thường quân của địa phương chung sức để cùng với gia đình em thoát qua giai đoạn khó khăn này, giúp em có điều kiện tiếp tục học tập.”

Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương 4
Gương mặt đượm buồn của 2 mẹ con khi bất hạnh bất ngờ ập xuống

Khi được hỏi với chi phí lớn như vậy mà gia đình thuộc diện nghèo của địa phương thì gia đình xoay sở như thế nào? Chị Nguyễn Lý Ngọc Trâm, mẹ của em cho biết: chi phí mỗi tháng để em đi điều trị là 10 triệu đồng. Với chi phí lớn như vậy thì lúc đầu cũng xoay sở được 1 ít, phần nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ và phải vay mượn để lo cho con.

Nhưng cũng chỉ đủ để lo được vài đợt đầu điều trị và đến nay thì không còn khả năng để lo tiếp. Công việc hiện tại của chị là phụ bán bánh mì với mức lương trước đây là 1 triệu 8 nhưng sau khi em Sơn phát bệnh thì chủ tiệm bánh quyết định trả cho chị 2 triệu đồng mỗi tháng để giúp chị thêm được phần nào chi phí lo cho gia đình.

Xót xa chàng trai nghèo học giỏi bị ung thư xương 5
Những tấm bằng khen học sinh giỏi của Sơn

Trong suốt thời gian điều trị bệnh, chị Trâm phải tất tả ngược xuôi đi vay mượn bà con hàng xóm để có tiền chạy chữa nhưng vẫn không đủ tiền điều trị nên em lại phải quay về nhà, phó thác cho số phận. Cả mấy tháng nay không có tiền điều trị, những cơn đau buốt hành hạ em và kèm theo đó là những cơn sốt triền miên dai dẳng. Biết phải điều trị liên tục em mới mau khỏe mạnh đến trường, thế nhưng lực bất tòng tâm, giờ cả nhà cơm không đủ ăn lấy đâu ra tiền điều trị bệnh cho em.

Những ngày Sơn phát bệnh, cha mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà cố kìm nén nỗi đau. Dù bị bệnh em vẫn lạc quan nói: “Tuy mắc bệnh nan y nhưng em thấy hạnh phúc vì thầy cô, bạn bè quan tâm, chăm sóc và là niềm tin để em vượt qua nỗi đau bệnh tật”. Em tự nhủ với lòng phải cố gắng vượt qua và mau chóng hết bệnh để tiếp tục đến trường, không phụ lòng thương yêu của mọi người và theo đuổi ước mơ học ngành công nghệ thông tin.

Không biết điều ước giản đơn đó của em có thực hiện được không khi mà nỗi đau bệnh tật cùng với gia cảnh quá khó khăn này đang trói buộc số phận của em. Cần lắm những tấm lòng nhân ái giúp em sớm vượt qua nỗi đau nghiệt ngã này.

Mọi sự động viên, giúp đỡ liên hệ trực tiếp về gia đình em: Tổ 23, KP3, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Số tài khoản ngân hàng: 771A37068769, chủ tài khoản Nguyễn Lý Ngọc Trâm ngân hàngVietinBank, chi nhánh Bình Dương.

Hoặc: em Hồ Ngọc Sơn, số điện thoại 01656400523.


Chia sẻ