Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ

Lynk,
Chia sẻ

Ôi tuổi thơ dữ dội, cứ tan học là ùa ra cổng trường tranh nhau mua mì tôm trẻ em, sữa chua 200 đồng/ túi. Ngồi trong lớp thì đủ trò bắn thun, gấp giấy, điện tử cầm tay. Rồi rủ nhau ra quán net bật Yahoo, chờ đứa mình thích on là... rón rén nhắn tin làm quen...

Với thế hệ 8X 9X, có lẽ chẳng phải gợi nhắc gì họ cũng luôn tự hào đó là quãng thời gian có những kỉ niệm tuổi thơ "hoành tráng" nhất. Chẳng có game internet hiện đại với những trò chơi bạo lực ồn ào, không có smartphone để cắm đầu lướt facebook, chỉ đơn giản là những trò chơi vẽ trên đất, hoặc tự chế từ chiếc dép vỏ lon, thức quà vặt chỉ vài trăm đồng... nhưng đủ khiến tháng ngày tuổi thơ chúng ta trôi đi thật rực rỡ. Có khi, còn mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn thời đại công nghệ bây giờ.

Nhìn những hình ảnh này, có ai thấy bồi hồi nôn nao muốn được trở lại khoảnh khắc quần đùi áo cộc chạy giữa trưa nắng nhảy lò cò, đi học về chen nhau mua đồ ăn vặt không?...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 1.

Thời bé thơ, đứa nhóc nào cũng mê tít những hàng quán vỉa hè ven đường, ngoài cổng trường học.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 2.

Đó là thiên đường với hàng chục thứ hay ho tò mò, những món ăn gây "nghiện" như mì tôm trẻ em huyền thoại...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 3.

... hay ô mai chua ngọt hình viên đạn, hộp C ngậm hình trái tim bé xíu, đứa nào cũng tranh nhau ăn rồi thè lưỡi vàng khè để dọa nhau, cười vang một góc sân trường.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 4.

Sữa chua màu mè, mỗi đứa 1 que ngồi mút ngon lành. Thời ấy, làm gì đã có kem đủ loại ngon lành đắt đỏ...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 5.

Đây rồi!!! Trò xếp hình bằng dây thun, lúc bé xíu đứa nhóc nào cũng ham hố nghịch, chỉ 1 cái thun là ngồi cả buổi cũng không chán.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 6.

Trò thổi bong bóng, ai cũng nhớ cái tuýp xanh đỏ tím vàng, lớn lên biết nó độc hại nhưng vẫn thích được một lần cầm que thổi lại như ngày xưa.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 7.

Lúc tập tọe mới biết đến máy tính, cái thời quán net toàn máy to cả cục chạy hệ điều hành "cổ lỗ sĩ", chẳng có nhiều trò hấp dẫn như bây giờ, chỉ có xếp bài, xếp bóng 98, và game dò mìn hại não này.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 8.

Ôi chiếc lò xo cầu vồng bằng nhựa, lũ con gái tranh nhau chơi đến nỗi chí chóe ầm nhà.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 9.

Có ai 8X 9X nhớ cái cảm giác mỗi ngày đi học về, tắm rửa sạch sẽ, bật tivi ngồi ngay ngắn để chờ... xem phim Héc quyn không??? Ôi, còn cả Cô gái robot, Cô gái đại dương, Ngôi nhà trên thảo nguyên...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 10.

Ngày xưa đi học, đứa nào có cái máy nuôi thú này thì oai phải biết, năn nỉ gãy lưỡi nó mới cho sờ vào 1 tí.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 11.

Trò búp bê giấy, ngày xưa hội con gái mê mẩn đến mất ngủ, sưu tập bao nhiêu cũng thấy ít, cả ngày chỉ ngồi thay váy áo cho các "bé" Thủy thủ mặt trăng.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 12.

Bút 7 màu, nhiều người vẫn nhớ mình thường cố bật cả 7 ngòi đến nỗi hỏng cả bút, ngồi tiếc ngẩn ngơ.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 13.

Bút chì đốt, ôi bây giờ biết tìm đâu...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 14.

Chiếc kẹp bươm bướm "sang chảnh" dành cho các hotgirl, đứa nào đi học có cái này rung rinh trên đầu thì biết là nó xinh rồi!

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 15.

"Đỡ sang chảnh" đi một chút so với kẹp bươm bướm mạ vàng, đó là những chiếc kẹp bướm bằng nhựa xinh xắn đủ màu.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 16.

Ôi, ngày bé cứ bắt anh chị dạy gấp bằng được cái Đông Tây Nam Bắc này, đem lên lớp viết lung tung rồi đem troll lũ bạn. "Bảo bối ngăn bàn" của lũ nhất quỷ nhì ma!

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 17.

Có thanh niên nào nhớ tuổi thơ dữ dội luôn "âm mưu" phá con chuột máy tính để... móc viên bi lăn ra không?

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 18.

Món đồ khiến bao nhiêu cậu bé tranh giành, thậm chí... đánh nhau chỉ để "cho tao mượn tí thôi".

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 19.

Và đây, "soán ngôi" tuổi thơ 8X 9X chính là ứng dụng chat huyền thoại Yahoo Messenger. Kỉ niệm về cái thứ ngốc xít này kể cả năm chắc cũng không hết, cảm giác chờ đợi ai đó online rồi buzz ầm ĩ trêu chọc, "ép" nick đứa mình thích, rồi vắt óc nghĩ tên nick thật độc như "ngoi_toa_let_gao_thet_ten_em"...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 20.

Có ai nhớ hồi bé lén lút "buôn dưa" với đám bạn thân khi bố mẹ vắng nhà, cầm cái ống nghe to đùng xong tay mân mê cái dây xoắn kia đến nỗi nó rối tung lên không?

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 21.

Hình như còn rất nhiều người vẫn giữ sổ lưu bút thời đi học, chuyên vẽ hoa lá cành, "gây ấn tượng" bằng những chiếc bút nhũ này.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 22.

Khi chưa có facebook, 8X 9X làm gì? Đóng dấu đầy sách vở, tường nhà, tay chân mặt mũi của nhau, đến nỗi bị bố mẹ đánh đòn toét mông vẫn nhe răng cười vì sướng...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 23.

Ôi tuổi thơ bão táp, lột dép nhau chỉ để vác ra sân trường chơi trò lò cò...

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 24.

Trò game nổi tiếng nhất với cả con trai và con gái thế hệ 8X 9X: Mario Nấm Lùn giải cứu công chúa!

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 25.

Búp bê Barbie hồi xưa trông hơi... phiên bản lỗi một tí. Đến bây giờ con gái chúng ta vẫn mê mẩn món đồ chơi xinh xắn này.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 26.

Những chiếc băng catsette nhỏ nhắn này bây giờ vẫn còn, nhưng các thanh niên hay lấy bút chì nghịch ngợm lõi băng ngày xưa thì giờ đã lớn cả, chỉ còn trong ký ức.

Xin 1 vé thì ít quá, tôi muốn xin vài nghìn vé trở về tuổi thơ với những món đồ thân thuộc này cơ - Ảnh 27.

Đám tẩy bút chì hình hoa quả, thơm lừng mùi hoa quả luôn. "Thủ phạm" gây xích mích của hội con gái trong lớp, đứa có không muốn cho mượn, đứa mượn không được, quay ra cạch xít nhau.

Chia sẻ