Xin 50 nghìn ăn sáng nhưng mẹ chồng cho hẳn 1 triệu, người khen nàng dâu "số hưởng", kẻ hỏi "Không biết xấu hổ sao?"

Chu NF,
Chia sẻ

Dường như chuyện mẹ chồng - nàng dâu luôn là đề tài được các chị em ưa thích và bàn tán xôn xao nhất. Và mới đây, câu chuyện của một nàng dâu trẻ lại khiến hội con dâu được dịp sôi nổi.

Có một câu nói mà không ít người phải thừa nhận: Yêu đương là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai gia đình. Bởi vì việc hai người hòa hợp với nhau là chuyện bình thường nhưng để một người chung sống hòa thuận với một gia đình hoàn toàn xa lạ lại là chuyện khác. Điều này đặc biệt đúng với những nàng dâu phải sống chung với nhà chồng.

Vì vậy nhiều người cho rằng, lấy được một người chồng tốt là may mắn, gặp được mẹ chồng tốt là phước lành. Các chị em có thể chọn người chồng chung sống với mình cả đời nhưng không thể lựa chọn mẹ chồng hay gia đình chồng. Vì thế mà một người mẹ chồng tâm lý và chiều con dâu luôn là niềm mơ ước của bất cứ nàng dâu nào.

Mới đây, một nàng dâu trẻ đã chia sẻ về mẹ chồng của mình khiến nhiều chị em không khỏi ngưỡng mộ.

"Có mẹ nào có mẹ chồng thoáng tính không? Mẹ chồng em hay cho tiền vợ chồng em lắm, 2 vợ chồng ở không phải đóng góp gì. Mà ví dụ những việc gì liên quan đến mua bán là mặc định mẹ em chi, coi như là nhiệm vụ của bà. Em đang bầu thì sữa bầu là mẹ mua, đồ tẩm bổ cũng mẹ.

Hôm nay em để quên tiền trên phòng, lười lên lấy để đi ăn sáng, xin mẹ 50 nghìn thì bà rút xoẹt cho 1 triệu (bà tưởng em hết tiền), em không lấy nhưng bà cứ dúi vào tay. Đi khám thai hay siêu âm, đều là mẹ chồng cho tiền thôi. Em đi du lịch, cũng được mẹ chồng cho tiền. Em về ngoại (nhà ngoại cách 60 km) cũng được mẹ cho tiền.

Các mẹ chia sẻ về mẹ chồng của mình đi."

Xin 50 nghìn ăn sáng nhưng mẹ chồng cho hẳn 1 triệu, người khen nàng dâu số hưởng, kẻ hỏi Không biết xấu hổ sao? - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Bài viết được đăng tải trong một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ trên mạng xã hội nên được rất nhiều nàng dâu quan tâm. Bất ngờ là bài đăng lại khiến các chị chia thành nhiều luồng quan điểm trái ngược nhau. Một nhóm thì tấm tắc khen nàng dâu này sướng, gặp được mẹ chồng vừa có điều kiện lại vừa tâm lý. Một phe thì lên án mẹ bầu không biết xấu hổ khi xin tiền mẹ chồng.

"Sướng quá chị ơi", "Nhất chị rồi", "Mẹ chồng quốc dân đây rồi!", "Chúc mừng bạn gặp được mẹ chồng tuyệt vời nhé!"… là các bình luận của những người nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực.

Xin 50 nghìn ăn sáng nhưng mẹ chồng cho hẳn 1 triệu, người khen nàng dâu số hưởng, kẻ hỏi Không biết xấu hổ sao? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ở phe ngược lại cũng có khá nhiều ý kiến không đồng tình với cô con dâu:

"Sướng thì sướng nhưng mẹ không thấy xấu hổ sao? Rành rành là con trẻ mà cũng dám ngửa tay xin tiền bố mẹ đã lớn tuổi", một bạn gay gắt.

"Không làm rồi cứ ở đấy mà hóng, không biết có xin mãi thế được không?"

"Mẹ chồng chiều mới quý thì cũng bình thường thôi. Chắc cũng thuộc nhà có điều kiện nên mẹ chồng mới thế chứ làm phận con không cho được bố mẹ thì thôi tiêu tiền của bố mẹ cũng chẳng sướng mấy. Cứ hóng vào đấy, liệu mẹ có sống mãi mà cho không? Miễn sao mẹ con lúc nào cũng tình cảm, sống hòa thuận vui vẻ là được rồi", không thể xin tiền mẹ chồng mãi được cũng là ý kiến của nhiều người.

Giữa hai luồng quan điểm này, nhiều người trung lập khuyên nàng dâu này nên trân trọng mẹ chồng: "Giờ được mẹ chồng chiều với tâm lý như vậy mai sau bà già và đau ốm thì phải chăm sóc bà chu đáo vào".

Vậy nên đúng là "được chồng yêu chẳng bằng được mẹ chồng chiều". Các nàng dâu cũng đừng quá buồn lòng khi có mẹ chồng hơi khắc nghiệt vì có mẹ nào mà không thương con đúng không? Cứ sống thật tốt thì nhất định sẽ gặp được điều lành thôi.

Chia sẻ