Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân "trật bánh" thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng

Padun - Thiết kế: Hồng Anh,
Chia sẻ

Cũng như bao cô gái ngoài kia, Song Hye Kyo xứng đáng có một mối tình không méo mó.

Những ngày qua, ở đâu người ta cũng đọc được những thông tin liên quan tới cuộc hôn nhân của Song Joong Ki - Song Hye Kyo,  cặp đôi hoàn hảo từng là mơ ước và là niềm ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Từ khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo bắt đầu bên nhau sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, người ta đã nhìn về câu chuyện tình yêu ấy với ánh mắt đầy ngưỡng vọng.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 1.

Hóa ra, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào không chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà nó còn có ở đời thực và Song - Song chính là minh chứng cho mối quan hệ bước ra từ phim như vậy.

Ấy vậy mà chẳng ai ngờ, 1 năm sau đám cưới tưởng chừng như cổ tích ấy, nhiều người phải đọc những thông tin đồn thổi cho rằng Song - Song đã ly hôn, nguyên nhân là do Song Joong Ki phản bội, chạy theo một bóng hồng mới.

Thực hư của câu chuyện vẫn là một dấu chấm hỏi, fan hâm mộ của cặp đôi vẫn tin rằng đó chính là sản phẩm của những kẻ thích đưa tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ của Song Hye Kyo vẫn lo lắng không thôi. Bởi nếu như mọi tin đồn là thật thì có lẽ chữ "lận đận, long đong" đã gắn chặt với cuộc đời Song Hye Kyo.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 2.

Khi Song Hye Kyo tròn 22 tuổi, cô gặp người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình - Lee Byung Hun khi cùng hợp tác trong bộ phim All In. Khi ấy, Song Hye Kyo là bông hoa tinh khiết ngọt ngào, được fan yêu thương cưng chiều như trứng mỏng. Còn Lee Byung Hun nổi tiếng là gã lãng tử hào hoa, lắm tài nhiều tật với lịch sử tình trường phong phú.

Lần đầu chạm ngõ yêu đương, Song Hye Kyo như bao cô gái khác. Cô yêu thương chân thành, nâng niu tình yêu của mình như sinh mệnh. Ngày ấy, Song Hye Kyo thoải mái "khoe" tình yêu của mình với người hâm mộ. Cô tin tưởng Lee Byung Hun sẽ là người đàn ông nắm tay cô đi hết cuộc đời.

Ấy thế nhưng, sau một năm bên nhau, Song Hye Kyo và Lee Byung Hun chia tay. Khi nói về chuyện tình trong quá khứ, Song Hye Kyo từng tâm sự: "Sau khi chia tay, tôi cố gắng để hàn gắn vết thương lòng. Người đó hứa rằng sẽ không lặp lại sai lầm lúc trước. Nhưng vô ích, chúng tôi lại tiếp tục chia tay vì lý do tương tự".

Nhiều người đồn đoán rằng vì Lee Byung Hun quá đào hoa, qua lại với những người phụ nữ khác trong khi yêu Song Hye Kyo khiến cho cô nàng hết sức mệt mỏi. Bên cạnh đó, còn có thông tin rằng cuộc tình này tan vỡ một phần là vì mẹ của Song Hye Kyo phản đối. 

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 3.

Nhiều năm sau, có thông tin cho rằng Lee Byung Hun đã bị anh họ Song Hye Kyo bắt quả tang trong một lần" lén lút" ở bên ngoài và đó là nguyên nhân khiến chuyện tình của hai kết thúc. Không rõ thật hư của chuyện này thế nào nhưng cuộc tình tan vỡ ở tuổi 22 đã vắt kiệt sức lực của Song Hye Kyo. Cô gái trẻ lần đầu biết thế nào là tình yêu tan vỡ đã mất ăn, mất ngủ, sức lực kiệt quệ. 

Vốn là người sống nội tâm, Song Hye Kyo từng thừa nhận rằng tình yêu là một điều vô cùng quan trọng với cuộc sống của cô. Chuyện tình này đã tiêu tốn nhiều tâm tư cũng như nước mắt của cô nàng, để lại một vết thương vô cùng to lớn trong lòng Hye Kyo, khiến cô thu mình lại và quyết định không yêu ai nữa trong suốt những năm tiếp theo.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 4.

Đi qua những cuộc tình nông nổi, Song Hye Kyo đã chọn cho mình một biện pháp an toàn đối với trái tim mình. Song Hye Kyo của trước khi gặp Song Joong Ki là một Song Hye Kyo điềm tĩnh, chín chắn và mạnh mẽ, biết tự thương chính mình, không còn dễ dàng trao tình cảm của mình cho người khác. 

Để tránh bị tổn thương, Song Hye Kyo xây cho mình một bức tường thành xung quanh, có thời gian rảnh rỗi thì đi du lịch, không thì ở nhà, cũng chẳng giao tiếp hẹn hò với ai. 

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 5.

Mặc dù trong thâm tâm, Song Hye Kyo từng bộc bạch rằng: "Công việc của tôi thực sự rất mệt mỏi, rất cô đơn. Tôi mong sẽ tìm được một người bên cạnh có thể chia sẻ được tất cả những điều đó".

Rồi Song Hye Kyo gặp Song Joong Ki, chàng trai kém cô 4 tuổi. Sự chân thành của Song Joong Ki đã phá vỡ bức tường thành mà Song Hye Kyo tự bao bọc. Chàng trai ấy đã làm thức dậy những hạt mầm tình yêu trong trái tim từng đau đớn vì tổn thương của Song Hye Kyo.

Cũng chính Song Joong Ki đã gạt bỏ những định kiến về hôn nhân của Song Hye Kyo sau những biến cố từ chính gia đình mình. Để rồi cô quyết định trao cuộc đời mình cho Song Joong Ki, quyết định nắm chặt tay anh để cùng nhau sinh ra những thiên thần xinh đẹp, giáo dục chúng như cách mẹ cô từng dạy dỗ.

"Tôi nghĩ rằng thật tốt khi được cùng chia sẻ tương lai với anh ấy và tôi vui vì anh ấy cũng có thể cảm nhận được những tình cảm thật của tôi. Joong Ki cho tôi thấy thái độ chân thành và sự tin tưởng trong một thời gian dài. Và đó là khi tôi biết anh ấy chính là "nửa kia" của mình", Song Hye Kyo bộc bạch trong tâm thư chia sẻ về chuyện kết hôn.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 6.

Nếu có một lời hứa cho tình yêu, ai cũng sẽ hứa yêu nhau mãi mãi, trọn đời trọn kiếp. Thành thật mà nói, cuộc sống nhiễu nhương, lòng người vẫn luôn là điều khó đoán, bản thân họ cũng chẳng biết liệu rồi chặng đường dài đằng đẵng phía trước có thể nắm chặt được tay nhau hay không. Nhưng chắc chắn ai bước vào cánh cửa hôn nhân chẳng mong người kia là chân ái của cuộc đời mình.

Chẳng biết Song Joong Ki ở hiện tại, liệu có còn là Song Joong Ki mà Song Hye Kyo trao trọn tin yêu hay không. Chỉ biết là những lời đồn thổi nhiều nhưỡng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Song Hye Kyo về lịch sử sẽ lặp lại. Vì người ta vẫn cho rằng, những gì đã diễn ra một lần, hoàn toàn có thể lặp lại lần thứ 2.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 7.

Người ta nói rằng rất khó để nhận biết được ai đó có phải là lẽ sống của đời mình hay không. Cũng rất khó để biết liệu họ có phải là mảnh ghép thực sự còn thiếu trong hành trình mà chúng ta sẽ đi hay không. Bản thân Song Hye Kyo khi gật đầu đồng ý để Song Joong Ki là một phần trong cuộc sống của mình cô cũng chẳng nghĩ rằng tương lai xa xôi thế nào.

Điều mong muốn khi ấy của Song Hye Kyo chỉ đơn giản đó là dù chuyện vui hay buồn đều được người mình yêu thương đồng cảm và đơn giản là được cùng nhau ngồi quây quần bên 1 bàn ăn thôi. Song Joong Ki đã mang đến cho Song Hye Kyo những cảm xúc chân thật nhất của tình yêu, đã rung lên những sợi dây cảm xúc ngọt ngào nhất. 

Còn nếu như tin đồn kia là thật, Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của cô? Nếu như sự tan vỡ kia là thật, nếu như Song Hye Kyo sẽ lại thêm một lần bị phản bội? 

Có lẽ, đây là kịch bản thật cay đắng nhất cho một câu chuyện tình, khi một ngày tỉnh giấc, bạn nhận ra mình nhận phải 2 vết thương liền nhau do chính hai người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất ban cho. 

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 8.

Nhưng…

Nếu điều đó là thật, xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo. Cũng xin đừng hoang mang về tình yêu trên cuộc đời này.

Trên đời này, chẳng có gì mong manh bằng tình yêu và thứ khó đoán nhất trên đời này là lòng người. Ai chẳng mong được nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời, ai chẳng mong được già đi theo tháng năm.

Nhưng thời gian dài rộng chẳng nông sâu bằng lòng người. Vạn sự trên đời này đều có thể xảy ra. Hôn nhân không phải là lời cam kết bên nhau mãi mãi, tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không phải là cái cớ để ràng buộc nhau hết cuộc đời. Nếu tình yêu kia đã không còn trọn vẹn, nếu ai đó đã thay lòng, nếu trái tim bên nhau chỉ còn nghi ngờ, gian dối thì buông tha cho nhau là điều ai cũng cần trong cuộc đời.

Ai đó nói rằng "cuộc hôn nhân đổ vỡ như chiếc áo rách, không khâu lại được thì vứt đi". Nghe thì có vẻ như phũ phàng nhưng lại chân thật. Bởi chẳng ai có thể cứ giữ lại bên mình tấm áo rách để làm lạnh bản thân để cứ làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ hiện đại dám yêu, dám bỏ, dám chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. 

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 9.

Xin đừng lo lắng cho Song Hye Kyo, nếu lỡ một ngày hôn nhân trật bánh thì cũng chẳng cần tiếc nuối một cuộc tình chẳng trọn vẹn, một người đàn ông thay lòng  - Ảnh 10.

Nếu như Song Hye Kyo bị phản bội thì có lẽ điều công bằng nhất cho cô chính là buông tay khỏi cuộc tình vỡ nát và mỉm cười bước ra đi. Cũng như bao cô gái ngoài kia, Song Hye Kyo xứng đáng có một cuộc tình trọn vẹn, xứng đáng có một người đàn ông xem cô là duy nhất, người ấy không cần hoàn hảo nhưng nhất định phải có một trái tim lành lặn để yêu.

Bầu trời kia trong xanh đến thế, cớ gì lại phải giữ một tình yêu méo mó.

Chia sẻ