Xem bức ảnh thị trường lao động lúc 4 giờ sáng, tôi quyết định không nghỉ việc sau Tết nữa – “Còn thở là còn gỡ!”
Không có công việc nào là hoàn hảo, đơn giản, dễ dàng trên thế giới này.
Bài viết là lời chia sẻ của một người đàn ông giấu tên sinh sống tại Trung Quốc.
***
Cách đây một thời gian, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Mùa đông đến, thời tiết dần trở nên lạnh hơn và nhiều người gặp khó khăn khi ra khỏi giường. Nhưng ở Tế Nam, thị trường lao động trở nên tấp nập vào lúc 4 giờ sáng.
Họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tay cầm túi đựng dụng cụ, thiết bị, tụ tập thành từng nhóm 3 hoặc 5 người. Mỗi buổi sáng, họ đứng rất đông ở chợ lao động.
Họ không có trình độ học vấn hay lý lịch và kiếm tiền hoàn toàn bằng cách bán sức lao động. Họ được trả tiền cho mỗi công việc họ làm và cho mỗi ngày làm việc. Vì số lượng người nhiều hơn số lượng công việc nên đôi khi tiền lương bị giảm. Rốt cuộc, nếu bạn không làm, người khác sẽ vội vã làm.
Một số người không tìm được việc làm trong nhiều ngày, nhưng mỗi ngày trước khi bình minh, họ lại vội vã đến đây để thử vận may. Khi có ông chủ đến tuyển dụng nhân viên, họ sẽ ngay lập tức kéo đến với thái độ vô cùng khiêm tốn và cố gắng hết sức để "bán" mình.
Xem bức ảnh này, tôi không nghĩ đến chuyện nghỉ việc nữa.
Ở chợ lao động, ngoài người lao động còn có những người bán hàng rong bán đồ ăn sáng dậy từ rất sớm.
Từ những người đang cố gắng kiếm sống, bạn sẽ thấy rằng thế giới này đầy rẫy những người đang phải đấu tranh để giành lấy cuộc sống.
Nghề nào cũng có gian khổ, vất vả riêng
Năm nay, tôi đã tích tụ rất nhiều bất bình trong công việc. Nhưng sau khi chứng kiến những cảnh tượng này ở thị trường lao động, tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định nghỉ việc sau Tết.
Suy cho cùng, dù công việc có khó khăn đến đâu cũng không khó bằng việc không có tiền. Nói cách khác, những gì bạn từng nghĩ là lối thoát thực ra đang bị hàng triệu người chiếm mất. Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy trân trọng công việc hiện tại, đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc bất cứ lúc nào và hãy làm việc một cách trung thực.
Có câu nói: Trên đời này không có nghề nào lương cao mà công sức bỏ ra lại ít. Nghề nào cũng có gian khổ, vất vả riêng. Bạn nghĩ rằng bản thân sẽ kiếm được tiền dễ dàng, nhưng thực tế đó chỉ là ảo tưởng.
Trong suy nghĩ của nhiều người, những người làm việc trong ngân hàng có mức lương cao, danh tiếng tốt và công việc ổn định. Nhưng thực tế, đằng sau sự hào quang là một thực tế đen tối và dữ dội.
Tôi có một người bạn đã vượt qua nhiều kỳ thi và được chọn làm nhân viên giao dịch tại một ngân hàng. Từ lúc bước vào ngân hàng vào buổi sáng và ngồi xuống quầy, cô ấy không thể rời khỏi đó giữa chừng, kể cả khi đi vệ sinh. Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, cô ấy sẽ ăn nhanh, nghỉ ngơi một chút rồi ngồi vào quầy để tiếp tục làm việc.
Có vẻ như chúng ta tan làm lúc 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng sau khi đóng cửa, bạn tôi vẫn cần ở lại nơi làm việc để hoàn thiện công việc trong ngày. Bạn tôi phải làm thêm giờ vào các ngày trong tuần và cuối tuần. Đây là giờ làm việc thực tế của một ngân hàng.
Điều cô ấy sợ nhất là gặp phải khách hàng khó tính, sẵn sàng đe nạt, chửi bới. Dù có ấm ức, cô ấy cũng sẽ không phản kháng bởi điều này đẩy mọi chuyện thêm rắc rối.
Ngoài các đánh giá công việc thông thường, công ty của bạn tôi còn có các đánh giá hàng tuần, đánh giá hàng quý và thậm chí là đánh giá hàng ngày. Làm việc cật lực nhưng thu nhập vài năm gần đây của bạn tôi không cao.
Sự dễ dàng chỉ là vẻ bề ngoài, chăm chỉ mới là tiêu chuẩn. Chúng ta luôn nghĩ rằng công việc tốt ở đâu đó, nhưng thực tế, nếu bạn bóc tách vẻ hào nhoáng bề ngoài, ai cũng có nỗi đau không ai biết đến .Không có công việc nào là hoàn hảo trên thế giới này.
Mỗi công việc đều có áp lực, và mỗi đồng tiền kiếm được đều phải trải qua sự làm việc chăm chỉ, thức khuya, lo lắng và bất bình.
Bạn không thể ở mãi trong vùng an toàn của mình và kiếm được mức lương cao một cách an toàn. Vì vậy, đừng nằm xuống khi bạn vẫn có thể chiến đấu kiếm tiền.
Cuộc sống sẽ không dịu dàng với bạn chỉ vì bạn khóc, nhưng bạn có thể sống một cuộc sống tươi đẹp bằng cách làm việc chăm chỉ.
***
Có một câu thoại trong bộ phim "Sleepless in Seattle": "Hãy làm việc chăm chỉ, công việc có thể cứu bạn, và chỉ có công việc mới giúp bạn vượt qua khó khăn".
Tôi biết sau Tết, nhiều người đang gặp khó khăn về việc làm. Có thể là do thiếu sự công nhận từ lãnh đạo, sự khó chịu từ đồng nghiệp hoặc giao tiếp không thoải mái với khách hàng.
Mặc dù công việc đầy rẫy những bất bình và thách thức, nhưng phần thưởng mà nó mang lại có thể chữa lành nỗi lo lắng của chúng ta. Hãy học cách nuốt trôi những lời than phiền và cố gắng hết sức để sống cuộc sống bình thường này.
Theo Toutiao