Những cái chết đầy ám ảnh trong mùa thi Đại học

Lê Minh (TH),
Chia sẻ

Áp lực thi cử, đỗ đạt đè nặng khiến nhiều sĩ tử tìm đến cái chết...

Nam sinh tự thiêu vì rớt Đại học

Sáng ngày 4/8/2014, công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tự thiêu trong nhà riêng dẫn đến tử vong. Nạn nhân là em Nguyễn Tấn Tài (18 tuổi, ngụ thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức), được xác định tự thiêu vào khoảng 15h ngày 2/8.

Qua kết quả điều tra ban đầu, em Tài chán nản vì không thi đậu đại học, sau đó em mua 4 lít xăng đem vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi tẩm xăng tự thiêu. Đám cháy gây cháy lan qua nhà bên cạnh. Lúc này, lực lượng PCCC có mặt đã dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên em Tài đã tử vong ngay sau đó.

Trước lúc tự thiêu, em Tài đã nhắn tin cho ba là ông Nguyễn Văn (42 tuổi) và một số người bạn. Nội dung tin nhắn nói đến nỗi thất vọng khi không thi đậu đại học, làm xấu hổ gia đình, muốn chết. “Mấy ngày qua, tôi thấy cháu buồn bã và suy sụp tinh thần. Trước lúc xảy ra sự việc, cháu nhắn tin cho ba nó nói muốn chết vì thấy nhục nhã khi không đậu đại học. Mặc dù gia đình tôi khuyên con mạnh mẽ lên, thế nhưng…”, bà Trần Thị Lệ Huyền (40 tuổi), mẹ em Tài đau xót kể lại.

Treo cổ vì nghĩ làm bài thi không tốt

Sáng ngày 4/6/2014, trên địa bàn thành phố Hải Phòng xảy ra một vụ treo cổ tự tử. Nạn nhân là nữ sinh Vũ Quỳnh T. (19 tuổi, trú tại Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng). Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người hàng xóm đối diện với nhà T. phát hiện có một búp bê hay ma-nơ-canh có bộ tóc dài treo trước cửa. Nhưng nhìn kỹ đó là T. chứ không phải là hình nộm. Người hàng xóm tri hô, lập tức người bác ruột của T. đã chạy đến hiện trường, cắt dây treo cổ và đỡ T. xuống, lúc đó, T. đã tắt thở.

Những cái chết đầy ám ảnh trong mùa thi Đại học 1
Ảnh minh họa

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, ban công tầng hai của nhà T. được hàn một bộ khung sắt, dạng “chuồng cọp” để chống trộm và phơi đồ. T. tìm đến cái chết bằng cách dùng một chiếc khăn quàng cổ hình tam giác, một đầu buộc vào khung sắt ở ban công, một đầu thắt chặt vào cổ.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ tự tử, T. đang là thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH. T. chết trước ngày thi môn cuối. Về nguyên nhân của vụ tự tử, dư luận địa phương cho rằng do T. buồn bã vì không làm được bài thi ngày thứ hai. Thêm vào đó, bạn trai T. lại vừa nhắn tin chia tay cô qua điện thoại. Có thể do tuyệt vọng vì làm bài không tốt cộng với việc bạn trai đòi chia tay khiến T. nghĩ quẩn tìm đến cái chết.

Được biết kết quả thi tốt nghiệp của T. khá cao. Bình quân 4 môn thi, T. đạt 7,86 điểm, tốt nghiệp xếp loại khá; trong đó Sử: 9, Địa lý: 8,5, Văn: 7 và Toán: 6. Với kết quả này, thầy cô, bạn bè và gia đình T. đều luyến tiếc cho cô gái đột ngột chia tay bạn bè trên con đường vào giảng đường đại học.

Nhảy lầu ngay trước kì thi Đại học

Cách đây mấy tuần, dư luận vẫn xôn xao vụ một chàng trai nhảy lầu tự tử khi đang trong giai đoạn nước rút trước kì thi Đại học. Chiều ngày 25/6/2014, khi các học sinh đang luyện thi tại trung tâm Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh và phát hiện xác một nạn nhân nằm bất động. Nạn nhân xấu số là P. Đ. T, sinh năm 1995 (quê xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) là học sinh đang theo học lớp luyện thi (ban ngày) tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Sau khi phát hiện T., mọi người nhanh chóng đưa T. vào cấp cứu ở bệnh viện Quân y 7C. Tuy nhiên do chấn thương đầu quá nặng, T. đã trút hơi thở cuối cùng.

Những cái chết đầy ám ảnh trong mùa thi Đại học 2
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật nơi T. nhảy lầu tự tử

Theo thông tin từ nhà trường, T. rơi xuống từ tầng 4 của khu nhà C. Theo điều tra ban đầu, T. là em trai của sinh viên P.Q.D. đang theo học ngành cơ khí chế tạo máy. D. cho biết, vào năm 2013 T. từng thi đại học nhưng không đậu. Do gia đình có điều kiện nên cho T xuống TP.HCM trọ cùng anh trai để học ôn thi. “Mấy hôm trước, T. vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Chiều xảy ra vụ việc, T. nói có việc ra ngoài rồi về ngay, nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc”, D cho biết.

Một bạn học cùng lớp ôn thi của T. cho hay T. là người hiền lành, ít nói, ít giao tiếp. Đôi lần, T. có trò chuyện và bảo gia đình không hề gây áp lực gì đối với việc mình thi đậu đại học hay không. Tuy nhiên, thấy cha mẹ thương yêu, tạo điều kiện học tập tốt thì T. khá lo lắng. Không chỉ thế, hàng ngày,T. nhìn vào tấm gương anh trai cũng cùng xuất phát điểm với T nhưng đậu đại học trong khi T. lại rớt nên trong lòng cảm thấy hoang mang.

Hàng loạt những vụ tự tử vì kết quả thi không như ý muốn

Cái chết của những bạn trẻ trong mùa thi ở trên không phải là trường hợp duy nhất khi từ năm 2005 đến nay, năm nào cũng có những cái chết thương tâm do trượt đại học, do áp lực thi cử hay do bố mẹ mắng chửi vì việc hoc hành.

Những cái chết đầy ám ảnh trong mùa thi Đại học 3
Áp lực học hành quá nặng nề khiến nhiều sĩ tử tìm đến cái chết để giải thoát (Ảnh minh họa)

Lê Kim Minh (SN 1996, ngụ phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cũng chọn cái chết để “giải thoát” vì quá áp lực học tập. M. có học lực khá và luôn cố gắng học hành với ước mơ duy nhất đậu đại học. Thế nhưng, sau khi nhận kết quả thi tốt nghiệp, M. thất vọng vì kết quả không như mong muốn.Về đến nhà, người thân cũng tỏ ra lạnh nhạt, lời ra tiếng vào khiến M. cảm thấy hoang mang. Ngày 23/6/2013, M. đã nhảy từ cầu xuống dòng sông bên dưới tự tử.

Rạch tay tự sát vì điểm thi quá thấp là câu chuyện buồn của cô nữ sinh xuất sắc của trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai). N.T.H học rất giỏi, cuối năm lớp 12, H lại đoạt giải Ba thành phố môn Văn. H tự tin lựa chọn một trường ĐH danh tiếng. Ai cũng chắc chắn 100% H sẽ đỗ đại học. Nhưng đến khi biết điểm thi quá thấp, thậm chí không đủ điểm sàn xét tuyển vào trường, H xấu hổ với bạn bè, gia đình, làng xóm và thất vọng với chính mình, liền đóng cửa phòng khóc suốt mấy ngày liền, không ăn, không ngủ, không gặp bất cứ ai. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần đến khi gia đình phát hiện H. rạch tay tự tử. Rất may, H. được cứu sống kịp thời.

Sáng 10/7/2011 tại điểm thi trường THPT Dân lập Lô-mô-lô-xôp (Hà Nội) trong môn thi Ngoại ngữ, sau khi bóc đề, tính thời gian làm bài được 15 phút, các giám thị coi thi phát hiện một nữ sinh mang tài liệu và lập biên bản, đình chỉ thi với trường hợp này. Trong khi các giám thị đang lập biên bản, với tâm trạng hoảng loạn, thí sinh này đã chạy ra khỏi phòng thi, định nhảy qua lan can tự tử. Rất may các cán bộ tại đây đã kịp thời ngăn cản hành động của nữ sinh. Khi được đưa xuống phòng y tế, nữ sinh này khóc, hét rất to...

Ngày 7/7/2010, nữ sinh N. T. H, sinh năm 1992, ở Lâm Đồng đã uống thuốc trừ cỏ vì... không nhận được giấy báo thi ĐH. Người nhà nạn nhân cho biết, H. đã nộp hồ sơ dự thi vào Trường ĐH Đà Lạt tại Trường THPT Tân Hà, nhưng sát ngày diễn ra kỳ thi mà H. vẫn không nhận được giấy báo. Sau đó, H. lên Trường ĐH Đà Lạt nhờ kiểm tra thì phát hiện không có hồ sơ đăng ký dự thi của H. tại đây. Trong lúc quẫn trí, H. đã viết một bức thư để lại cho gia đình rồi uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Khổ công 12 năm đèn sách cho một kỳ thi chỉ vài ngày đã trở thành áp lực quá lớn đối với các cô cậu học sinh. Bức tranh đối nghịch giữa điểm số cao được vinh quang, điểm số thấp bị đánh giá thua kém kèm theo những kỳ vọng của các bậc phụ huynh đã tạo tâm lý tuyệt vọng cùng cực cho những bạn trẻ. Hy vọng câu chuyện tìm đến cái chết để giải thoát của những cô cậu sĩ tử trên đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho các vị phụ huynh, nhà trường cũng như chính các bạn học sinh cần phải biết cân bằng tâm lý và sắp xếp hợp lý thời gian học tập, nghỉ ngơi để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ