Trải lòng của thiếu nữ bị chị gái mắng chửi vì khiêu khích nên anh rể cưỡng bức

Theo An Ninh Thủ Đô,
Chia sẻ

Khi nghe tin cơ quan chức năng đã khởi tố người anh rể của mình vì hành vi hiếp dâm với mình, cô gái người Ê Đê mới như trút được gánh nặng như đeo đá trong lòng bao nhiêu ngày qua.

Trải lòng của thiếu nữ bị chị gái mắng chửi vì khiêu khích nên anh rể cưỡng bức 1
H’hiên phải mang tiếng quyến rũ và đẩy anh rể vào tù

Vụ án dưới gốc mít

Hơn ba tháng qua kể từ ngày H’hiên Niê bị anh rể là Y Diêm Niê (23 tuổi) và bạn hắn là Y Liu Niê (21 tuổi, cùng ở buôn Cư Kneil, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đăk Lăk) làm chuyện đồi bại với mình, H’hiên đã cố gắng vượt qua tất cả, vượt qua cái nhìn khó chịu của mọi người, vượt qua cả sự sợ hãi mỗi khi phải ở một mình. Nhưng chưa khi nào khoảnh khắc kinh hoàng tột cùng kia chấm dứt trong nỗi đau của H’hiên.

Cả Y Liu và Y Diêm đều là những trai làng của buôn Cư Kneil này. Vì thế H’hiên biết rõ hai người này lắm. Biết rõ hơn cả là Y Diêm, bởi Y Diêm chính là anh rể của mình. Ngày trước, lúc H’hiên còn nhỏ thì đã thấy Y Diêm qua lại bên nhà mình rồi. Chị gái của H’hiên lúc ấy đã có ý định bắt Y Diêm về làm chồng, thế nên H’hiên quen mặt lắm. Đã rất nhiều lần H’hiên cùng chị gái và Y Diêm đi chơi với nhau rồi. Nhưng lúc ấy H’hiên còn nhỏ quá chẳng biết gì. Sau một thời gian thì chị gái cũng bắt Y Diêm về làm chồng. 

Hai người cưới xong thì ở cùng nhà cha mẹ một thời gian. Đến khi chị gái H’hiên sinh con thì cha mẹ cho mảnh đất ở đầu vườn, dựng lên một cái nhà gạch nhỏ ở đấy. Y Diêm thì tuy đã có vợ nhưng vẫn chơi với đám thanh niên trong buôn. Nhiều khi ham chơi quá bỏ mặc cả vợ con mấy ngày mới về khiến chị gái H’hiên là H’nui buồn tủi lắm. Không chỉ ham chơi lười làm, Y Diêm còn thích đi cùng đám trai trong buôn đi tán gái buôn khác nữa. Ở buôn Cư Kneil này ai cũng biết Y Diêm có cái tính không tốt ấy nên vẫn thường có lời nói khuyên bảo, rồi có cả cái lời đến với vợ Y Diêm nữa. Nhưng nói mãi mà Y Diêm cứ cho cái lời bay từ tai nọ qua tai kia mà thôi.

Không chỉ đi tán tỉnh gái làng khác, thời gian gần đây cái mắt của Y Diêm cứ hay nhìn em gái của vợ khác đi. Thì ra bấy lâu nay H’hiên đã đến tuổi dậy thì, cái mắt lúng liếng hơn, cái chân đi uyển chuyển hơn, cái tóc dài hơn và bắt đầu biết làm đẹp để trai làng ngắm rồi. Nhìn H’hiên như thế, Y Diêm chợt thấy thèm thuồng vì vợ mình đã nhìn chán con mắt. Nhưng Y Diêm không biết làm cách nào để chiếm được H’hiên vì mình đã có vợ. Nghĩ mãi, Y Diêm chợt nhớ đến cái cảnh uy hiếp rồi cưỡng bức mà mình biết được qua những bộ phim đen vẫn xem hằng đêm ở tiệm Internet. Nghĩ thế, nhưng lại sợ nếu làm một mình thì không thành công, thế nên Y Diêm mang chuyện này bàn bạc với Y Liu Niê, là đứa bạn cùng buôn hay đi nhậu và chơi với mình.

Thế rồi buổi tối hôm ấy, sau khi đã cưa mỗi người vài xị đế, Y Diêm thấy cái máu trong người mình nóng bừng lên, lại thấp thoáng cái bóng H’hiên trong cơn rượu của mình nên Y Diêm nháy mắt với Y Liu để cùng thống nhất. Nửa đêm rồi, Y Diêm cùng Y Liu về nhà vợ, thấy vợ đã tắt đèn đi ngủ nên nhẹ nhàng lấy một chiếc đèn pin và một con dao mang theo để hành động. Hai gã đàn ông lặng lẽ mở cửa vào nhà, rồi nằm nép dưới gầm giường chờ cơ hội hành động. Khi ấy H’hiên đang ngủ, bỗng dưng thấy bóng người đè lên mình thì hốt hoảng tỉnh dậy, chưa kịp hoàn hồn thì con dao sắc lẻm đã kề vào cổ cùng một giọng nói quen thuộc dọa nếu la lên thì sẽ giết chết. 

Nếu đánh thức mọi người trong nhà dậy thì bị họ dọa nạt và đuổi ra khỏi nhà! Rồi Y Liu và Y Diêm lôi H’hiên ra gốc mít cách nhà 150m rồi thay nhau hiếp dâm. “Người giữ tay, người thực hiện hành vi với em. Em van xin nhưng họ không tha!”, nạn nhân ngậm ngùi kể lại. Cô gái vẫn nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra, khi nhắc lại vẫn chưa hết hoảng sợ: “Em vùng vẫy đạp chân và đấm vào người nó. Nhưng sức em quá yếu không thể thoát ra khỏi chúng nó. Thấy em vùng vẫy nhiều, chúng bóp cổ em, ghé vào tai em nói “Mày im đi nếu không tao sẽ giết mày”, nói xong thả tay đang bóp cổ em ra. Em lại tiếp tục la hét thì nó tát hai cái, lại tiếp tục bóp cổ em rồi thực hiện hành vi đồi bại!”.

Lúc ấy, H’nui Niê (chị gái nạn nhân, vợ Y Diêm) tỉnh dậy, thấp thỏm khi đêm đã khuya mà chưa thấy chồng về bèn đi tìm. Thế nhưng mới đi ra đến ngoài sân thì chị lại nghe thấy tiếng kêu cứu gần nhà nên tiến đến xem xét. Trong bóng tối, chị nhận ra em gái mình đang làm “chuyện người lớn” với đàn ông. Đang cưỡng bức em vợ chợt nghe tiếng động, Y Diêm vùng dậy chạy trốn, còn Y Liu leo lên cây mít ẩn náu. Tuy nhiên, H’nui Niê vẫn kịp nhận ra bóng dáng chồng mình bèn hô hoán. Nhưng cả hai đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Chị gái nhiếc móc và rêu rao chuyện xấu vì em dám “quyến rũ” chồng mình

Sau khi thấy chị gái phát hiện, H’hiên ê chề, nhục nhã, mệt lả đi không còn biết gì nữa, một lúc sau mới gắng gượng ngồi dậy mặc quần áo để đi về. Thế nhưng sự việc lại rẽ sang một hướng khác vô cùng đau buồn cho cô thôn nữ này. Bởi lẽ ra ngày sau khi bị làm nhục như thế, H’hiên đi báo cáo với chính quyền địa phương thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp. Nhưng chỉ vì quá xấu hổ với chuyện này, nên H’hiên cứ im lặng chịu đựng không dám nói với ai. Ngay cả chị gái mình H’hiên cũng không nói rõ nguồn cơn.

Chính vì thế, sau khi sự việc xảy ra một thời gian, Y Diêm và Y Liu vẫn không bị bắt mà còn tỏ thái độ ngang ngược thách thức với H’hiên. H’hiên buồn bã kể lại: “Vì em xấu hổ quá nên không nói chuyện này cho ai biết. Thế nhưng không biết anh ta nói gì với chị em mà sau đó thấy chị em lại đổ tội cho em quyến rũ anh rể, phá hoại chuyện gia đình của chị. Chị gái đã không an ủi em, lại còn nhiếc móc em thậm tệ khiến cả gia đình ai cũng nghĩ em là người gây ra chuyện này chứ không phải hai người kia!”. 

Không chỉ là chuyện trong nhà nữa, mà sau đó H’nui lại mang chuyện này đi khắp buôn làng rêu rao, cho rằng em gái mình dụ dỗ anh rể làm chuyện xấu xa đến khi bị phát hiện thì mới đi tố cáo ngược lại. Trước những lời xỉ vả, đàm tiếu của chị gái và bà con lối xóm, H’hiên uất ức cho biết: “Em đi đến đâu cũng bị người ta nhìn ngó rồi bàn tán xôn xao. Em đau đớn vô cùng vì bị chính anh rể giở trò đồi bại, chị ruột nghi ngờ, vu oan. Em định giấu chuyện không tốt này đi, nhưng vì không thể chịu đựng được tiếng xấu và những lời thóa mạ nên đã trình báo sự việc lên công an, minh oan cho mình!”, H’hiên nói.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, Đăk Lăk) đã báo cáo khẩn cấp tình hình lên cấp trên để phối hợp điều tra. Thế nhưng vì sự việc xảy ra nhiều ngày, nạn nhân lại không đi tố cáo ngay nên rất khó tìm ra bằng chứng. Tuy nhiên, xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn, công an huyện Krông Pắk đã tích cực đấu tranh. Sau rất nhiều lần mời Y Diêm và Y Liu lên làm việc, ban đầu cả hai đối tượng đều cho rằng vì H’hiên khiêu khích, “tự nguyện” nên hai người mới làm chuyện đồi bại đó. Tuy nhiên, căn cứ trên những lời khai có nhiều khác biệt của những lần làm việc, cùng với đó là những tình tiết trong đơn tố cáo của nạn nhân, cơ quan công an đã vạch trần âm mưu đổ tội của gã anh rể đồi bại này. Y Diêm và Y Liu bị bắt và khởi tố vụ án hiếp dâm ngay sau đó.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi người chị gái H’nui đến lần này lại lu loa đổ lỗi cho em gái mình đã làm mọi cách để đẩy anh rể vào tù. H’hiên buồn lắm vì mọi chuyện xảy ra, đến lần này vẫn chưa làm cho chị gái mình tỉnh ngộ nhận ra bộ mặt thật của người chồng. H’hiên chia sẻ: “Em không biết chị H’nui như thế nào mà sự thật đã như thế rồi vẫn không chịu hiểu. H’nui vẫn cứ đổ lỗi cho em là quyến rũ chồng chị rồi không được nên mới đẩy chồng chị vào tù. Bà con trong buôn hiểu chuyện rồi, khuyên bảo chị H’nui nhiều rồi nhưng chị ấy vẫn không chịu hiểu. Buồn lắm!”. Mấy ngày nay, khi hay tin anh rể của mình đã bị khởi tố với tội danh hiếp dâm, H’hiên thấy lòng nhẹ lắm, nhưng một nỗi buồn khác lại dấy lên khi người chị gái của H’hiên vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. Điều đó khiến H’hiên rất buồn.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, ông Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk cho biết: “Vụ việc trên đã khiến tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng. Khi tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, chính quyền địa phương đã cùng với công an xã xác minh và phối hợp với công an huyện làm việc với các đối tượng Y Diêm và Y Liu. Tuy nhiên khi sự việc đã có kết luận rõ ràng thì gia đình này lại xảy ra lục đục nội bộ. Chính quyền địa phương đã cử người xuống tận nơi để vận động, tuyên truyền và giải thích rõ ràng!”

Ksor Khôi

Chia sẻ