Xôn xao câu chuyện chàng trai bị "đá" trước thềm Noel vì tặng bạn gái 1 thùng chuối cả xanh cả chín

N.N,
Chia sẻ

Số là cô gái quen phải một anh chàng gia đình có truyền thống bán hoa quả nên suốt năm được nhận quà là trái cây tươi. Cái gì nhiều cũng đâm chán mà nửa kia lại không biết ý, "chiến tranh" nổ ra.

Hỏi con gái xem ai là người thích ăn trái cây thì hẳn là ai cũng rào rào giơ tay. Ăn vừa tốt cho sức khỏe lại còn đẹp da nên nàng nào mà chẳng mê tít cam rồi bưởi rồi táo. 

Nhưng mà, có một cô nàng chẳng vui vẻ gì lắm khi cứ được người yêu tặng cả thùng nông sản, trái cây vào các dịp lễ. Thậm chí, khi nhận được quà Giáng sinh là một thùng... chuối thì cô nàng đã quyết định cho người yêu thành người yêu cũ luôn! Câu chuyện chia tay vì bạn trai chỉ suốt ngày tặng trái cây đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên trang NEU Confession.

Xôn xao câu chuyện chàng trai bị đá trước thềm Noel vì tặng bạn gái 1 thùng chuối cả xanh cả chín - Ảnh 1.

Cô nàng chia tay vì bạn trai suốt ngày tặng trái cây

Cô nàng từng rất vui khi được tặng cả 1 thùng cam nhưng sau đó, tất cả các dịp đều nhận được hoa quả thì cực kì hoang mang. "Valentine tặng cho cả thùng dưa hấu. 8/3 tặng cho cả thùng táo. 1/6 tặng cho thùng đào. Sinh nhật tặng cho thùng thanh long. 20/10 tặng cho thùng cam nữa, à 1 nửa cam 1 nửa vải... Hoàn toàn không tặng 1 món quà nào khác như son, phấn, quần áo, giày dép, đồng hồ trang sức liên quan đến thời trang hay kiểu là điện thoại…v..v.. liên quan đến công nghệ. Chỉ có toàn là hoa quả không".

Khi đem việc quà cáp ra bày tỏ với người yêu thì cô nàng nhận được lời đáp trả: "Thế em thích son phấn mỹ phẩm à, tại sao yêu nhau quan trọng quà cáp vậy, em là con người vật chất… em biết hoa quả nhà anh phải vất vả như nào mới làm ra không."

Xôn xao câu chuyện chàng trai bị đá trước thềm Noel vì tặng bạn gái 1 thùng chuối cả xanh cả chín - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hiện tại, cư dân mạng đã có rất nhiều bình luận trái chiều phía dưới câu chuyện này:

Ái Bi: "Số sướng không biết hưởng còn chê, mình sẽ chọn đồ ăn hơn là mấy thứ mĩ phẩm, vừa được ăn ngon sướng miệng lại đẹp da tốt cho sức khỏe".

Bình An: "Người ta chân thành thế lại còn chê cái gì? Bạn có biết một thùng cam mà mua ngoài siêu thị còn đắt gấp mấy lần mỹ phẩm đấy nhé!".

An Trần: "Bạn nữ thì tính toán thái quá mà bạn nam thì cũng chẳng tinh tế. Nói chung là nồi nào vung nấy. Không hợp thì chia tay thôi!".

Còn bạn, nếu nhận được 1 thùng hoa quả trong dịp Giáng sinh thì bạn sẽ nghĩ gì?

Chia tay trước thềm Giáng Sinh vì chỉ tặng nông sản cho người yêu!

Có ai như người yêu em, à không phải gọi là người yêu cũ mới đúng. Anh ấy hiện đang năm 2 tại NEU, sinh năm 99. Nhà anh ấy thì ở quê cũng gọi là có tiếng vì là dân buôn hoa quả. Họ hàng đều làm nông sản, cây trồng hoa quả gì tại miền Bắc này đều có. Chuyện cũng từ ấy mà ra. Chúng em làm quen rồi bắt đầu yêu nhau chỉ trong vòng 2 tuần, như tình yêu sét đánh luôn, lúc đầu anh ấy có tặng em 1 thùng cam… em có nhỡ mồm bảo là:

- Ui nhà anh nhiều hoa quả sạch thế này, sau được ăn suốt thì tốt.

- Em thích hoa quả à.

- Vâng.

- Thế đúng con dâu bố mẹ anh rồi, nhà anh ai cũng thích ăn hoa quả hết.

- Duyên số anh nhỉ.

Lúc đó nói chỉ vui vui, ai ngờ hệ quả sau này là:

Valentine tặng cho cả thùng dưa hấu.

8/3 tặng cho cả thùng táo.

1/6 tặng cho thùng đào.

Sinh nhật tặng cho thùng thanh long.

20/10 tặng cho thùng cam nữa, à 1 nửa cam 1 nửa vải.

Đó là những lần anh ấy tặng theo thùng còn chưa tính lẻ tẻ lẻ tẻ là cứ về quê lại mang như kiểu mang mâm ngũ quả lên cho em vậy, đủ các loại hoa quả và HOÀN TOÀN KHÔNG TẶNG 1 món quà nào khác như son, phấn, quần áo, giày dép, đồng hồ trang sức liên quan đến thời trang hay kiểu là điện thoại…v..v.. liên quan đến công nghệ. Chỉ có toàn là hoa quả không. Em cứ nghĩ nhà anh ấy giàu thì phải tinh tế, tặng cái gì nó hợp thời đại ai ngờ nói chơi chơi mà làm thật. Đúng như kiểu đàn ông nói là làm, lần nào tặng cũng bảo:

- Toàn hoa quả sạch đấy, mua ngoài đắt lắm, tiền có khi chả mua được đâu, em ăn hết đi nhé.

Mà 1 mình em ăn hết đâu lần nào cũng phải chia ra cho đỡ phí. Đến hôm nay, 23 này, tự dưng vác đến 1 thùng toàn chuối là chuối, cả xanh cả chín.

- Em ăn đi, chuối sạch đấy, yên tâm, quà Giáng sinh nhé.

Em mới bực mình bảo:

- Anh quanh năm ngày tháng chỉ biết tới hoa quả, không tặng được món quà nào như son phấn mỹ phẩm hay gì đó ý nghĩa hơn à?

- Thế em thích son phấn mỹ phẩm à, tại sao yêu nhau quan trọng quà cáp vậy, em là con người vật chất… em biết hoa quả nhà anh phải vất vả như nào mới làm ra không?

Thế là cáu gắt với em rồi đòi chia tay, em cho đi luôn. Chả ngại… cái gì thì cái nó cũng vừa vừa phai phải thôi. Thực ra có tặng quà nhưng toàn mấy cái 50k 100k coi như không tính, đấy kéo dài gần 1 năm mà chẳng được món quà nào nên hồn, nói ra thì tự ái đòi chia tay.

Mệt, yêu kiểu ấy dừng lại cũng đúng thôi.

Chia sẻ