Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ

NN (TH),
Chia sẻ

Hàng loạt vụ án mẹ đẻ tự tay kết liễu chính sinh mạng đứa con mình dứt ruột sinh ra làm dư luận không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.

Cái chết thương tâm của những đứa trẻ thơ ngây do chính mẹ đẻ gây ra trong thời gian qua thực sự khiến nhiều người phẫn nộ và ghê sợ. "Hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng những người mẹ tàn nhẫn này đã tự tay kết liễu mạng sống của con mình. Và điều đau lòng nhất chính là những cái chết ấy đều rất đau đớn và thương tâm. Có bé bị mẹ siết cổ đến chết, có bé mới sinh đã bị mẹ lấy đá đè lên mặt, có em bị mẹ cho uống thuốc diệt cỏ...

Bé trai sơ sinh tử vong vì bị mẹ cột chặt trong túi nylon

Ngày 24/3, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tiếp nhận sản phụ tên L.T.P.T. (26 tuổi, quê Phú Yên; tạm trú quận 8, TP.HCM) đến khoa Cấp cứu nói đang có thai, sắp sinh con.

Sau khi thăm khám, bác sĩ thấy sản phụ này bị chảy máu vùng dưới nên chuyển lên khoa Sinh. Tại đây, bệnh viện phát hiện chị T. đã sinh rồi, chỉ còn sót lại dây rốn và bánh nhau nhưng không thấy em bé.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 1
Chiếc ba lô mà sản phụ L.T.P.T. dùng để bỏ con vào sau khi đẻ rơi (Ảnh: Người lao động).

Các bác sĩ gặng hỏi thì T. khai đã sinh con ở nhà vệ sinh công cộng bến xe buýt gần chợ Thái Bình (quận 1) khoảng 15 phút trước khi đến bệnh viện.

Sau khi con ra đời, thấy dây rốn chảy máu nhiều, nên chị quấn 3 vòng quanh cổ em bé. Sau đó T. bọc bé 2 lớp áo, cho vào túi nylon, cột miệng bao lại rồi bỏ trong ba lô thuê xe ôm đến bệnh viện.

Khi T. mở chiếc ba lô ra thì các bác sĩ hốt hoảng thấy bé trai sơ sinh nặng 4kg. Khi được lấy ra khỏi túi, bé đã tím tái, không thở được. Ngay lập tức em bé được chuyển đến khoa dưỡng nhi để hồi sức tích cực. Tuy nhiên, em đã tử vong vào 13h30 ngày 25/3.

Cô giáo trói 2 con cùng tự tử

Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 24/3/2014 vừa qua. Hôm đó, chị Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, giáo viên mẫu giáo tại địa phương) đưa hai con tên là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) đi khỏi nhà.

Tối cùng ngày, người nhà không thấy ba mẹ con đâu đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ 30, thi thể 3 mẹ con cô giáo Diệu được phát hiện ở lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Thi thể của 3 mẹ con buộc chặt vào nhau bằng dây cao su và dây buộc võng, nằm ở độ sâu khoảng 2 m, cách bờ khoảng 5 m.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 2
Anh Chương đau buồn trước cái chết của vợ con

Theo người thân cho biết, vợ chồng anh Chương - chị Diệu lấy nhau cách đây 3 năm. Anh Mai Văn Chương làm nghề lái xe tải. Cách đây nửa năm, Chương rơi vào con đường nghiện ngập và đã đi cai nghiện ở huyện Phước Sơn. Cách đây khoảng 1 tháng, cha anh Chương là ông Mai Văn Hường bị tai nạn chết nên anh xin phép về để tang cha. Khi anh Chương đang chuẩn bị đi cai nghiện lại thì xảy ra chuyện.

Theo ông Võ Ngọc Quang, Phó chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh kiêm Bí thư chi bộ thôn Phước Bắc, chị Diệu là giáo viên trường mầm non xã Tam Lãnh và rất hiền lành. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, chị Diệu thường có tâm trạng buồn phiền. Cách đây chưa đầy 2 tháng, ba chị Diệu là ông Giang Văn Cừ cũng qua đời vì bệnh nặng.

Mẹ siết cổ con gái rồi tự tử

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra tại tổ 10, ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh cửu, tỉnh Đồng Nai vào chiều 12/3 gây chấn động dư luận địa phương.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 3
Hiện trường nhà tắm nơi 2 mẹ con chị Mai tự tử

Theo điều tra, vào khoảng 17h30 chiều 12/3, chồng chị Trần Thị Hoa (SN 1984, ngụ tại địa phương) đi làm về. Mở cửa vào nhà, anh bàng hoàng trước cảnh tượng vợ chết trong tư thế treo cổ. Liền sau đó người chồng hô hoán cho hàng xóm xung quanh biết. Mọi người chạy đến thì tiếp tục phát hiện con gái mới 4 tháng tuổi của cặp vợ chồng này là cháu Nguyễn Diễm Kiều đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Công an huyện Vĩnh Cửu. Các phòng chức năng của đơn vị này đã có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Gần nơi chị Hoa treo cổ, công an phát hiện lá thư tuyệt mệnh với nội dung chị Hoa buồn chán chuyện gia đình. Dấu vết để lại cho thấy chị Hoa sử dụng dây điện siết cổ con gái cho đến khi tử vong rồi dùng treo cổ chết theo.

Hại chết con gái 3 tuổi vì giận chồng

Ngày 18/3/2013, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Linh (39 tuổi) 8 năm tù về tội Giết người.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 4
Bị cáo Linh khóc nức nở trong suốt phiên xử. Ảnh: H. D.

Trước đó, Linh kết hôn với anh Trí vào năm 2001 và có 2 con. Do chồng thường xuyên uống rượu say mắng chửi vợ con và ngoại tình, Linh chán nản nảy sinh ý định tự tử.

Ngày 3/6/2012, Linh mua 300 viên thuốc cảm về để quyên sinh nhưng thương con không dám thực hiện. Hai ngày sau, tiếp tục bị chồng chửi bới, cô ta tìm đến cái chết. Sợ con gái nhỏ nửa đêm thức dậy đòi mẹ, Linh cho cháu bé uống 2 viên thuốc để ngủ say dù biết theo liều chỉ là nửa viên.

Sau khi uống hết gần 300 viên thuốc, Linh rơi vào trạng thái lơ mơ. Nghĩ mình chết đi không ai nuôi con, cô ta bóp cổ đứa trẻ cho đến khi bé bất động. Nửa đêm, thấy vợ kêu la mê sảng, người chồng phát hiện sự việc đưa vợ con đi cấp cứu. Linh thoát chết, song bé gái đã tử vong trước khi vào viện.

Lấy đá đè lên mặt con mới sinh vì hận tình

Vụ án đau lòng này xảy ra vào ngày 29/1/2013 tại thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Hôm ấy, bà Đinh Thị Từ (39 tuổi) sinh con một mình ở phía sau vườn nhà. Sau đó, hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ con khóc bất thường đã chạy đến thì phát hiện một bé trai sơ sinh bị hòn đá đè trên mặt đang thoi thóp thở.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 5
Các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nghi án người mẹ giết con ruột.


Cháu bé được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển tới trung tâm y tế huyện Sơn Tây song đã tử vong. Ngày sau đó, công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã lập hồ sơ xử lý bà Đinh Thị Từ về hành vi giết con mới sinh.

Được biết, bà Từ từng sống không hôn thú và có 4 con. Bé trai vừa chào đời là con của một công nhân tham gia xây dựng công trình thủy điện Đăk Rinh ở huyện Sơn Tây. Biết bà có thai, anh ta đã bỏ đi. "Vì hận tình, nghĩ quẩn nên tôi dại dột giết con", bà Từ thanh minh.

Mẹ ép 2 con cùng uống thuốc diệt cỏ, cả 3 người đều tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều 23/1. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, chị Lý Thị Dần (SN 1984, ngụ xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã ép 2 đứa con nhỏ là Triệu Thị Thanh Nhung (sinh năm 2009) và Triệu Văn Sỹ (sinh năm 2011) cùng uống thuốc diệt cỏ Paraquat. Chị Dần đã cho 2 con uống mỗi đứa 2 ngụm, còn mình uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 6
Ba mẹ con chị Dần khi cấp cứu tại bệnh viện.

3 mẹ con chị Dần được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ lọc máu, ức chế miễn dịch cho 3 mẹ con. Tuy nhiên, do bị nhiễm độc nặng nên chị Dần đã tử vong vào ngày 25/1, cháu Sỹ tử vong vào ngày 1/2 và cháu Nhung tử vong vào ngày 3/2.

Mẹ dìm chết con 16 ngày tuổi

Cuối tháng 12/2013, dư luận tại Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ xôn xao trước vụ việc một bé gái mới 16 ngày tuổi nghi bị chính mẹ ruột của mình là N.T.T.M dìm chết trong thùng nước.

Những em bé chết thảm thương bởi chính bàn tay mẹ đẻ 7
N.T.T.M

Theo lời bà Nguyễn Thị H, mẹ chồng M, sáng 7/12/2013 bà đi công việc sớm. Khi về, bà ở nhà trước, con trai bà - cha bé gái xấu số - thì ở bên kia đường làm thịt vịt. Đến khoảng 8h sáng thì con dâu là N.T.T.M (SN 1997) chạy lên nhà trên báo tin mất con.

Quá bàng hoàng, cả nhà chạy vào nhà sau tìm, nhưng không thấy cháu. Mọi người chạy tìm khắp nơi xung quanh vẫn không thấy. Cuối cùng bà H vào nhà vệ sinh tìm thì hoảng hồn khi thấy đứa cháu nội mới 16 ngày tuổi của mình đã bị chết ngạt trong lu nước bằng nhựa đặt trong nhà vệ sinh, cách nơi cháu ngủ chỉ vài bước chân.

Sau đó, gia đình đã trình báo Công an phường Tân Hưng. Theo lời bà H, buổi sáng ngày hôm đó chỉ có mình M ở nhà sau với con. Do đó, M là nghi can số một.

Bà Võ Thị T - mẹ ruột M, cùng ngụ khu vực Tân Phước - cho biết, M có dấu hiệu tâm thần từ nhỏ. Sau khi con chết, bệnh của M trở nặng và M phải đi điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ