Xem Ngọc Trinh review hộp bánh Trung thu 6 triệu xa xỉ, dân tình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi về ăn bánh bình dân vẫn hơn"

Nhân Mã,
Chia sẻ

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh lại một lần nữa làm người xem thấy được sự "chân thành" đến mức đếm được của mình.

Một mùa Trung thu nữa lại về, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo lại trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Từ nhiều năm nay, ngoài những chiếc bánh của các cửa hiệu truyền thống thì có vô số loại bánh hiện đại, mới lạ. Chúng không chỉ mang hương vị tươi mới mà còn được đựng trong những chiếc hộp có thiết kế xinh xắn, lạ mắt. Và hơn hết là rất nhiều trong số đó sở hữu những mức giá cực "khủng".

Và mới đây, trên kênh Youtube của mình, "nữ hoàng nội y Ngọc Trinh" đã khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt khi giới thiệu, ăn và review một hộp bánh Trung thu có giá lên tới 6 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng như mọi lần, cách Ngọc Trinh ăn những chiếc bánh sang chảnh lại một lần nữa gây phản ứng ngược, khiến cho người xem tặc lưỡi: "Thôi về ăn bánh bình dân vẫn hơn".

Clip Ngọc Trinh review bánh Trung thu 6 triệu mà cứ tưởng bánh bình dân.

Xuất hiện trong bộ váy màu hồng rất đẹp, Ngọc Trinh khoe với mọi người hộp bánh có màu xanh lạ được điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti. Theo Trinh tiết lộ, chất liệu hộp được làm bằng da và có thiết kế rất tỉ mỉ. Đặc biệt, chiếc hộp này còn có một tấm gương nhỏ được gắn trên nắp. Trinh có đùa rằng đây có thể là ý đồ của nhà sản xuất giúp cho phái đẹp có thể vừa ăn vừa tô son cho xinh nhưng kỳ thực, công dụng của nó lại hoàn toàn khác, chiếc gương đặt ở đó là để sau khi ăn hết bánh, người mua có thể dùng chiếc hộp đó để đựng đồ trang điểm tại nhà. Theo đó, từ chi tiết này, nhiều người cũng đã dần hiểu ra vì sao hộp bánh lại có giá 6 triệu đồng.

1

Chiếc hộp bánh được làm bằng chất liệu da cao cấp rất sang trọng.

Khi Trinh mở hộp ra thì bên trong ngoài bánh nướng còn có trà và tổ yến. 2 gói trà nhỏ xíu được đặt trong chiếc hộp cũng rất cầu kỳ, tổ yến cũng tương tự. Trinh lấy ra từ ngăn dưới cùng 4 chiếc bánh được xem là linh hồn của cả chiếc hộp và cô nói rằng: "Trà với tổ yến thì được chứ bánh thì hú hồn lắm". Điều đó chứng tỏ một điều là Trinh cũng không tin chắc vào độ ngon của những chiếc bánh lắm đâu. Nhưng Trinh không thử riêng bánh đắt tiền, Trinh còn mua thêm cả vài chiếc bánh giá bình dân đặt bên cạnh để thử xem giữa 2 loại, loại nào ngon hơn. Và câu chuyện đáng để bán luận cũng từ đây mà ra.

7

Nhưng còn về những chiếc bánh thì cũng chỉ "hú hồn" thôi, không biết có ngon hay hay không nữa.

Trinh thử chiếc bánh đắt tiền đầu tiên là bánh bào ngư hải sâm với trứng muối. Sau khi cắn miếng thứ nhất, Trinh phán luôn một câu: "Bình thường" rồi sau đó là: "Thôi, không được rồi, rất là bình thường luôn. Trinh không thích" khiến cho những tâm hồn ăn uống, tín đồ ẩm thực đang háo hức mong chờ tụt cả hứng. Rõ ràng ai cũng nghĩ rằng, bánh đắt tiền thì đương nhiên sẽ ngon. Nhưng không, qua lời review quá đỗi chân thành của Trinh thì khái niệm này sắp tới sẽ phải thay đổi.

Tiếp sau đó, Trinh ăn bánh nướng nhân Tiramisu. Cô nàng có vẻ thích bánh này vì thấy ngon hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhận xét: "Cũng được thôi, cỡ 8 điểm". Sụp đổ chưa mọi người? Hộp bánh gần 10 triệu nhưng cũng chỉ được "cô bé ăn hàng" chấm điểm tầm tầm thôi thì cũng thường thường thôi nhỉ?

2

Trinh tự tay cắt bánh.

3

Nhưng sau khi ăn xong thì lại không thốt ra được mỹ từ nào, chỉ toàn có "bình thường" với lại "không ổn" thôi.

Ăn được 2 chiếc bánh đắt tiền, Trinh chuyển sang ăn bánh bình dân có nhân thập cẩm truyền thống. Trinh khen trứng muối của bánh này còn ngon hơn cả trứng trong hộp 6 triệu. Trinh nghi ngờ: "Thôi chết, chẳng lẽ cái hộp 6 triệu chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao". Sau đó, Trinh tiếp tục bóc thêm bánh rẻ tiền hơn để thử, cô nhận xét phần nhân giống nhau, không phân biệt được.

Chốt lại một câu, Trinh thấy hộp bánh rẻ tiền về độ ngon thì nhỉnh hơn so với hộp bánh đắt đỏ 6 triệu đồng. Có lẽ, phần kết luận này của "nữ hoàng nội y" mới thật là chua chát này, không biết là chủ nhân của hộp bánh bằng da kia có đang xem được clip bóc bánh của Ngọc Trinh không, nếu có thì chắc là tâm trạng phải khác lạ lắm, khi mà bao nhiêu tâm huyết dồn vào đó mà lại bị chê tơi bời như vậy. Sau năm nay, không biết Trinh có tiếp tục đặt bánh để biếu đối tác nữa hay không?

6

Trinh đang hoang mang tự hỏi có khi nào bánh kia đắt là do tiền hộp thôi hay sao?

Và cũng như mọi lần, cách làm review của Ngọc Trinh lại tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán. Ai cũng biết, nói đến con số tiền triệu cho một hộp bánh Trung thu là dân tình ai cũng phát sốt lên rồi, ấy vậy mà nhiều người nói rằng hãy xem cách cô ấy đối xử với hộp bánh đi, thật sự nó giống như món hàng bình dân thôi vậy.

Mà không chỉ có thế thôi đâu, cách Trinh xuýt xoa khi ăn hai loại bánh cũng khác lắm đó, nếu như bánh đắt tiền Trinh chỉ dùng giọng đều đều thôi thì với bánh bình dân, vì hợp khẩu vị cho nên cô nàng cứ reo lên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Rõ ràng, qua cái miệng của Ngọc Trinh, những chiếc bánh thượng hạng đã vô tình bị "giá đáo" xuống tận dưới mặt đất cùng với đám dân thường rồi. Còn đâu phẩm chất cao sang nữa đây?

8

Vẻ mặt khoái chí của Trinh khi ăn miếng trứng muối của bánh rẻ tiền. Nó thật sự ngon hơn trứng muối của hộp bánh 6 triệu đó.

Tính cách Ngọc Trinh thì hẳn ai cũng biết rồi nhỉ, cô ấy đúng kiểu "bình dân" lắm. Còn nhớ lần trước review nhà hàng hạng sang ở Thái Lan mà Ngọc Trinh ăn như mèo, cũng khiến dân tình rỉ tai nhau thôi đừng đến đó làm chi. Lần này, bánh Trung thu 6 triệu này có khi lại "ế" do Trinh làm clip cũng nên.

Nhưng đó cũng chỉ là những câu trêu đùa của cộng đồng mạng thôi, vì ăn ngon hay không còn tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người nữa mà. Trinh ăn bánh 6 triệu không thấy ngon nhưng biết đâu người khác thì lại không giống thế, mọi người hãy cứ thử đi rồi hãy đưa ra kết luận nhé.

Chia sẻ