Vung dao chém tình địch thành đâm chết vợ

Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Lao vào đỡ cơn “mưa dao” thay cho người tình, Hoàng Thị Thanh Hương (29 tuổi) đã bị chồng chém nhiều nhát vào đầu, mặt gây tử vong.

Khoảng 14h ngày 3/8, tại quán café Bích Hà ( tổ 18, khu 3, phường Hà Khánh - TP.Hạ Long - Quảng Ninh) đối tượng Nguyễn Văn Ngự (tức Quyết, 29 tuổi, ở địa chỉ trên) cầm con dao dính đầy máu lao từ trong quán, đuổi theo chém một thanh niên khác. Phía bên trong quán Karaoke, chị Hoàng Thị Thanh Hương, vợ Quyết (SN 1982) nằm sõng xoài trên vũng máu ở cửa nhà.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm.
 
Phát hiện chị Hương bị thương nặng, người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân tử vong do một nhát chém chí mạng làm toác xương đỉnh thái dương. Ngoài ra còn có một số nhát chém vào cổ, má phải, một số ngón tay bị đứt, bầm tím khắp người.
 
Tại hiện trường vụ án, cửa kính phòng karaoke phía trong quán bị vỡ toang, máu vương khắp nơi. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang do có sự xô đẩy, vật lộn.

Đối tượng Nguyễn Văn Ngự tại
 cơ quan công an.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Ngự cầm hung khí đến trụ sở Công an phường Hà Khánh để đầu thú. Qua lời khai ban đầu của Ngự, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với một người đàn ông tên Thành nên chiều ngày 3/8, gặp Thành tại quán karaoke, Ngự đã cầm dao quắm đuổi chém. Tuy nhiên trong khi Ngự vung dao chém Thành thì chị Hương lại lao vào can ngăn nên bị dao trúng nhiều chỗ trên cơ thể dẫn đến bị tử vong sau đó.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục được điều tra, mở rộng vụ án.
Chia sẻ