Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi

Mai Phương,
Chia sẻ

Mặc dù được cộng đồng mạng cùng chung tay hiến hơn 40 đơn vị máu nhưng bé Mèo đã không thể qua khỏi. Sự sẻ chia, góp sức hiến máu của hơn 100 người đã cho thấy tình người ấm áp, dù là mạng ảo hay ngoài đời thật.

Những ngày đầu năm dợn sóng

Đầu tháng 1, những dòng chữ này lan truyền trên cộng đồng mạng Facebook với tốc độ chóng mặt:

"...Như mọi người đã biết, cháu Phương Anh (Mèo), con gái đầu lòng của em bị ung thư máu và hiện đang nằm điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Thời gian vừa qua, nhờ sự quan tâm của mọi người, cháu đã đỡ hơn rất nhiều so với thời gian mới nhập viện.

Tuy nhiên, do đợt này cháu đang phải truyền hóa chất, mặc dù không quấy nhưng sức khỏe xuống rõ rệt. Theo thông báo mới nhất của bác sĩ thì cháu đã bị xuất huyết dạ dày, tiểu cầu giảm mạnh. Ngoài ra, lượng máu nhóm A trong kho cũng đang thiếu.

Trong hoàn cảnh này, em không biết làm gì hơn là nhờ mọi người giúp đỡ bằng cách hiến máu giúp đỡ cháu qua cơn hiểm nghèo.

Trước mắt, em rất cần khoảng 10 người nhóm máu A khỏe mạnh, không bia rượu, không bệnh tật hiến máu..."

Rất nhiều lời chia sẻ, động viên, cầu chúc đã được các thành viên dành cho bé Mèo (Phương Anh) đã được gửi tới trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó, lời kêu gọi sự giúp đỡ của bố bé Mèo lại tiếp tục được các thành viên share tới nhiều fanpage, hội, nhóm khác... và đăng lại trên chính trang của mình.

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  1
Bức thư cảm ơn của bố bé và hình ảnh bé Mèo đang ngủ rất ngoan.

Theo như lời thuật lại của bố bé Mèo trong bức thư cảm ơn gửi mọi người đăng trên Facebook, vào ngày nhận hiến máu cho bé, mặc dù trời mưa, nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng hơn 100 người đã đến hiến máu, ủng hộ bé Mèo. Ngoài ra, rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm, mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ những giọt máu quý giá.

Và nhiều người dù vẫn đang trong quá trình cho con bú, có người mới cho máu cách đây 1 tháng... thậm chí có người bị chứng sợ máu cũng đến với mong muốn được thử và hiến máu cứu bé Mèo.

Trong buổi sáng thứ 7 ngày 5/1/2013, theo bố bé Mèo cho biết, đã nhận được 29 đơn vị máu, 1 đơn vị tiểu cầu từ những người đến hiến máu. Buổi chiều, cháu nhận được 13 đơn vị máu và 2 đơn vị tiểu cầu.

Cũng theo bố bé Mèo chia sẻ, những giọt máu quý giá của những thành viên Facebook đó đã giúp cho bé Mèo được tiếp thêm sức sống.

"Sau một ngày nhờ sự trợ giúp bé đã hết xuất huyết đường tiêu hoá. Tối nay (chủ nhật (6/1/2013) bé đã khoẻ, tự dưng cười khanh khách, đi chơi vòng quanh rất vui. Đây là lần đầu tiên cháu cười như vậy tính từ ngày vào viện. Biết ơn mọi người vô cùng. Bố cháu vui chảy nước mắt", trích lời chia sẻ của bố bé Mèo.

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  2
Bé Mèo đã cười trở lại nhờ những tấm lòng nhân ái của cộng động Facebook.

Bố bé Mèo cũng cho biết thêm, các bác sĩ Viện huyết học vô cùng ngạc nhiên khi ngay trong ngày đầu tiên đã có tới hơn 100 người đã đến hiến máu cho cháu Mèo. Đây là trường hợp đầu tiên 1 bệnh nhi nhận được sự ủng hộ lớn đến vậy từ cộng đồng mạng..

Từ khi đó, cộng đồng mạng Facebook từng ngày dõi theo từng tiến triển bệnh của bé Mèo, vui khi bố mẹ bé up ảnh bé chơi ngoan, phấn khởi khi đọc được tin tết âm lịch sức khỏe bé tốt, bác sĩ cho bé về nhà đón tết cùng gia đình.

Hết tết, mẹ lại bồng bé Mèo vào Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, có lượng máu dự trữ, tình hình sức khỏe của bé tạm ổn, chăm ăn cháo và hay bi bô "trò chuyện" cùng mọi người.

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  3
Đọc những tin tức tốt lành, cư dân mạng ai cũng mừng vui, cầu mong điều kì diệu sẽ đến với bé.

Yêu thương lắm, nhưng con đã ra đi...

Thế nhưng, những tin tốt lành cứ thưa dần, giữa tháng 2, sức khỏe bé tiến triển xấu, thường xuyên phải truyền nước, điện não, tiêm thuốc an thần. Bố mẹ bé gầy rộc đi, những tấm ảnh hiếm hoi được up lên Facebook là hình ảnh bé đang thẫn thờ ngồi sau đợt điều trị mệt mỏi, khuôn mặt bầu bĩnh hôm nào hóp lại...

Đến những ngày đầu tháng 3, tin tức của bé chỉ còn là tâm trạng lo lắng, xót xa của mẹ vì bé phản ứng với thuốc không tốt, mẹ không up hình bé đang cười lên nữa. Bẵng đi mấy ngày chẳng có tin tức gì, những người dõi theo bé vô cùng sốt ruột. Thế rồi ngày 10/3, mọi người bàng hoàng hay tin bé đã mất.

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  4
Lại một thiên thần rời bỏ trái đất mà đi...

Bé vĩnh viễn ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người, có những người chỉ "rảnh rang là vào bệnh viện thăm con, được thấy bàn tay nhỏ bé của con nắm lấy ngón tay mình, được thấy khuôn mặt bé nhỏ đầy nghị lực ấy...", có người đã "vận động được 25 cô chú tham gia hiến máu tình nguyện... con ạ", thế nhưng "máu của cô chú hôm nay không được mang cho con nữa...", có người đơn giản chỉ dõi theo Facebook bố mẹ bé và chờ đợi những điều kì diệu sẽ đến. Nhưng, điều kì diệu đã không đến với bé, không đến với mọi người?

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  5
Những lời tạm biệt cảm động dành cho bé Mèo.

Cảm ơn con đã đến với thế giới này...

Chỉ một năm ngắn ngủi bé Mèo được sống, một phần ba thời gian đó bé phải đau đớn vì bệnh ung thư máu, với những mũi tiêm liên tục đến vỡ cả ven, với những dây nhợ lòng thòng cắm trên thân hình bé nhỏ cố giúp bé giành giật sự sống. Bé đã ra đi, nhưng bé đã làm nên điều kì diệu. Điều kì diệu không phải vì bé đã sống, đã vượt qua bệnh tật trong niềm vui sướng tột cùng của gia đình. 

Điều kì diệu là bé đã đến, mang lại nụ cười dù ngắn ngủi cho thế giới này, gắn kết những con người không hề quen biết, những người không mảy may nghi ngờ trao cho bé những giọt máu quý giá. Bé nhen lên tình yêu, đánh thức sự cảm thông dành cho cộng đồng từ một nơi tưởng chừng rất ảo và không nên tin tưởng quá điều gì: Cộng đồng mạng. Như bạn Hà zea... đã đăng trên tường mẹ bé: "Ngủ ngoan và bình yên Mèo nhé. Con đã đến và con rất ngoan... Cô sẽ giữ mãi hình ảnh bé Mèo dễ thương, kiên cường. Cảm ơn con, cảm ơn con đã đến với thế giới này...".

Những dòng chia sẻ nghẹn ngào, như ngọn lửa ấm âm ỉ của tình yêu thương vẫn được chia sẻ hàng giờ trên trang cá nhân của bố mẹ bé.

"Những mũi tiêm, những đợt truyền hóa chất, những vết thương do vỡ ven và những cơn sốt kinh hoàng...tất cả những đớn đau ấy là quá sức đối với con. Vậy nhưng con đã rất kiên cường chiến đấu, giành giật từng ngày sự sống quý giá. Con đã là anh hùng, là chiến binh dũng cảm trong trái tim của mọi người, bé bỏng à. Con làm cho mọi người nhận ra giá trị của những phút giây được sống trên cuộc đời này, giá trị của những khoảnh khắc được ở bên nhau là lớn lao biết nhường nào. 
Giờ này, con đã đi xa, con sẽ không phải chịu đau nữa, chắc con đang mỉm cười vì dẫu có đến với cuộc đời này như làn gió thoảng nhưng con đã làm được những điều vô cùng lớn lao, con gieo vào trái tim mọi người những cung bậc yêu thương, lòng nhân ái..." (Trích những dòng bạn Trung Kiên đăng trên Facebook bố mẹ bé Mèo)

Xót thương em bé được hơn 100 cư dân mạng hiến máu đã ra đi  6
Hình ảnh đáng yêu của bé luôn ở trong trái tim mọi người.

Bố mẹ đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng, các cô các chú đặt lên mộ bé chùm hoa trắng. Tháng này hoa bưởi đang nở ngát thơm, bé về với đất trời: "Nơi đấy bình yên, sẽ ko vướng víu bởi những dây truyền máu, tay chân chi chít những dấu kim tìm ven... Chỉ có hoa cỏ, chim hót líu lo, suối róc rách chảy, có Mèo và các thiên thần khác nhẹ bỗng đôi cánh trắng thong thả dạo chơi".

Chia sẻ