BÀI GỐC Nhìn chiếc giường kỳ quái bố chồng tương lai chuẩn bị cho, tôi không bất ngờ mà chỉ thấy kinh hãi

Nhìn chiếc giường kỳ quái bố chồng tương lai chuẩn bị cho, tôi không bất ngờ mà chỉ thấy kinh hãi

Đang lúc tôi và người yêu căng thẳng thì bố anh ấy xuất hiện, nói những câu khiến tôi đau như cắt ruột gan.

3 Chia sẻ

Xót lòng ngày mẹ chồng mất, bố chồng bốc cả cơm cúng của vợ để ăn, nửa năm sau ông đã đề nghị một chuyện khiến cả nhà tôi choáng váng

Giấu tên,
Chia sẻ

Tôi không hiểu mình nghe nhầm hay bố chồng đang đãng trí.

Bố chồng tôi năm nay ngoài 70 rồi. Khi vợ còn sống, ông bà tình cảm với nhau lắm. Dù có tuổi nhưng ông rất chăm vợ, mỗi khi trái gió trở trời, mẹ chồng tôi mà ốm là y rằng bố chồng cũng lo nghĩ rồi ốm theo.

Hơn một năm trước, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư. Khi phát hiện, bệnh đã đến giai đoạn cuối. Mặc dù vợ chồng tôi và gia đình hết lòng chăm sóc nhưng bệnh tình của bà vẫn không chuyển biến tốt.

Tôi còn nhớ hôm đưa mẹ chồng về, bố chồng cứ đứng thẫn thờ góc cửa. Lát sau, đặt mẹ chồng tôi lên giường, bố chồng mới đến nắm tay vợ rồi thủ thỉ tâm sự. Những ngày mẹ chồng tôi gần đất xa trời, bố chồng tôi không rời bà nửa bước. Ai đến thăm mẹ chồng tôi, nhìn thấy cảnh ấy cũng rớt nước mắt vì thương.

67193060_6144897585001_8501741007694462976_n

Tôi còn nghĩ có lẽ vì con cháu quây quần nên ông cũng đỡ buồn. (Ảnh minh họa)

Ngày mẹ chồng tôi khuất núi, bố chồng cứ vật vã không chịu cho mọi người đưa bà đi hỏa táng. Chồng tôi phải đứng ôm bố, đợi xe đi được một đoạn mới thả ông ra. Lúc chôn hũ tro xuống đất, bố chồng tôi còn bốc cả cơm cúng của vợ để ăn rồi nói ăn để đi với bà.

Suốt thời gian đó, nhà chồng tôi cứ phải cắt cử người để ngủ với bố chồng. Chỉ sợ ông buồn quá rồi lại nghĩ quẩn.

Mẹ chồng tôi mất cũng được nửa năm rồi. Ngần ấy thời gian cũng chưa đủ nguôi ngoai, nhưng dạo này tôi thấy bố chồng cũng phấn chấn lên. Tôi còn nghĩ có lẽ vì con cháu quây quần nên ông cũng đỡ buồn.

Ai dè hôm nay, bố chồng tôi gọi con cháu ngồi lại để họp gia đình. Tôi tưởng có chuyện gì to tát, không ngờ bố chồng tôi lại muốn lấy vợ mọi người ạ. Cả nhà tôi há hốc mồm vì không nghĩ là bố chồng lại thay đổi nhanh như vậy. Vợ mất còn chưa được một năm, vậy mà ông đã tính đến chuyện đi bước nữa.

66541166_6144474673001_4206197984213336064_n

Vài tháng trước bố chồng còn đòi chết vì vợ, sao giờ ông lại thay đổi nhanh thế. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng phân tích, bây giờ ông già rồi, có con cháu là đủ, không cần phải lấy vợ rồi lại phiền hà. Nói dại miệng chẳng biết người ta chăm mình hay mình chăm người ta. Hơn nữa ông ở với vợ chồng tôi có bị bạc đãi đâu. Nhưng bố chồng tôi nổi nóng và bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông. Giờ ông cần người ở bên để bầu bạn tuổi già. Nếu chúng tôi không chấp nhận, ông cũng chẳng muốn sống nữa.

Cả nhà tôi ai cũng choáng váng. Vài tháng trước bố chồng còn đòi chết vì vợ, sao giờ ông lại thay đổi nhanh thế. Gia đình tôi cũng không muốn cưới vợ cho bố chồng, như thế liệu có quá đáng không mọi người?

Chia sẻ