Vũng Tàu kẹt đủ đường, Đà Lạt và một số nơi "đột ngột" vắng vẻ vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ

Dương Dương,
Chia sẻ

Biển Vũng Tàu kín người, còn Đà Lạt và Phú Quốc có thực sự vắng khách?

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã chính thức bắt đầu. Việc được nghỉ dài là khoảng thời gian hiếm có trong năm, cho nên ngay từ đầu tháng 4, nhiều người đã rục rịch lên kế hoạch tận hưởng những ngày nghỉ lễ. 

Và ngày được vi vu cùng gia đình, bạn bè cuối cùng đã tới, ai ai cũng nô nức xách vali, di chuyển về nơi mà mình muốn tới. Vậy thì hãy cùng xem xem, tình hình các điểm du lịch được nhiều người săn đón nhất ra sao trong ngày hôm nay nhé. 

Vốn đã là nơi "giải nhiệt" quen thuộc gần TP.HCM thế nhưng, mùa hè này, Bà Rịa - Vũng Tàu còn "vụt sáng" hơn cả, trở thành điểm đến được nhiều người yêu thích nhất ở Việt Nam. Và minh chứng rõ ràng nhất cho danh hiệu này, chính là những cảnh xe hơi, xe khách nối đuôi nhau hàng dài trên cao tốc hay bãi biển ở TP. Vũng Tàu kín người khi chỉ mới sáng sớm. Theo tiết lộ của một người dân địa phương, từ sáng đến chiều, lượng người đổ về thành phố biển này vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm. 

Ảnh: Hữu Tài

Những ngày cận kề nghỉ lễ, những người làm dịch vụ du lịch ở Phú Quốc không giấu được nỗi lo về một mùa du lịch thất thu, bởi không khí vắng lặng, người đến tham quan ít hơn hẳn so với mọi năm. Nhưng dường như họ đã lo lắng quá độ khi chưa nhìn thấy dòng người và xe chen chúc nhau lên phà, lên tàu ra đảo vào buổi trưa ngày hôm nay. Có lẽ vì được nghỉ lễ dài ngày nên mọi người khá thoải mái, không cần tận dụng mọi thời gian để có mặt ở đảo sớm như mọi năm. 

Ảnh: Rooty Trip Phú Quốc

Chỉ ngày cuối tuần Đà Lạt còn tắc đường, chứ nói gì đến những dịp nghỉ lễ như thế này. Theo chia sẻ của một số người thuộc hệ "ghiền Đà Lạt", bởi sợ đông đúc nên họ chọn xuất phát từ 2 giờ sáng. Nhưng lạ thay, đi đường lại bắt gặp quá nhiều người cùng chung chí hướng, thế là, chỉ 5 giờ sáng, đèo Bảo Lộc đã rơi vào cảnh tắc cứng, không thể đi tiếp được. 

Vũng Tàu kẹt đủ đường, Đà Lạt và một số nơi "đột ngột" vắng vẻ vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ - Ảnh 3.

Đèo Bảo Lộc lúc 5 giờ sáng. Ảnh: Mộc Nhiên

Một số du khách cũng sốt ruột mà mở Google Maps lên tìm đường đi khác, chấp nhận có xa hơn 20 - 30km, hay gấp đôi quãng đường, vẫn còn hơn là chôn chân ở lưng đèo. Thế nhưng, đời không như mơ, đúng là có những con đường băng qua rừng khá vắng vẻ, song, để lên được Đà Lạt thì lại là chuyện khác. Một tài khoản đã chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười khi lái xe vòng vòng theo chỉ dẫn tốn tới 3 tiếng trong rừng mà chưa tới nơi.  

Nhiều người cứ ngỡ Đà Lạt vắng vẻ nếu chỉ nhìn thấy cung đường này. Ảnh: Mộc Nhiên

Quốc lộ 20 lên Đà Lạt vẫn tắc cứng. Trong khi đó thành phố Đà Lạt còn khá vắng vẻ. Ảnh: Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa.

Một trong những điểm đến thu hút khách du lịch nhất ở miền Bắc, có lẽ là khu di tích đền Hùng ở Phú Thọ. Hôm nay, ngày 10/3 Âm lịch, cũng là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Từ tờ mờ sáng, mặc cho thời tiết không mấy ủng hộ nhưng mọi con đường dẫn vào đến Hùng hay đường lên đền Thượng đều không còn một khe hở.  

Ảnh: Báo Phú Thọ

Trái ngược với cảnh đông đúc ở trên thì Đà Nẵng vào trưa nay được phản ánh rằng không một bóng người. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nguyên do bởi thời tiết càng về trưa càng nắng gắt, lại mưa rào bất chợt nên nhiều người sẽ căn thời điểm thích hợp hơn. Bởi trong buổi tối ngày hôm qua, những cung đường ven biển hay các địa điểm hot của thành phố cũng kín người và xe. 

Sự đối lập của đường phố Đà Nẵng vào trưa và chiều tối. Ảnh: Fanpage Đà Nẵng

Chưa rõ tình hình tại các điểm du lịch ở miền núi phía Bắc như thế nào nhưng cách đây vài tiếng, nhiều cư dân mạng cập nhật rằng họ vẫn đang nhích từng bước trên các cung đèo như Đá Trắng (Tân Lạc, Hòa Bình) - hướng đi Sơn La. Hay số khác vẫn còn trên xe giường nằm lên Hà Giang. 

Ảnh: Quốc Hưng, Tuan Le Anh

Ở một diễn biến khác, những vị khách lựa chọn tới Hạ Long (Quảng Ninh) hay Ninh Bình lại có ngày đầu tiên nghỉ lễ không thể đáng nhớ hơn. Nếu không nối đuôi nhau xếp hàng dài trên cao tốc thì cũng phải đối mặt với mưa, gió, bởi sáng ngày hôm nay, hầu hết các tỉnh thành phía Bắc đều có mưa giông khá lớn. 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng đi Hạ Long và Hải Phòng tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: Fanpage Hải Phòng. 

Du khách đi Ninh Bình gặp ngày mưa gió. Ảnh: Check in Ninh Bình, Bùi Thu Hằng. 

Vũng Tàu kẹt đủ đường, Đà Lạt và một số nơi "đột ngột" vắng vẻ vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ - Ảnh 10.

Du khách thăm Vịnh Hạ Long vào ngày 29/4. Ảnh: Fanpage Quảng Ninh 24/7

Chia sẻ