Vừa tới nhà anh trai, em đã tròn mắt khi thấy anh đang làm cái việc mà trước đây anh khinh rẻ chưa bao giờ đụng tới

H.Dương,
Chia sẻ

Em không hiểu chị dâu đã làm gì để anh trai mình thay đổi khủng khiếp như thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Thân chào anh Xương Rồng,

Anh ạ, em chưa có người yêu và là người mạnh mẽ, độc lập, cá tính mạnh. Gia đình em giàu có, bố mẹ chỉ có mỗi hai người con nên cưng chiều em và anh trai lắm. Nói về anh trai em thì đó là một người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy hiền, giỏi giang, thẳng thắn, lễ phép. Hiện tại, anh đang làm cho một công ty du lịch rất lớn, lương rất cao.

Anh ấy mới cưới vợ được nửa năm nay anh Xương Rồng ạ. Vợ anh là giáo viên cấp 2, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng cũng khó tính. Chị ấy và mẹ em không hợp ý nhau nên không sống chung được. Vợ chồng anh em mới cất nhà riêng được hai tháng nay.

Vừa tới nhà anh trai, em đã chết sững khi thấy anh đang làm cái việc đáng khinh mà trước đây anh chưa bao giờ đụng tới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hôm qua, em lên nhà anh trai chơi, tiện thể lấy mấy thứ đồ về cho mẹ. Vừa vào nhà, em đã sửng sốt khi thấy anh trai đang cặm cụi lau dọn nhà cửa. Sau đó anh ấy còn đi rửa bát, rửa rau, nấu ăn. Vừa làm, anh vừa cười tươi rói, bảo chị dâu có bầu, anh làm phụ chị để chị có thời gian nghỉ ngơi. Trời ạ, đó là những việc mà trước đây anh ấy bảo khinh thường, là việc của đàn bà. Thế mà bây giờ lại tự nguyện làm trong hạnh phúc vui vẻ.

Em không sao hiểu được sự thay đổi của anh trai mình nữa. Nhưng em tin rằng nếu mẹ em biết được, bà sẽ càng ghét chị dâu hơn. Mà em cũng không hiểu chị dâu đã làm gì khiến anh trai mình thay đổi khủng khiếp như vậy nữa? Liệu sự thay đổi này là tiêu cực hay tích cực đây anh? Liệu anh em có bị vợ "dắt mũi" đi không vậy? (thanhngoc...@gmail.com)

Vừa tới nhà anh trai, em đã chết sững khi thấy anh đang làm cái việc đáng khinh mà trước đây anh chưa bao giờ đụng tới - Ảnh 3.

Xương Rồng tư vấn.

Chào em gái,

Đọc thư em, Xương Rồng nhận thấy em là một cô gái chưa từng trải đời, chưa từng yêu và được bảo bọc rất kĩ. Xương Rồng khẳng định với em rằng, sự thay đổi của anh trai em là tích cực, đáng khen. Thứ gì khiến anh ấy thay đổi khủng khiếp vậy ư? Tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình em ạ. Sau này em cũng sẽ có gia đình, khi đó, em có muốn chồng cùng chia sẻ công việc nhà với em? Hay em đi làm về rồi cặm cụi với hàng tá việc nhà còn chồng em nằm khểnh chân, vểnh râu đợi vợ gọi cơm và luôn miệng: "Đấy là việc đàn bà?".

Việc nhà là việc chung em nhé. Người phụ nữ không có nghĩa vụ phải hầu hạ chồng. Muốn hạnh phúc, êm ấm, cả hai vợ chồng phải cùng nhau vun vén mái ấm. Xương Rồng cũng khẳng định anh trai em không hề bị vợ "dắt mũi". Bởi thái độ vui vẻ, hạnh phúc của anh ấy đã nói lên tất cả rồi. Và chẳng có người đàn ông nào dễ dàng để bị phụ nữ dắt mũi cả. Đặc biệt với một người giỏi giang, thành đạt như anh trai em.

Em cũng chẳng cần phải lo lắng gì cho anh trai cả đâu. Anh ấy lớn rồi sẽ tự biết việc gì nên, việc gì không nên làm. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được, là đủ, phải không em gái?

Thân chào em.

Xương Rồng.

Chia sẻ