Xin chào mừng bạn đến với tình yêu của phần sau 2 chữ hôn nhân!

Đỗ Xuyên, Long Kenic,
Chia sẻ

Tình yêu không tự sinh ra, không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Chỉ có điều cái dạng chuyển hóa này, đôi lúc hơi phũ thôi...

Hôn nhân chắc chắn không màu hồng, nhưng người bước chân vào luôn nghĩ rằng mình sẽ khác, mình sẽ làm được những điều không như người ta vẫn hay... thêu dệt.

Cho đến một ngày, họ thực sự bước chân vào cánh cửa hôn nhân. Và bạn không đeo kính đổi màu thì bỗng chốc khung cảnh cũng thay đổi... Tranh vui dưới đây, sẽ giúp bạn hình dung ra...

Xin chào mừng bạn đến với tình yêu của phần sau 2 chữ hôn nhân! - Ảnh 1.

Khi bạn nghĩ hôn nhân là quan tâm trọn đời, thực tế lại là trách móc dài lâu...

Xin chào mừng bạn đến với tình yêu của phần sau 2 chữ hôn nhân! - Ảnh 2.

Khi bạn nghĩ hôn nhân là không cần nói người kia cũng hiểu, nhưng thực tế nói bằng tiếng Việt đối phương vẫn cứ dịch nghĩa khác đi...

Xin chào mừng bạn đến với tình yêu của phần sau 2 chữ hôn nhân! - Ảnh 3.

Khi bạn nghĩ có tình yêu là có tất cả, nhưng thực tế là hàng vạn điều trong mơ bạn cũng không tưởng tượng được để quên sạch hai chữ tình yêu.

Xin chào mừng bạn đến với tình yêu của phần sau 2 chữ hôn nhân! - Ảnh 4.

Bạn cũng từng nghĩ mỗi người nhịn đi một chút là cuộc sống chung đôi sẽ ổn thôi mà, nhưng thực tế đến cả khi đầu 2 thứ tóc bạn và người ấy vẫn tiếp tục tranh cãi những câu chuyện cỏn con...

Tất nhiên, trường hợp nào cũng có thể ngoại lệ. Hạnh phúc sau hôn nhân có hay không chỉ bạn mới có thể là người biết rõ và quyết định. Có thể, những điều trên chỉ là một cách đánh động để bạn tránh vấp phải những lỗi lầm thường mắc thôi. Còn thì thực sự mọi điều đều trong tay bạn tô màu cả đấy!

Chia sẻ