Xem hết đoạn clip siêu đáng yêu này, phụ huynh sẽ hiểu lý do tại sao gọi con dậy đi học mãi chẳng xong

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Khi phải tận mắt chứng kiến việc gọi con dậy mỗi sáng thì các bậc phụ huynh mới thấu hiểu nỗi khổ và hiểu lý do tại sao gọi con dậy không thành.

Bé đến tuổi đi học mẫu giáo là bắt đầu những chuỗi ngày cha mẹ vất vả. Không chỉ khổ sở để bé thích nghi với trường, lớp, bạn bè và cả thầy cô, việc đánh thức bé mỗi sáng cũng đúng là cực hình.

Rất nhiều bậc phụ huynh từng vật lộn để đánh thức con dậy đi học. Nhưng đúng là tận tay lay con dậy, chứng kiến biểu cảm đáng yêu vì buồn ngủ của các con thì khó ai có thể đủ dứt khoát lôi bé dậy nữa.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Cụ thể, đoạn clip này ghi lại cảnh cậu bé bị bố mẹ lôi chăn để tỉnh dậy đi học nhưng bé mắt nhắm mắt mở lôi lại chăn bằng được. Bố mẹ càng cố kéo chăn ra, cậu bé lại càng cố thu người lại và kéo chăn về. Trận giằng co này cuối cùng phần thua cũng thuộc về bố mẹ.

Gọi con dậy buổi sáng đúng là cực hình của bố mẹ

Có lẽ, chạm vào đúng nỗi khổ của nhiều bố mẹ trẻ nên đoạn clip trên nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý. Hơn hết, các phụ huynh cảm thấy vô cùng đồng cảm với người mẹ này và khẳng định: "Lý do con cứ bị đi học muộn là đây! Nhìn biểu cảm đáng yêu thế này ai nỡ chứ!"

Một phụ huynh từng trải bình luận: "Đấy, mỗi lần đánh thức tụi nó là cứ năn nỉ ỉ ôi mẹ cho ngủ 5 phút. Đứa bé thì mắt díp lại rồi co quắp ngủ tiếp có biết trời trăng gì đâu. Thế là mẹ lại mềm lòng cho chúng nó ngủ thêm chỉ khổ sau đó là cả nhà cuống cuồng chuẩn bị cho con ăn, rồi đưa đi học cho kịp giờ làm của mẹ. Phải chục lần như thế mẹ mới dứt tình được, nhìn thì ừ cũng tội mà thôi cũng kệ. Hi hi."

Một bà mẹ khác lại hài hước cho biết: "Đây chính là lý do khiến mình không thể nào đưa con đi học đúng giờ được. Nhìn bọn chúng vừa cưng, vừa thương gì đâu ý."

Nhiều bà mẹ thì kể khổ:

"Con mình cũng 2 tuổi, gọi dậy đi lớp cũng thôi buồn ngủ."

"Nhớ những ngày tháng cấp 2, cấp 3 bị bố mẹ gọi dậy đi học mà nhiều hôm muốn phát điên."

"Con mình còn khó gọi dậy hơn. Có những hôm gọi mỏi mồm, nó dậy xong nói chuyện như thật ở trên gác. Xuống dưới nhà, bảo ngồi ở sofa, mẹ xuống bếp lấy ít đồ. Lên nhà thấy 2 ông con mỗi thằng nằm 1 góc ngủ như chưa bao giờ dậy. Mà 2 đứa nhà em nó còn tự đi cầu thang xuống nhé!"

Xem hết đoạn clip siêu đáng yêu này, phụ huynh sẽ hiểu lý do tại sao gọi con dậy đi học mãi chẳng xong - Ảnh 2.

Các mẹ mà mềm lòng trước sự nũng nịu đáng yêu này là không gọi được con dậy đâu nhé!

Bên cạnh các bậc phụ huynh kể khổ, nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú và khen ngợi cậu bé hết lời:

"Ôi, đáng yêu quá!"

"Cưng chưa kìa trời ơi. Thôi cho ngủ miếng nữa đi chị ơi. Học hành không muộn. 2 tuổi không học thì 5 tuổi mình học hi hi."

"Ngoan thế không khóc toáng lên kìa."

"Ôi nhìn cái chân tay ổng bụ bẫm mà tôi muốn cắn cho một cái. Lại còn cái tội lì, dậy không chịu dậy nữa chứ. Ghét ghê cơ!"

Chia sẻ